ĐT Việt Nam: Thắp lửa và giữ nhiệt

27/10/2010 12:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Những ngày này là quãng thời gian thử thách thực sự với HLV Calisto, bởi ông đang phải nỗ lực hết sức để giúp các cầu thủ có được sự tập trung tối đa, trong khi từ nay cho tới ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010 đã có thể tính bằng ngày. Sự kiện Chí Công xin rời khỏi ĐTVN, cho dù với lý do chính đáng là chữa bệnh, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và thành thực mà nói, Chí Công chưa chắc đã là người duy nhất muốn nói lời chia tay với ĐTVN.

Khoác áo ĐTVN chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá ĐNA luôn là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nhưng rất khó để duy trì nhiệt huyết cùng tinh thần tập trung cao độ nếu như cảm nhận được mình có khả năng không nằm trong kế hoạch sử dụng chính thức của HLV trưởng. Đến thời điểm này của quá trình huấn luyện, chuyện ý thức vai chính vai phụ ở ĐTVN hẳn là chẳng khó khăn gì với các cầu thủ.

Vì thế, suy nghĩ muốn rời khỏi ĐTVN đã nảy sinh trong đầu không ít cầu thủ, và thậm chí có người đã buột miệng nói ra ngay trên sân tập trong lúc không kìm chế được cảm xúc (nhưng rất may là vì lý do này khác mà nó đã không đến tai HLV Calisto). Tất nhiên, là một chuyên gia tâm lý, HLV Calisto cũng biết và cũng hiểu suy nghĩ của học trò, và chuyện ông luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc trên sân tập nhưng đồng thời cũng thường xuyên tạo cơ hội “xả stress” cho cầu thủ vào mỗi dịp cuối tuần chính là một trong những biện pháp để giải quyết vấn đề này.


  HLV Calisto đang nỗ lực để các học trò luôn duy trì được sự tập trung cao nhất

Thế nhưng, vấn đề của ĐTVN không chỉ nằm ở số cầu thủ chưa chắc suất, mà ngay cả nhóm trụ cột cũng không phải là không có những lăn tăn trong tư tưởng. Điều đó thể hiện rất rõ qua loạt trận giao hữu vừa qua, khi có những cựu binh mắc sai lầm một cách ấu trĩ, mà ở đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của họ thì không thể có những sơ sót như vậy.

Sau đỉnh cao AFF Suzuki Cup 2008 và cuộc sống đủ đầy ở CLB, thật khó để bắt các học trò ruột của HLV Calisto phải nhiệt tâm với những bài tập quen thuộc ở ĐTVN như lúc “nhập môn” cách đây hơn 2 năm, thời điểm mà cả thầy và trò đều mới làm quen với nhau và cùng bắt đầu từ con số 0. Dĩ nhiên, một khi đã khoác trên mình chiếc áo tuyển thủ thì tất cả đều ý thức được mình cần và nên phải làm gì, nhưng ai cũng hiểu rằng thành tích mà ĐTVN có được ở AFF Suzuki Cup 2008 được hỗ trợ khá nhiều bởi yếu tố may mắn, và chặng đường của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi như thừa nhận của HLV Calisto thì “chúng ta đã không còn vũ khí quan trọng nhất là sự bất ngờ”.

Thử thách phía trước là rất chông gai, trong khi hành trang chuẩn bị của ĐTVN lại không có nhiều yếu tố mới mẻ, cả về nhân sự cũng như chuyên môn, thế nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu có thời điểm nào đó các học trò của HLV Calisto lại không giữ được sự tập trung cao nhất. Thế nhưng, cũng may khi HLV Calisto là người rất biết cách giữ nhiệt, nên dù có lúc này lúc kia trong suy nghĩ, nhưng chỉ cần nhìn vào sự tận tuỵ cũng như nỗ lực của ông thầy thì các cầu thủ đều cố gắng vượt qua những giây phút “yếu lòng” ấy để tập trung vào nhiệm vụ chính yếu. Chí Công là một dẫn chứng tiêu biểu, khi dù đã chia tay ĐTVN và cũng biết mình chỉ có chưa tới 1% cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2010, nhưng Chí Công vẫn sẵn sàng quay lại ĐTVN nếu HLV Calisto yêu cầu, mặc dầu có thể là chỉ để cho có đủ người tập luyện.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm