Singapore – Việt Nam (lượt đi 0-0): Một đêm làm Vua

21/12/2008 08:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục buộc người Singapore chờ đợi trong mỏi mòn được thấy một ngày đánh bại Việt Nam. Hoặc là Singapore sẽ nối dài chuỗi trận bất bại của họ ở AFF Suzuki Cup (trước là Tiger Cup) lên con số 20 – một kỷ lục. Nghĩa là phải có kẻ thắng người thua.

Ông Calisto và Avramovic đã nhắc đi nhắc lại cụm từ phải có “người thắng kẻ thua” tới gần chục lần trong cuộc họp báo trước trận đấu, dù họ vẫn bắt tay nhau thật chặt như những người bạn, và ông “Tô” còn nhấn mạnh, bóng đá không phải là một cuộc chiến tranh.

“Friends turn into enemies” - “bạn trở thành thù” người châu Âu cũng vẫn hay nói như thế trong những hoàn cảnh đặc biệt, khi phải tách ra cho 2 chiến tuyến đối lập. Dù không là thù, nhưng hiểu là họ sẽ “dẫm” lên nhau để đi tiếp cũng chẳng sai.

Chúng ta đã nhiều lần nói về chuỗi 8 trận không thua của ĐTVN trước Singapore. Còn Singapore đã có 19 trận bất bại kể từ Tiger Cup 2002 (bắt đầu bằng trận thắng Campuchia 5-1). Đó là một thành tích chưa có bất kỳ đội bóng nào ở khu vực làm được.

Xét ở khía cạnh này, rõ ràng, 2 đội có thừa động lực, kể cả khi không cần nhắc tới việc họ chỉ còn cách trận chung kết 90 phút (hoặc hơn 1 chút).

Bổn cũ soạn lại

Chỉ tập chiến thuật một cách thực sự trong 20 phút, nhưng có nhiều điều cho thấy ông Calisto sẽ tiếp tục chỉ đạo các học trò của mình tiếp tục áp dụng lối chơi đã giúp ĐTVN có được 45 phút thăng hoa ở lượt đi: bật tường, đánh vào khe giữa hậu vệ cánh và trung vệ.
 
Sẽ rất khó khăn, nhưng ĐTVN vẫn có không ít cơ hội để vượt qua Singapore ngay trên sân khách.

Chính vì thế, 2 cầu thủ chạy cánh, nhiều khả năng là Thành Lương và Vũ Phong, được xếp chơi trái cựa, thuận chân trái đá biên phải, nhằm tập trung cho những pha bóng bó vào trong, chuyền xuôi xuống bằng lòng trong, thay vì đưa bóng xuống sát biên và tạt.

Trong vòng 20 phút ấy, hầu như các đường bóng đều qua chân Tài Em, một cú chọc khe cho 1 trong 2 tiền đạo lùi về bật tường cùng tiền vệ cánh, rồi lại thêm 1 cú chọc khe nữa cho tiền đạo còn lại, băng xuống đối diện với thủ môn.

Có lẽ, ông Tô tiếp tục có sự lựa chọn đúng đắn, vì đó là lối vào khung thành Singapore khả dĩ nhất. Mà người Singapore cũng không muốn (hoặc muốn mà không thể) thay đổi nhiều.

Có 3 vị trí ông Avramovic muốn điều chỉnh, đó là tung Noh Alam Shah vào đá từ đầu thay cho đội trưởng Indra Sahdan, đưa Shi Jiayi trở lại trung tâm hàng tiền vệ với vai trò làm bóng. Còn hệ thống phòng ngự vẫn được giữ nguyên với 4 hậu vệ giăng ngang cùng tiền vệ trung tâm Mustafic. Chỉ có tiền vệ Isa Halim là sẽ bị thay thế, vì anh đã chơi rất tồi ở lượt đi.

Khi Singapore không thay đổi bộ tứ vệ có nghĩa là họ sẽ vẫn tiềm ẩn những bất ổn ở phía sau, để ĐTVN hy vọng sẽ tìm kiếm được bàn thắng.

Khó khăn lơ lửng

Khó thành không phải vì các tiền đạo lại tịt ngòi, bởi họ cần một chút may mắn là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Khó thành bởi chắc chắn Singapore sẽ không thu mình và bị động nữa. Hãy chờ đợi một Singapore tấn công, để ít nhất thế trận sẽ cân bằng và mở. Khi Singapore tấn công, hàng thủ của ĐTVN sẽ bị đẩy thấp xuống, cự ly đội hình bị kéo giãn, khi đó không dễ để đá pressing ngay từ tuyến đầu.

Khó thành bởi Singapore một khi đá đúng phong độ, họ không ở cửa dưới so với ĐTVN, nếu không muốn nói là hơn. Singapore hơn ở thể lực để tự tin đá thêm 2 hiệp phụ nếu như phải thế. Singapore hơn ở sân nhà để lấp đi các khiếm khuyết về chuyên môn. AFF Suzuki Cup, nơi luật bàn thắng sân khách không tồn tại, cũng giúp ích rất nhiều cho các đội bóng đá trận lượt về, bởi không cần phải gắng sống gắng chết để giữ sạch lưới. Cần bàn thắng, họ sẽ thoải mái tập trung tối đa cho mục tiêu đó.

Nhưng, khó không có nghĩa là không thể. Sự diệu kỳ vẫn có thể đến theo một cách giản đơn nhất: ghi 1 bàn thắng rồi giăng ra thế trận phòng ngự phản công, để Việt Nam được mang cái danh của đội bóng đã quật đổ nhà vô địch, để được ngồi ngôi Vua dù chỉ là tạm 1 đêm...

Dự đoán: VN thắng 1-0

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn; Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Việt Cường; Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Thành Lương; Công Vinh, Việt Thắng.

Singapore: Lewis, Bennett, Precious, Baihakki, Ridhuan; Ishak, Shi Jiayi, Mustafic, Rahman; Noh Alam, Casmir.

Phạm Tấn(Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm