ĐT Việt Nam: Giấu bài và hạ bài

03/12/2010 12:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, nếu xem trận Việt Nam-Myanmar, hẳn là HLV “cáo già” Raddy Avramovic sẽ nhận ra không ít thay đổi trong cách chơi của ĐTVN so với lần gặp nhau mới đây giữa ĐTVN và Singapore tại VFF SONHA Cup 2010.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của Anh Đức ở vị trí trung phong cắm, cái tên mà không nhiều nhà chuyên môn ở Đông Nam Á biết tới, nhưng hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của ĐTVN sau lượt trận khai mạc. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà ĐTVN sử dụng, vai trò của trung phong cắm mang tính chất sống còn, và sự trục trặc của ĐTVN trong giai đoạn khởi động vừa qua một phần cũng xuất phát từ việc Việt Thắng không có được phong độ tốt nhất.


 Vào sân từ ghế dự bị nhưng Trọng Hoàng cũng kịp thời lập cú đúp

Tuy nhiên, HLV Calisto không chỉ có một vũ khí bí mật là Anh Đức, mà ông vẫn còn Thanh Trung, Thanh Hưng và cả siêu dự bị Quang Hải, cái tên chẳng còn lạ lẫm gì với bóng đá Singapore. Vì thế, nếu ai từng lo ngại rằng ĐTVN có nguy cơ lộ bài sớm với Singapore khi gặp nhau tại VFF SONHA Cup 2010 e là hơi vội vàng, bởi chỉ sau lượt trận đầu tiên cũng đủ thấy Singapore đã trổ hết 100% công lực mà không hạ được Philippines chẳng có gì đặc biệt, còn ĐTVN tuy chưa bung hết sức nhưng cũng đã thắng dễ Myanmar tới 7-1. Cứ thế này, 2 lượt trận còn lại của bảng B sẽ rất đáng xem.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm