Liverpool hết hy vọng dự Champions League: Trả giá vì những chân sút ăn hại

12/05/2015 05:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 trước nhà tân vô địch Chelsea, vốn đã hết động lực chiến đấu, tiếp tục bộc lộ một điểm yếu đã đeo đuổi Liverpool suốt cả mùa giải này: Hàng công quá kém cỏ.

Chỉ có Chúa mới có thể giúp Liverpool giật tấm vé dự Champions League khỏi tay Man United. Lý do: Họ sẽ phải vượt khoảng cách 6 điểm và 14 bàn thắng ở hai vòng đấu cuối cùng. Tối Chủ nhật, trong trận cầu sinh tử ở Stamford Bridge, Liverpool đã có cơ hội chiến thắng, nhưng lực bất tòng tâm.

Hàng tiền đạo quá kém

“Sau khi đã vô địch và ăn mừng chiến tích, không có gì ngạc nhiên khi bạn có đôi chút mất tập trung”, Jose Mourinho tuyên bố. Tại Stamford Bridge, Chelsea đúng là chỉ chơi với nửa sức mạnh nhưng vẫn đủ ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm cứu vãn một mùa giải tồi tệ của Liverpool. Và phát biểu của chiến lược gia người Bồ chẳng khác gì một câu nói mát đối thủ, đội bóng có tới 15 pha dứt điểm (gấp đôi Chelsea - 8), nhưng chỉ một lần thành công với cú đánh đầu của Gerrard.  

“Chúng tôi dứt điểm trong vòng cấm địa rất kém”, Rodgers than thở. Rõ ràng ông đã phải nhìn thẳng vào vấn đề thực sự của Liverpool: Hàng công kém cỏi, hệ quả của chiến dịch chuyển nhượng tồi tệ và những chấn thương, chứ không phải là kém may mắn.

Ở Stamford Bridge, Liverpool đã kết thúc trận đấu với Jerome Sinclair trên hàng công. Chân sút 18 tuổi này mới chơi vỏn vẹn 8 phút ở mùa giải này trong màu áo đội hạng Nhất Wigan theo dạng cho mượn, trước khi trở về Liverpool. Tại Stamford Bridge, Sinclair vào thay Rickie Lambert khi trận đấu còn 20 phút và không tạo được ấn tượng nào. Lambert, sau một mùa giải ấn tượng ở Southampton, đã nhận ra Liverpool không phải là lựa chọn khôn ngoan. Tối Chủ nhật, anh không chỉ bế tắc trên hàng công, mà còn mắc lỗi kèm người để Terry đánh đầu mở tỷ số. Balotelli đã ở đâu? Anh hoàn toàn khỏe mạnh nhưng Rodgers phớt lờ vì không còn tin tưởng anh nữa. Borini cũng quá tầm thường. Còn niềm hy vọng Daniel Sturridge? Theo các bác sĩ, ít nhất đến tháng Chín tới, anh mới có thể trở lại sân cỏ.

“Họ đã mang về ba tân binh chất lượng và tạo ra khác biệt ở mùa giải này”, Rodgers nói về Chelsea với một vẻ thèm thuồng. Trái lại, dù đã vung tới 117 triệu bảng để mua cầu thủ, Liverpool vẫn không thể mang về một chân sút như ý.

50 bàn thắng sau 36 vòng đấu là một thống kê phũ phàng. Liverpool đã phải trả giá đắt vì không thể tìm được một ngôi sao tương xứng về đẳng cấp để thay thế cho Luis Suarez cũng như chia sẻ gánh nặng với Sturridge, cầu thủ thường xuyên phải đối mặt với chấn thương. Một so sánh đáng hổ thẹn: các hậu vệ của Everton còn ghi nhiều bàn hơn thành tích của các tiền đạo Liverpool (15 so với 13, trên mọi mặt trận).

Sức bật nào từ mùa Hè?

Hè năm ngoái, Liverpool mua Divock Origi với giá 10 triệu bảng từ Lille và cho chính đội này mượn lại. Sắp tới, tiền đạo người Bỉ sẽ chính thức gia nhập, trong khi Danny Ings (Burnley) được cho là cũng sẽ cập bến. Nhưng rõ ràng, cả hai đều ở dạng tiềm năng, chứ không phải cầu thủ đẳng cấp. Việc không thể dự Champions League mùa tới cũng sẽ là một khó khăn với Rodgers trong việc thu hút các ngôi sao.

Vấn đề của Liverpool mùa này không chỉ là mất đi một cỗ máy làm bàn. Vắng Suarez, họ thiếu cảm hứng và sự quyết liệt để hướng tới thành công, nhất là trong những trận cầu quan trọng của mùa giải. Đó là điều mà Liverpool không thể hiện được trước Chelsea, dù Raheem Sterling và Philippe Coutinho đã rất nỗ lực.

“Nhiệm vụ trước mắt sẽ rất khó khăn, dù chúng ta có dự Champions League hay không”, Rodgers khẳng định. Và đội trưởng Gerrard đồng tình: “Liverpool vẫn có một số trụ cột, một số tài năng trẻ nhưng quan trọng là phải cạnh tranh với các ông lớn vì họ sẽ chi tiêu mạnh mẽ hàng năm”.

8 Toàn bộ 5 tiền đạo của Liverpool mới ghi được 13 bàn trên mọi mặt trận ở mùa giải này, xấp xỉ Steven Gerrard (12 bàn), tiền vệ sắp sang tuổi 35.

1 Trong 5 trận đấu gần nhất, Liverpool thắng đúng 1 lần trước QPR, đội bóng đã xuống hạng. Ở 4 trận còn lại, họ hòa 2, thua 2.

117 Hè năm ngoái, Liverpool đã chi ra đến 117 triệu bảng cho 8 tân binh.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm