Đã đến lúc Lampard rút lui?

06/06/2011 13:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Có lẽ Fabio Capello chẳng ngờ quyết định “liều lĩnh” khi rút một công thần như Frank Lampard khỏi sân từ khá sớm lại đem đến cho Tam Sư nhiều cảm hứng như vậy. Trận hòa 2-2 với Thụy Sĩ không phải là kết quả quá tệ nếu như nó giúp xứ sương mù thấy rõ hơn một sự chuyển tiếp tại đội tuyển quốc gia. Liệu Lampard nói riêng và thế hệ của anh nói chung đã đến lúc bắt đầu rút vào bóng tối?

Chỉ sau 45 phút đầu tiên, người hâm mộ bất ngờ không thấy Lampard xuất hiện tại Wembley nữa. Dù không ai biết điều gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn Capello không khỏi khó xử khi thông báo cho cậu học trò lâu năm quyết định của mình. HLV 64 tuổi này trao cơ hội cho một gương mặt còn khá mới mẻ ở đội tuyển, Ashley Young, như đúng tên gọi của anh. Và cầu thủ chạy cánh của Aston Villa đã không làm ông thầy người Italia thất vọng khi đem lại một luồng gió mới cho những chú Sư tử trong hiệp 2. Tốc độ và sự năng nổ của anh đã truyền cảm hứng cho các đồng đội và chính Young còn ghi bàn gỡ hòa chỉ 6 phút sau khi vào sân.

Frank Lampard- Ảnh Getty

Trong suốt hiệp 1, dường như Lampard được nhớ đến ở khoảnh khắc anh thực hiện thành công quả đá phạt đền. Tất cả những gì đội phó Chelsea thể hiện là sự chậm chạp, vụng về và là điểm lùi trong lối chơi đầy tốc độ của toàn đội. Liệu một trận đấu có đủ để ta kết luận thế hệ vàng của bóng đá Anh đã đến hồi kết thúc? Vẫn còn quá sớm để nói đến điều đó. Kể từ thế kỷ 21, các HLV của Tam Sư đều xây dựng đội hình và phải biết ơn những hạt nhân mà Sven Goran Eriksson đã phát hiện. Cũng cần nói thêm ở mùa giải này, Lampard từng lên bàn mổ để điều trị chứng thoát vị. Căn bệnh quái ác đã khiến anh vắng mặt trong phần lớn giai đoạn lượt đi, và cướp đi thể lực của “Người không phổi” trong toàn bộ giai đoạn lượt về.

Tôi thay Frank bởi đội tuyển cần vài thứ mới lạ”, Fabio Capello nói, “Tôi muốn những cầu thủ tấn công có tốc độ và nhanh nhẹn. Trong hiệp 1, chúng ta cần nhiều đường chuyền, chuyền ngắn, nhưng chúng không hướng đến bàn thắng. Dĩ nhiên, đây là sự thay đổi chiến thuật”.

Ở thời điểm hiện tại, người thay thế Lampard hoàn hảo nhất ở tuyến giữa là các tiền vệ như Steven Gerrard, Jack Wilshere hay Scott Parker. Nhưng hôm qua, khi không còn một sự lựa chọn nào trong tay, chiến lược gia người Italia lại sử dụng một cầu thủ có sở trưởng đá cánh như Young.

Ashley thực sự là cầu thủ rất chất lượng. Tôi không nghĩ vị trí của anh ấy là cánh trái hay cánh phải mà ở trung tâm hàng tiền vệ”, HLV Capello tiếp tục, “Anh ấy có thể thích nghi với khoảng trống và rất, rất nguy hiểm”.

Sau màn trình diễn ấn tượng, Young nói: “Dĩ nhiên tôi thất vọng vì phải ngồi dự bị. Ai cũng muốn được vào sân để làm điều mình giỏi nhất. Tôi nghĩ mình đã có 1 trận đấu tốt”.

Chắc chắn một người như Lampard sẽ không bao giờ chấp nhận vai đóng thế, tại ĐTQG cũng như Chelsea. Anh luôn nhấn mạnh sẽ không bao giờ quay lưng lại với đất nước. Nhưng ở độ tuổi 32, Lampard nến chuẩn bị tinh thần cho việc phải chứng kiến các trận đấu của Tam Sư từ băng ghế dự bị.

Young ghi 2 bàn trong 4 lần được triệu tập gần đây. Pha lập công trước đó anh ghi vào lưới đội tuyển Đan Mạch trong trận giao hữu đầu tháng 2 năm nay. Con đường của Young cũng như các cầu thủ trẻ khác tại Tam Sư còn rất dài ở phía trước. Và cần thêm thời gian để họ có thể thay thế lớp đàn anh già cỗi tại đội tuyển. Wilshere là tấm gương cho tất cả noi theo. Thần đồng của Arsenal đang là tâm điểm tranh cãi trên Twitter về việc anh xứng đáng hơn Lampard, Gerrard và Barry hay không. Dù vậy, sẽ thật ngạc nhiên nếu như HLV Capello bỏ lớp thế hệ vàng, trong đó có Lampard, ở nhà nếu họ giành quyền đến với Ba Lan và Ukraina vào năm sau.

Hà Dương

Đội hình 2 không Champions League

Dù phong độ đi xuống nhưng những trụ cột tại Tam Sư đều giàu kinh nghiệm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ở vị trí thủ môn, Joe Hart là sự lựa chọn số 1 tại ĐTQG cũng như Man City nhưng chưa bao giờ xuất hiện tại Champions League. Những niềm hy vọng ở tuyến giữa như Young, Milner, Parker, Adam Johnson, Downing cũng vậy. Wilshere, Walcott từng nếm trải hương vị cùng Arsenal nhưng kinh nghiệm của bộ đôi này chẳng là gì nếu đặt cạnh Lampard, Carrick hay Gerrard. Trên hàng tiền đạo, không phải ngẫu nhiên Rooney là niềm hy vọng số 1 của nước Anh ở mọi thời điểm. Bởi Darren Bent, Andy Carroll hay đều không có cơ hội cọ sát đỉnh cao, trong khi Crouch đã ở bên kia sườn sự nghiệp. Hàng thủ của Tam Sư thì càng đáng buồn hơn. Tứ trụ Glen Johnson-Terry-Ferdinand-Cole “lọc lõi” bao nhiêu thì những cái tên như Micah Richards, Jagielka, Lescott, Cahill, Baines chỉ là trang giấy trắng tại Champions League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm