Vòng bảng Champions League: Động đất trong đêm sát chủ

21/10/2009 07:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Điều kỳ lạ và có phần điên rồ trong hiệp 1 các trận đấu. Hiệp 1 của cơn mưa bàn thắng khi có đến 18 bàn được ghi trong 8 trận và bất cứ trận nào cũng có bàn thắng. Hiệp 1 mang tính "sát chủ" khi 7/8 đội chủ nhà không thể vươn lên dẫn trước.

Điên rồ nhất là việc Barca, nhà ĐKVĐ, bị đội bóng Nga Rubin Kazan dẫn trước 1-0 trong suốt 45 phút. HLV Guardiola gần như sử dụng đội hình mạnh nhất khi siêu sao Messi kịp bình phục chấn thương vào phút chót. Nhưng ngay ở phút thứ 2, thủ thành Valdes đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút xa với khoảng cách 35 m của tiền vệ Ryazantsev. Bất chấp kiểm soát hoàn toàn thế trận (cầm bóng đến 69% so với 31% của các vị khách), tung ra hơn 10 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, những Messi, Ibra, Iniesta... đã không thể chọc thủng lưới đội bóng tân binh Champions League ngay trong hiệp 1.


Barca thua sốc trước Rubin ngay trên sân nhà

Điều điên rồ khác cũng xuất hiện ở bảng F khi Inter của HLV Mourinho liên tục bị Dynamo Kiev dẫn bàn. Hàng thủ Inter đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy thảm họa, mắc quá sai lầm cá nhân. Chính sự yếu kém của hàng thủ đã dẫn đến bàn thắng của Mikhalik ở phút thứ 5 trong khi vào cuối hiệp 1, trung vệ Lucio đã đánh đầu phản lưới một cách khó hiểu. Những gì Inter có thể làm trong hiệp 1 là ghi được 1 bàn từ một tình huống phản công nhanh và người lập công là Stankovic, tác giả của pha làm bàn tuyệt đẹp ở trận đại thắng Genoa vừa qua.

Thảm họa Liverpool và cú sốc ở Nou Camp

Trong suốt hiệp 1, Liverpool là đội chủ nhà duy nhất vươn lên dẫn trước. Nhưng bất ngờ thay, Liverpool chỉ thực sự chơi lấn át trước Lyon từ thời điểm thủ quân Gerrard phải rời sân vì chấn thương. Người vào thay anh, Fabio Aurelio, đã chơi cực hay và thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng. Cũng chính từ cú căng ngang của Aurelio, Benayoun đã mở tỷ số trận đấu ở phút 41.

Nhưng khi bước sang hiệp 2, Liverpool lại hóa tầm thường như những lần họ thiếu Gerrard và Torres trước đây. Với đội hình thiếu vắng ngôi sao, chỉ gồm những cầu thủ có đẳng cấp bình thường, nhiều gương mặt chơi không đúng vị trí sở trường (Aurelio đá tiền vệ, Skrtel đá hậu vệ phải)..., không có gì khó hiểu khi Liverpool chơi lép vế trước một Lyon đồng đều về lực lượng. Điều mà người Liverpool lo sợ đã đến ở phút 72 khi Gonalons gỡ hòa cho Lyon. Và đến phút bù giờ thứ 2, thảm họa đã ập xuống ở Anfield: từ một pha tổ chức tấn công tốc độ, ăn ý và đẹp mắt, cầu thủ vào thay người Delgado đã ghi bàn cận thành, mang lại chiến thắng 2-1 cho Lyon.

Như vậy, Lyon toàn thắng sau 3 lượt trận. Ngược lại, Liverpool tiếp tục chìm trong đêm tối khủng hoảng. Đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng vùng Merseyside. Cánh cửa đi tiếp của Liverpool càng hẹp hơn khi Fiorentina đã giành chiến thắng 4-3 trước đội bóng Hungary Debrecen.

Như Liverpool, Arsenal đã nếm trải vị đắng ở phút bù giờ. Với pha làm bàn của Fabregas ở phút 36, sau màn phối hợp với Arshavin và van Persie, Arsenal tưởng chừng trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử đánh bại AZ Alkmaar trên đất Hà Lan. Nhưng ở phút bù giờ thứ 3, Mendes đã gỡ hòa 1-1 cho AZ, qua đó chặn đứng thành tích toàn thắng của Arsenal.

Tình trạng "sát chủ" không chỉ diễn ra trong hiệp 1 mà lan qua hiệp 2. Ở Nou Camp, bất chấp Ibrahimovic ghi bàn đầu tiên trong gần 1 năm ở Champions League và gỡ hòa 1-1 ở những phút đầu tiên của hiệp 2, Rubin Kazan tiếp tục gây bất ngờ khi lại vươn lên dẫn 2-1 nhờ pha làm bàn của Karadeniz. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Nhà ĐKVĐ đã bị đánh bại bởi đội bóng tân binh. Cho dù không gặp may khi Ibra và Yaya Toure thực hiện 2 cú sút đập xà và đập cột, Barca thực sự đã gây thất vọng, tấn công thiếu ý tưởng và bế tắc.
Cũng ở bảng F, những gì Inter có thể làm được là kiếm được bàn gỡ hòa 2-2, do công của hậu vệ Samuel đầu hiệp 2. Như vậy, Inter đã toàn hòa sau 3 lượt trận và rớt xuống bét bảng với 3 điểm. 3 đội còn lại đều có cùng 4 điểm.

Kết thúc lượt trận đêm qua, Olympiakos là đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng, 2-1 trước Standard Liege và có đến 4 chủ nhà bị đánh bại. Điều đáng nói 4 đội ấy đều ở cửa trên, gồm Barca, Liverpool, Stuttgart và Rangers, đội bóng đã vuơn lên dẫn trước nhưng thua ngược Unirea Urziceni 1-4 trong một trận đấu có đến 3 bàn phản lưới nhà.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm