Cảm ơn Henrique Calisto!

22/12/2008 00:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Xin ngả mũ kính chào và gửi lời cảm ơn đến thuyền trưởng tuyển VN – Henrique Calisto! Cảm ơn Quang Hải, Hồng Sơn…, những người hùng của ĐTVN, sau trận thắng lịch sử trước người Singapore ở ngay Kallang Roar.

1. HLV Calisto đã đúng, với sự kiên định của mình, trong việc rèn rũa các miếng đánh cho tuyển VN. HLV Calisto càng đúng, với sự dịch chuyển về nhân sự trong hiệp nhì, khi tung bộ đôi cầu thủ người Khánh Hòa: Tấn Tài – Quang Hải, vào sân. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã có lý, khi khẳng định sự quan trọng của đội ngũ CĐV VN ít ỏi trên khán đài Kallang… Hơn ai hết, thầy “Tô” biết mình đã và đang làm gì. Và tất nhiên, ông ý thức được vai trò mang tính cách mệnh của cá nhân mình, với BĐVN.
 
HLV Calisto
Một chút trở lại với những ngày định mệnh, những thời khắc mà cảm giác như chiếc ghế HLV Calisto đang ngồi, nóng như lửa đốt. Đó là chuỗi 11 trận không nếm mùi chiến thắng, của tuyển VN dưới thời ông. Là những ký ức đáng quên, ở giải bóng đá quốc tế TPHCM hồi đầu tháng 10. Là trận thua tan nát trước người Thái, trong ngày khai mạc AFF Suzuki Cup. Là trận thắng nhọc nhằn trước Malaysia và Lào ngay sau đó. Là những lần nín lặng trước giới truyền thông VN, để bảo vệ quan điểm và cách li các học trò khỏi chốn lao xao. Là chuyến viễn chinh đầy gian khó sang đất nước đảo quốc sư tử Singapore, để nhận thách thức của nhà ĐKVĐ. Vv… và… vv...
 
Nhiều ý kiến cắc cớ, trách móc vị tướng tội nghiệp người Bồ, khiến nhiều thời khắc, Henrique cô đơn thực sự. Ông “Tô” đã gác một bên tất cả, cho điều mình đang làm. Trên cương vị của mình, ông không thể dừng lại, càng không dám lùi bước. Phải bước tiếp, bởi đó là số phận rồi. Thế mới biết tại sao, bao bận điêu đứng, Calisto lại không hứa bất cứ điều gì. Ông chỉ rỉ tai với người đối diện rằng, ông và đội bóng sẽ làm tất cả những gì có thể, để tìm đến một tương lai tốt đẹp. Tính cách của thầy “Tô”, không phải ai cũng có và chẳng phải ai cũng tường tận.
 
HLV Calisto chia vui với các học trò
 
2. Trận đấu với Sing, canh bạc vô cùng quan trọng với BĐVN, khi chúng ta đứng trước vận mệnh lịch sử. Nhưng quả thật, người VN đã không mang theo nhiều sự kỳ vọng đến Kallang Roar – nơi được ví như chảo lửa, là vùng đất thiêng của sư tử Sing. Cho đến khi, giấc mơ có thực! Henrique Calisto và các học trò đã xô đổ cột mốc 19 trận bất bại của người Sing. Và lại 10 năm có lẻ, ta thua ai, chứ nhất định không thua Singapore.
 
Chúng ta không khỏe như người Sing, điều này ai cũng biết! VN sẽ phải chịu sức ép của hơn 50 nghìn khán giả ở Kallang, với những tiếng gầm không dứt, tất nhiên, ông “Tô” hiểu điều này. Đó là lý do khiến thuyền trưởng người Bồ phải chọn một lối chơi an toàn ở phần sân nhà, rồi quả quyết rằng, nhất định Sing sẽ hở sườn. Miếng phối hợp giữa bộ 3: Tấn Tài – Quang Hải – Công Vinh, là kết tinh của “lập trình Calisto”, chứ không phải may mắn. Một trong những lần lên bóng hiếm hoi của tuyển VN, trong một trận đấu mà Singapore làm chủ cuộc chơi, nhưng lại ít "vị”. Nhưng cũng chỉ cần có thế, theo đúng yêu cầu của thầy “Tô”.
 
Quả là bóng đá không đơn thuần là một trận đấu có kẻ thắng người thua. Với Henrique Calisto, thì đó là sự dày công lao động, là đức hy sinh, là những khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng hợp với logic. Ông “Tô” đã thuyết phục được những người khó tính nhất, đứng về phía mình, trong đêm Kallang kỳ ảo. Người VN vốn trọng tình! Chúng tôi hiểu những gì ông và các học trò đã và đang làm. Tất cả vì mục tiêu chung, vì cái đích cao hơn và xa hơn mà BĐVN đang hướng tới.
 
Một lần nữa, xin cảm ơn Henrique!
Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm