Blackpool - Chelsea 1-3: Sống lại giấc mơ vô địch

09/03/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)-Sau màn dạo chơi tại Bloomfield Road hôm qua, Chelsea đã cho thấy lại hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng như hồi đầu mùa giải.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định các nhà ĐKVĐ đã trở lại chính mình - một đội bóng lạnh lùng với những chiến thắng hủy diệt trước các đối thủ dưới cơ. Nhưng tỷ số 3-1 tại Bloomfield Road cũng đủ để chứng tỏ Chelsea đang tiếp tục trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Dường như việc đánh bại đại kình địch M.U ở vòng trước là bước ngoặt của Chelsea ở mùa giải này. Hôm qua, các cầu thủ áo Xanh cho thấy sự tự tin quen thuộc của mình và họ chơi bóng với tư duy “cửa trên”. Một trận đấu dễ dàng cho tất cả. Trừ Drogba và người chơi ngay phía sau anh, Torres.Mỗi khi bộ đôi tấn công của Chelsea chạm bóng, các CĐV lại chờ đợi một sự khác biệt nào đó. Tuy nhiên, rốt cục sự kết hợp của 2 sát thủ bậc nhất Premier League đã chỉ tạo nên sự thất vọng bởi tính ích kỷ và sự thiếu ăn ý của cả hai. "Voi rừng" bị thay ra khi hiệp 2 chỉ mới diễn ra được 10 phút bởi chấn thương nhẹ ở hông. Vua phá lưới mùa giải trước đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, Torres, thì vẫn chưa tìm thấy bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Tổng cộng, siêu sao người Tây Ban Nha đã tịt ngòi 406 phút sau 5 trận đấu.

Cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng trước Blackpool- Ảnh Getty

Nhưng những trụ cột còn lại thì đều đã có một trận đấu xuất sắc. Cech tỏa sáng với hai pha cứu thua xuất thần trong hiệp 1. Đội trưởng Terry vẫn là bức tường vững chắc trước khung thành, và anh thậm chí còn là tác giả của bàn mở tỷ số. David Luiz không còn quá nổi bật như cách đây 6 ngày trong chiến thắng trước M.U, nhưng anh cũng không hề quá lép vế so với người đàn anh đá cặp. Lampard chính là nguồn cảm hứng cho chiến thắng. Đội phó 32 tuổi này đã dập tắt mọi sự nghi ngờ về tuổi tác của mình khi lập một cú đúp. Tiền đạo vào thay người Kalou cũng để lại ấn tượng mạnh sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Dù chân sút trẻ người Bờ Biển Ngà vẫn đang cân nhắc về tương lai của mình tại sân Stamford Bridge, sau sự xuất hiện của Torres.

Hồi sinh

3 điểm trước Blackpool cộng với cú sẩy chân của Tottenham hôm Chủ nhật khiến vị trí thứ Tư của Chelsea thêm vững vàng. Thậm chí, họ còn có thể leo cao nữa khi chỉ còn kém Man City 2 điểm và đang thi đấu ít hơn 1 trận. Dù không thừa nhận, nhưng chắc chắn thầy trò Carlo Ancelotti đã sẵn sàng cho việc trở lại cuộc đua giành chức vô địch. Hiện tại, nhà ĐKVĐ vẫn kém 9 điểm so với đội đầu bảng M.U, nhưng họ khi thi đấu ít hơn một trận và còn một lần đối đầu trực tiếp ở vòng 35.

Vị thuyền trưởng Ancelotti khiêm tốn nói: “Mục tiêu của chúng tôi ở thời điểm này là lọt vào tốp 4. Chelsea đã gần M.U hơn nhưng điều quan trọng đối với đội bóng là trận đấu sắp tới. Và sau đó là chuẩn bị cho những trận sắp tới nữa”.

Tuy nhiên, đội phó Lampard thì tự tin về việc Chelsea có thể bảo vệ ngôi vương ở mùa giải này. “Chúng tôi tin chúng tôi có thể làm được điều đó”, Lampard khẳng định, “Chặng đường phía trước còn dài và sẽ là thử thách lớn cho toàn đội Vẫn có khoảng cách tương đối giữa những đội bóng đứng đầu. Vì thế chúng tôi sẽ tiến lên và chiến đấu hết mình. Nếu có thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu còn lại, tôi tin Chelsea sẽ có cơ hội rất lớn. Tất nhiên, điều này sẽ rất khó khăn”.

Mùa trước, Chelsea từng xếp thứ 3 trên BXH ở vòng 30, nhưng đã nhanh chóng qua mặt Arsenal và đặc biệt là M.U kể từ vòng 33. Cuối tuần này, họ được nghỉ ngơi khi cúp FA trở lại. Nhưng ở vòng tiếp theo, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ quan trọng Man City trên sân nhà Stamford Bridge. Đó sẽ là một trong những thử thách thực sự khắc nghiệt cho tham vọng hiện thực hóa sự hồi sinh của Lampard và đồng đội.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm