Rio Ferdinand: “Đau lòng” và “thất vọng” vì vụ Terry

06/02/2012 10:37 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Nhiều tháng sau vụ phân biệt chủng tộc giữa Terry và Anton Ferđinand, Rio Ferdinand mới lần đầu tiên tiết lộ cảm giác của anh. Anh cảm thấy "đau lòng” khi phải nhìn thấy em trai mình trở thành đối tượng bị đe dọa trên các mạng xã hội bởi người hâm mộ (của Terry).



Rio Ferdinand và Terry trong một trận đấu giữa M.U và Chelsea- Ảnh Getty

Anton là cậu em nhỏ bé của tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Tôi đã luôn chăm sóc cậu ấy từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Nếu có điều gì đó tác động và làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ luôn ở bên cạnh làm một bờ vai cho cậu ấy dựa vào. Trong những thời điểm như lúc này, khi mọi thứ đã đuợc công khai, tôi thực sự không thể nói thêm bất kì điều gì. Tất cả chỉ là nỗi thất vọng.”

Với gia đình tôi, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất nhiều. Em trai tôi không định vu cáo bất kì ai. Cậu ấy không phải là kẻ vu khống. Nhưng khi kết thúc một ngày, cậu ấy vẫn phải ngồi xuống và nhận các email từ những kẻ “nhỏ mọn” (về vụ Terry). Điều đó thực sự đáng thất vọng. Tôi hi vọng mọi người nhận thấy hậu quả của những chuyện này, không chỉ cho những người trực tiếp tham gia mà cho cả mọi người xung quanh chúng ta, hãy nghĩ (về sự phân biệt chủng tộc) trước khi họ lên tiếng.”

Đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với Hà Lan cuối tháng này. Steven Gerrard đã được chọn thế chỗ Terry mang băng đội trưởng. Trong khi đó, FA sẽ tích cực làm việc với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh để xem xét lại những quy định liên quan tới phân biệt chủng tộc.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm