1. Cái cách Bảo Khanh không nhận áo đấu của CLB mới, dù vô tình hay hữu ý, đều chỉ mang ý nghĩa như một sự phản ứng về mặt tinh thần. Và lại có phần thiếu chuyên nghiệp. Nó càng không xóa được một thực tế rằng Thể Công đã mất tên trên bản đồ V-League. Quyết định của Bộ Quốc phòng, dù sốc, nhưng hẳn phải có lý riêng của nó. Thật khiên cưỡng khi cho rằng những ông Tây to đùng trong đội hình Thể Công lại có thể là đại diện cho ý chí, tinh thần quật cường của những người lính Việt. Trong vòng xoáy của bóng đá chuyên nghiệp, “chất” lính ở Thể Công dường như đã không còn giữ được sự trọn vẹn. Thể Công mang đủ thứ “bệnh” mà một đội bóng ở Việt Nam hiện tại có thể mắc phải. Đến như một người cũ của Thể Công, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, cũng từng có lúc phải thốt lên, Thể Công đang mắc “căn bệnh” như HA.GL của ông, để nói về những bất ổn trong nội bộ đội bóng áo lính.

Thể Công (trái) và Thanh Hóa nay đã chung một nhà nhưng vẫn còn vương vấn
3. Cho đến lúc này, người ta đã không còn mấy quan tâm đến khía cạnh kinh tế trong thương vụ mua bán giữa Thanh Hóa và Viettel. Sau cơn phấn khích, nỗi lo lại ập đến. Cái gần nhất, ấy là câu hỏi về tương lai của mấy chục con người ở CLB hạng Nhất đến lúc này vẫn chưa có lời giải. Do bận rộn với công việc chuyển giao, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có thời gian để xem xét số phận đội bóng của mình. Dù vậy, với những gì mà PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt đã nói, về sự eo hẹp tài chính thì cầm chắc đội bóng sẽ được đem bán. Vấn đề còn lại chỉ là xác định tên đơn vị tiếp nhận. Nhưng ở đây, lại phải nói thêm rằng cũng như cầu thủ Thể Công bây giờ, đối với các cầu thủ trẻ của Thanh Hóa, việc xa quê hương không phải là tin vui. Nếu được lựa chọn, hẳn sẽ có không ít người xin ở lại, dù biết sẽ cầm chắc “kiếp” dự bị.
4. Hôm qua khi được hỏi chuyện, tiền đạo Đình Tùng đã tâm sự rất thật: “Đội có thêm nhiều cầu thủ giỏi, ai chẳng thích hả anh. Chả có chuyện “ma mới, ma cũ” gì đâu. Nhìn đi nhìn lại, toàn anh em, bạn bè với nhau cả mà. Các bác, các chú cũng có quan tâm thì mới làm vậy. Nhưng thú thực, bọn em vừa bị xuống hạng Nhất, vẫn muốn sẽ tự mình cố gắng để đưa đội trở lại V-League. Dẫu sao như thế cũng vẫn vui hơn. Với lại, cả đội bây giờ, anh em gắn bó với nhau bao nhiêu năm, nếu mỗi đứa đi mỗi nơi thì thật sự cũng rất buồn”.
Những gì Tùng “con” nói, có lẽ cũng là tâm tư của các cầu thủ Thanh Hóa lúc này.
Xuân Huy