Giao hữu, U23 VN – HPHN 0-0: Chưa kịp đổ mồ hôi

15/10/2009 08:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Giá trị lớn nhất với rất nhiều người khi quan sát trận đấu tập đầu tiên của U23 Việt Nam với HPHN chiều qua ở Hàng Đẫy là họ nhận ra được sự phân cấp trong danh sách hơn 30 cầu thủ (xem ở dưới). Trận đấu kéo dài 30 phút, chia 3 hiệp, mỗi đội đá 30 phút. Họ phân cấp ngay từ khi leo lên xe buýt chở đội, ai đá chính mặc áo khoác đỏ. Còn lại, mặc hết áo khoác đen.

Thế nhưng, sự phân cấp này không làm bật lên sự khác biệt giữa các đội hình. Các tiền đạo đều như nhau vì không có bóng, thiếu cơ hội. Các thủ môn hầu như không gặp phải thách thức nào vì HPHN chưa đủ sắc trong giai đoạn tập nặng và tuyển quân. Chỉ có một vài sự khác biệt ở hàng tiền vệ, và một vài trung vệ đá trước so với đá sau.

Thậm chí, người ta cũng không thấy được những ưu việt của sơ đồ chiến thuật tủ với cách xếp 4-3-3 và những biến thể của nó, khi thành 4-1-4-1, khi thành 4-3-2-1 (vận hành bởi đội chính-số 1) khi đem so sánh với đội dự bị (số 2) và dự bị của dự bị (số 3). Chỉ có một điểm tích cực hơn của sơ đồ 4-3-3 là khi mất bóng, cự ly đội hình được thu hẹp, các vị trí tổ chức quây rất nhanh để phòng ngự từ xa và cố gắng đoạt lại bóng. Ngược lại, sơ đồ 4-4-2 lại giúp hàng công gây sức ép trực diện và có 2 mũi công sẵn sàng tiếp cận cầu môn đối phương.


Đình Tùng cần thêm thời gian để đảm đương vai trò tiền đạo duy nhất

Còn lại, ở đội hình chính, sự phối hợp rất hạn chế. Thành Lương và Trọng Hoàng thi nhau tự đột phá và mất bóng khi HPHN đá phòng ngự số đông và có chiều sâu. Đình Tùng không có pha bóng nào ra hồn bởi trước trung vệ Tây mà anh đứng chỉ qua ngực, Tùng không thể cài người, không di chuyển theo chiều ngang tạo khoảng trống cho mũi nhọn phía sau bứt lên. Thái Dương đóng vai trò trục xoay khi đứng tiền vệ phòng ngự chuyển hướng khá chậm…

Sự “làng nhàng” này cũng không phải là một điều bất ngờ. Vì chỉ với 30 phút cho mỗi đội hình và cho hầu hết các vị trí là quá ít so với yêu cầu cần có để thể hiện. Nhất là khi U23 VN đã tập chay trong suốt 40 ngày để rồi hôm qua mới có trận đấu tập dưới trời mưa sân ướt. Đôi khi, có cầu thủ và có đội bóng phải cần tới cả hiệp đấu mới “nóng máy”.

Với điều kiện như thế, cũng có một vài vị trí dù đá trong đội số 2 (ở hiệp hai), số 3 (ở hiệp 3) thể hiện được đôi ba nét phẩm chất của họ. Như trường hợp cặp tiền vệ trung tâm Vũ Anh Tuấn và Hoàng Văn Bình của đội số 2, nhờ khả năng cầm bóng, chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật. Bộ đôi này đủ sức thay thế bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ của đội số 1. Hoặc ở một vị trí khác, với những phẩm chất vốn có, Thanh Bình cũng có thể là sự lựa chọn ở vai trò mũi nhọn, tì đè, cài cắm để làm tường hay di chuyển theo trục ngang tạo khoảng trống, thay vì Đình Tùng cần thêm thời gian mới có thể thích hợp.

Nhưng, cũng có thể tất cả các sự thể hiện nói trên sẽ trở nên khác đi trong thời gian tới, và với một điều kiện, các cầu thủ cần được thi đấu nhiều hơn 30 phút cho mỗi vị trí. Có lẽ, thêm trận đấu vào chiều mai với Nam Định đã mất cả đội hình chính mùa trước (còn lại trẻ của cầu thủ trẻ), cũng chưa đủ để trải nghiệm và cọ xát.  

Đội hình U23 VN:

Hiệp 1 (4-3-3):
TM: Tấn Trường; Hậu vệ: Hoàng Quảng (phải), Cao Cường, Minh Đức, Văn Học (trái); Tiền vệ: Thanh Hưng, Thái Dương, Trọng Hoàng; Tiền đạo: Thành Lương (phải), Đình Tùng, Tiến Thành (trái)

Hiệp 2 (4-4-2):
TM: Khoa Điển; Hậu vệ: Trọng Nghĩa (phải), Đại Đồng, Long Giang, Ngọc Anh (trái); Tiền vệ: Văn Khải (phải), Anh Tuấn, Văn Bình, Thanh Trung (trái); Tiền đạo: Thanh Bình, Tăng Tuấn

Hiệp 3 (4-4-2):
TM: Minh Nhựt; Hậu vệ: Văn Duyệt (phải), Xuân Hợp, Long Giang, Ngọc Anh (trái); Tiền vệ: Danh Ngọc (phải), Quý Sửu, Công Minh, Mạnh Dũng (trái); Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Anh, Quang Vinh

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm