09/12/2008 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bước vào phòng họp báo, ông Calisto đã thốt lên: “Chúng tôi đã phải chống lại 14 người trong trận đấu (11 cầu thủ Malaysia và 3 trọng tài). Ở bàn thắng gỡ hòa của Malaysia, cầu thủ của họ đã bị việt vị tới 1m, nhưng trọng tài vẫn công nhận. Khi tôi ra đường biên nói với họ là việt vị, việt vị rồi thì trọng tài chỉ tay cho tôi lên khán đài. Cuối trận, ông ta lại cho bù giờ tới tận 6 phút (trong khi trọng tài bàn giơ biển báo chỉ là 3 phút-PV)”.
Trong khi ông Calisto vẫn “chĩa mùi dùi” vào trọng tài thì HLV Sathianathan tỏ ra bình tĩnh hơn khi nhà cầm quân của Malaysia đang hướng đến trận đấu với Thái lan hơn là tranh cãi về những chuyện đã xảy ra trên sân. Ông Sathianathan nhận định “Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn ĐTVN. Thủ môn Bin Elias có lỗi ở các bàn thua của Malaysia. Anh ta là thủ môn tốt nhất ở trong nước, nhưng hôm nay Elias đã có phong độ không tốt. Dù sao tôi vẫn hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Họ đã thi đấu cật lực”.
Ông Sathianathan nói kỹ hơn về đội nhà: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội hơn ĐTVN, nhưng đã không tận dụng được. Chúng tôi có rất nhiều cú sút, nhưng đã bỏ lỡ. Như ở hiệp 2, ĐTVN chỉ có 2 cú sút, trong khi chúng tôi có nhiều hơn hẳn nhưng tỷ số lại không nghiêng về Malaysia. Để có mặt ở bán kết, chúng tôi phải thắng Thái lan, một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng Malaysia không còn cách nào khác”.
Trần Sơn(từ Thái Lan)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất