HLV Calisto với các ĐTVN: Quá tam ba bận

11/02/2011 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong 10 năm làm việc ở bóng đá VN, dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, chưa bao giờ HLV Calisto rơi vào cảnh trắng tay lúc tàn cuộc, bởi xấu nhất thì đội bóng của ông cũng phải có một chiếc HCĐ. Đấy là điều luôn khiến HLV Calisto tự hào mỗi khi tranh luận với ai đó về năng lực làm việc của ông.

Riêng với ĐTQG, dù HLV Calisto đã có bộ sưu tập huy chương đủ màu (HCV AFF Suzuki Cup 2008, HCB SEA Games 25, HCĐ Tiger Cup 2002 & AFF Suzuki Cup 2010), nhưng với việc ĐTQG dưới tay HLV Calisto trong 3 năm qua đang tụt dần đều, ít nhất là xét theo tiêu chí thành tích, thì chỉ có chiếc HCV tại SEA Games 26 tới đây mới có thể khiến ông thầy người Bồ Đào Nha kê cao gối ngủ yên cho tới khi mãn hạn hợp đồng (tháng 4 năm 2012).

Tuy nhiên, để làm được điều đó lại không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh 2 thất bại liên tiếp cùng dưới tay Malaysia ở SEA Games 26 và AFF Suzuki Cup 2010 của ĐTQG khiến người ta có cảm giác dường như năng lực của HLV Calisto cũng đã chạm tới giới hạn. Ở VN, mỗi khi gặp trục trặc tới lần thứ 2 hoặc thứ 3 trong cùng một việc, người ta vẫn hay nói “Quá tam ba bận”, câu thành ngữ ám chỉ một việc đã đến lần thứ ba mà vẫn hỏng, vẫn không được thì thôi, coi như không bao giờ đạt được.

Và nếu cứ chiếu theo câu nói này thì SEA Games 26 gần như là cơ hội cuối cùng để HLV Calisto chứng tỏ năng lực của mình, rằng hoặc 2 thất bại trước đó của ông dưới tay Malaysia đơn thuần là do thiếu may mắn, hoặc khả năng của ông chỉ đến thế.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm