Tuyển Pháp và bài toán tuyến giữa: Cứ đi rồi sẽ thành đường

24/05/2012 13:02 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH)- Cách đây không lâu HLV Laurent Blanc đã phát biểu rằng điểm yếu của hàng tiền vệ Pháp là thiếu kinh nghiệm nhưng hôm qua, Yohan Cabaye (Newscatle) đã tự tin cho rằng mình và các đồng đội sẽ khắc phục được vấn đề này.

Pháp đang có chuỗi 18 trận bất bại, dài nhất kể từ năm 2005, nhưng với HLV Blanc, vẫn còn cả núi công việc đang chờ “Les Bleus”, đặc biệt tại tuyến giữa. Cách đây hơn 10 ngày, nhà cầm quân này đã bày tỏ sự lo ngại trên tờ L’Equipe: “Vị trí nào sẽ quyết định thành công hay thất bại của một đội tuyển tại các giải đấu lớn? Đó chính là hàng tiền vệ. Đáng buồn, sự phân vân cuối cùng của tôi lại liên quan đến tuyến giữa, từ lâu đã là vấn đề của tuyển Pháp. Chúng tôi đang thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa. Những người có khả năng chơi cho Pháp rất dồi dào, nhưng số chứng tỏ được tài năng lại rất khan hiếm”.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên HLV này “than khổ” về khu vực giữa sân. Hồi cuối tháng Hai, ông Blanc cũng đã từng ca cẩm: “Ở tuyến giữa, chúng tôi thiếu cá tính và kinh nghiệm. Trong trận đấu với Bosnia-Herzegovina (hòa 1-1 hồi tháng 10 năm ngoái), chúng tôi đã tỏ ra vô cùng thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi không thể đi ra ngoài và mua kinh nghiệm quốc tế tại siêu thị”. Chiến lược gia này liên tục phải nghĩ ngợi về tuyến giữa bởi hiện chỉ có hai tiền vệ đã khoác áo “Les Bleus” trên 40 lần là Florent Malouda (Chelsea) và Franck Ribery (Bayern). Hai cầu thủ này, đặc biệt là Ribery, cũng có xu hướng dâng cao như tiền đạo cánh hơn là một tiền vệ thuần chất.



Laurent Blanc đang lo lắng tuyến tiền vệ- Ảnh Getty

Do không có những gương mặt như ý nên trong gần hai năm qua, HLV Blanc vẫn chưa thể xây dựng được một bộ khung cố định cả về sơ đồ chiến thuật lẫn nhân sự. Tại vòng loại EURO 2012, nhà cầm quân này thường xuyên sử dụng luân phiên sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3, thậm chí có lần dùng cả 4-4-2. Ở khu vực trung tâm, chỉ Yann M'Vila (Rennes) chiếm được vị trí khá ổn định còn Yohan Cabaye (Newcastle United), Alou Diarra (Marseille), Martin Marvin (Sochaux) hay kể cả Samir Nasri vẫn đang phải cạnh tranh nhau suất đá chính còn lại. Tình hình càng trở nên phức tạp khi ông Blanc đã triệu tập thêm cả Yoann Gourcuff (Lyon) và dành cho cầu thủ này không ít lời khen.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định này lại không làm các cầu thủ hoang mang bởi thực tế, trong hai năm qua, ngoại trừ vị trí của thủ môn Hugo Lloris (Lyon), mọi mắt xích còn lại đều bị xáo tung chứ không chỉ tuyến giữa. Những câu hỏi như bộ đôi nào sẽ đá trung vệ, hàng công chỉ cần một mình Karim Benzema (Real) hay cần thêm Olivier Giroud (Montpellier) hoặc Loic Remy (Marseille), đến chính HLV Blanc cũng chưa biết rõ. Nhưng không có cầu thủ nào chỉ trích ông Blanc bởi nhờ tài xoay xở của chiến lược gia này, sau mỗi trận đấu Pháp lại có những tiến bộ vượt bậc, hiện đã có 18 trận bất bại. Chính nhờ những kết quả lạc quan này, các học trò của ông Blanc đã có cái nhìn tươi sáng về tương lai của “Les Bleus” dù hầu hết đều còn non kinh nghiệm.

Cabaye, người mới thi đấu 10 trận cho ĐTQG, cũng đã tự tin về sự tiến bộ của tuyển Pháp: “Chúng tôi, các tiền vệ, sẽ tập luyện tích cực hơn, tích lũy kinh nghiệm qua mỗi lần khoác áo ĐTQG. Không có cách tích lũy kinh nghiệm nào khác ngoài luyện tập và thi đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh…HLV Blanc đã sai khi nhận xét như vậy về tuyến giữa”. Thực tế, việc tỏ ý lo lắng về tuyến giữa không mang hàm ý coi thường mà như một chiêu khích tướng, gợi dậy lòng tự trọng và khao khát chiến đấu của các cầu thủ, nhất là những người vẫn còn non kinh nghiệm. Còn nhớ trước trận giao hữu với Đức, ông Blanc đã nhận xét rằng Pháp thua xa Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha nhưng rốt cuộc, đã đánh bại “Die Mannschaft” ngay trên sân khách.

Kể từ khi lên nắm quyền sau thất bại thảm hại tại World Cup 2010, HLV Blanc đã thành công trong việc đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn bên trong các học trò, giúp tuyển Pháp có chuỗi 18 trận bất bại. Hiện “Les Bleus” vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được, đặc biệt nơi tuyến giữa, nhưng với khát khao của thầy trò ông Blanc, có thể tin tuyển Pháp sẽ trình diễn một diện mạo khác hẳn tại EURO lần này.

Trần Khánh An


Tuyến giữa của “Les Bleus”

+ Premier League: Yohan Cabaye (Newcastle), Florent Malouda (Chelsea), Samir Nasri (Man. City)

+ Bundesliga: Franck Ribery (Bayern Munich)

+ Ligue 1: Alou Diarra (Marseille), Yoann Gourcuff (Lyon), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Yann M'Vila (Rennes).

Loew phải sử dụng cầu thủ Dortmund tại EURO

Có năm cầu thủ của Dortmund được triệu tập đợt này nhưng khi chốt danh sách, nhiều khả năng sẽ chỉ có ba cầu thủ của đội thống trị cả làng túc cầu Đức được tới EURO 2012 và cũng khó có suất đá chính. CEO của đội bóng, ông Hans-Joachim Watzke, đã có những phát biểu “vận động” thêm cho các cầu thủ: “Tôi nghĩ sẽ hoàn toàn không tưởng tượng nổi nếu không có một cầu thủ Dortmund nào có tên trong đội hình xuất phát tại EURO sắp tới. Nếu bạn là nhà vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia, màn trình diễn của bạn sẽ phải được công nhận”. Ông Watzke cũng dành thêm những lời có cánh: “Các cầu thủ thi đấu tại Dortmund rất xuất sắc và cũng sở hữu những phẩm chất cá nhân có thể giúp ích cho ĐTQG. Những cầu thủ như Mats Hummels, Ilkay Guendogan, Mario Goetze, Sven Bender hay Marcel Schmelzer có thể chơi cho mọi đội bóng lớn trên thế giới. Jogi Loew là một HLV xuất chúng và tôi tin cậu ấy sẽ có quyết định đúng trong mọi trường hợp”. Trái với phát biểu của ông Watzke, trung vệ Hummels lại tỏ ra khá bình thản trước khả năng có thể phải ngồi dự bị tại EURO sắp tới: “Tôi nghĩ Holger Badstuber đã có một suất đá chính. Những sự việc xảy ra vài tháng qua cho thấy như vậy. Tôi và Per Mertesacker sẽ phải cạnh tranh vị trí còn lại. Dĩ nhiên không vui vẻ gì khi phải ngồi ghế dự bị, ở đó bạn không cảm thấy mình góp phần vào chiến thắng của đội. Nhưng tôi biết quyết định cuối cùng thuộc về HLV và tôi sẽ phải chấp nhận nó. Tôi và Mertesacker rất thoải mái với nhau, chúng tôi có quan hệ rất tốt”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm