Nhuộm đỏ “không khí Mỹ Đình” ở SVĐ QG Lào

02/12/2009 20:25 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa 1-1 với ĐKVĐ U23 Thái  Lan trong loạt trận đầu bảng A. Bên cạnh tinh thần chiến đấu của các chàng trai áo trắng, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam ở sân vận động QG Lào chiều 2/12 đã tạo nên hình ảnh đẹp trên đất bạn.


Hai cổ động viên nữ của Việt Nam đến SVĐ QG Lào cổ động cho đội tuyển

Sân vận động Quốc gia Lào có sức chứa 20.000 chỗ ngồi đã gần chật kín khán giả như không khí ở Mỹ Đình trong những cuộc chạm trán có tính chất "sống còn" giữa các đội tuyển của Thái Lan và Việt Nam ở nhiều giải đấu trước đây. Với sự "đổ bộ” ồ ạt của rất đông bà con Việt kiều và các cổ động viên từ trong nước sang Viêng-chăn cổ vũ cho thầy trò ông Calisto thì sức nóng của các CĐV áo đỏ trên sân đã làm sân vận động chính của SEA Games 25 trở nên cực kỳ sôi động.

Các cổ động viên được hướng dẫn vào sân


Chiều 2/12, Sân vận động Quốc gia Lào có rất đông người đến sân theo dõi trận U23 Thái Lan-U23 Việt Nam. Trong số đó phải đến 2/3 là các cổ động viên ủng hộ cho U23 Việt Nam. Các CĐV Thái ngồi từng nhóm nhỏ ở bốn góc khán đài đã bị lọt thỏm trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của dàn CĐV áo đỏ biến sân vận động chính của SEA Games 25 trở thành sân nhà của ĐT U23 Việt Nam. Bầu không khí ấy nhiều thời điểm trong trận đấu đã trở thành “chảo lửa” thực sự đủ để biến cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam giống như trận chung kết sớm ở bảng A.

Bên trong sân, các cổ động viên của Việt Nam ngồi chật kín


CĐV của thầy trò ông Calisto đến từ Viêng-chăn, từ các tỉnh thuộc Lào lên Thủ đô cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Họ còn là những cổ động viên từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, TPHCM… đã rong ruổi gần 1 ngày trời qua các cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo hướng về Sân vận động Quốc gia Lào để hình thành nên các cánh quân giúp các khán đài của SVĐ chính SEA Games 25 có được những hình ảnh đẹp trong ngày thi đấu đầu tiên trên đất bạn Lào.  

Và tất nhiên, họ đến vì đội tuyển, vì chiếc Cup đã được mong chờ từ quá lâu rồi


Các cổ động viên Việt kiều ở Lào có thể chưa được tập hợp bài bản, chưa có sự tổ chức quy củ như các Hội CĐV trong nước đã không ít lần tạo nên sức mạnh thực sự cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn. Nhưng tình cảm và sự nhiệt tình của những người con xa xứ thì có thừa. Những lời hò reo, những tấm băng-rôn gửi niềm tin quyết thắng, những dàn đồng ca hoạt động không ngừng từ đầu đến cuối trận như cầu thủ thứ 12 sát cánh bên đội quân áo trắng trong trận đầu của cuộc hành trình gian khó chinh phục tấm HCV ở SEA Games 25.  

Dàn đồng ca của cổ động viên Việt Nam biến SVĐ quốc gia Lào thành sân nhà của tuyển Việt Nam


Hiệp 1, các CĐV Việt Nam áp đảo nhóm CĐV Thái Lan có mặt trên sân. Hiệp 2, làn sóng  đỏ trên khán đài trở thành những đợt sóng đỏ cuồn cuộn trong “biển người” ở SVĐ QG Lào. Ở đó, các CĐV áo đỏ hoàn toàn chiếm lĩnh “trận địa” để giúp SVĐ QG Lào sôi động hơn bao giờ hết.

Vui bóng đá không quên nhiệm vụ, các ông bố dắt cả con đi cổ động


Sức nóng của các CĐV như tiếp thêm sức mạnh trên đôi chân của các học trò của HLV Calisto để họ đương đầu với sức ép của đội ĐKVĐ SEA Games và đang được xem như ứng cử viên nặng ký của kỳ Đại hội thể thao khu vực lần này.   

Nhưng các cổ động viên nhí cũng có góc cổ động riêng của mình


ĐT U23 Việt Nam đã có những giây phút phải trả giá cho những sơ suất của một vài cá nhân, nhưng các CĐV trên sân không trách các học trò ông “Tô” bởi họ đã chiến đấu hết mình để có được 1 trận hòa ở trận ra quân. Chỉ có điều họ mong các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn trên đôi chân sắc sảo và cái đầu lạnh lùng cho những thách thức ở các trận đấu tới.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam đến từ khán đài


Họ thực sự là những cầu thủ thứ 12 của Việt Nam trên Sân vận động quốc gia Lào


Cuộc đối đầu chiều nay 2/12 mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc đua đầy quyết liệt với ĐT U23 Việt Nam. Cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Calisto còn ở phía trước và phía sau họ hàng ngàn bóng áo đỏ ở SVĐ QG Lào cũng như hàng triệu trái tim Việt đang chờ các chàng trai trẻ của ĐT U23 Việt Nam giúp họ thỏa cơn khát vô địch trên đất Lào.

SVĐ QG Lào thực sự như sân Mỹ Đình "thu nhỏ" chiều 2/12

Ảnh: D.A

Dương Minh (Từ Viêng-chăn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm