Trận Barca - Wisla còn 1 ngày: Trận chung kết đầu tiên của Guardiola

12/08/2008 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nou Camp vào ngày 13/8 tới hứa hẹn sẽ chật cứng người. Wisla Krakow, đối thủ của Barca ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League, chắc chắn không phải là lý do khiến trận đấu được chú ý đến vậy. Các cule háo hức, vì đây sẽ là trận ra mắt sân Nou Camp của huyền thoại Guardiola trên cương vị mới, HLV trưởng của Barca.

Guardiola đã có một khởi đầu tuyệt vời trên băng ghế huấn luyện của Barca, giải quyết êm thấm mọi vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên sân, Barca thể hiện một sức mạnh hủy diệt trong các trận giao hữu, ghi trung bình mỗi trận 5 bàn trước những đối thủ không phải là quá yếu.
 
Ngoài sân, ông vừa thể hiện được sự cương quyết khi thẳng tay đẩy đi những ngôi sao đã hết động lực như Ronaldinho và Deco, lại vừa cho thấy sự mềm mỏng và lòng vị tha của mình trong các vụ Messi và Eto'o. Tuy vậy, sẽ chẳng có ai nhớ đến những điều tốt đẹp ấy để tha thứ cho Pep, nếu ông không thể giúp Barca kiếm được một kết quả ấn tượng trong trận đấu với Wisla Krakow vào ngày mai trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Trận đấu chính thức đầu tiên của Pep trên cương vị mới, vì thế, cũng chính là một trận chung kết.
 
 
Các CĐV Barca có thể không xem nhà ĐKVĐ của Ba Lan ra gì, nhưng thực sự, đại diện thường xuyên của Ba Lan ở các cúp châu Âu này không hề thiếu kinh nghiệm đối đầu với những đối thủ lớn. Không nói đâu xa, chính Barca cách đây 7 năm cũng đã phải trầy vi tróc vẩy mới vượt qua được đội bóng này trong các trận đấu cũng thuộc vòng sơ loại Champions League (lượt đi ở Ba Lan thắng 4-3, lượt về thắng 1-0). Wisla còn có một lợi thế, là họ đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu mùa, do giải vô địch Ba Lan bắt đầu từ khá sớm.
 
Chính việc sớm vào "phom" đã giúp Wisla đè bẹp đối thủ Beitar Jerusalem của Israel tới 5-0 trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 2 Champions League mới diễn ra cách đây 1 tuần. Wisla chắc chắn sẽ là một thử thách thật sự, chứ không phải là những đội bóng vừa đá vừa... ngắm thần tượng như Hibernian hay Chivas.

Việc các cule đánh giá thấp Wisla càng tạo thêm áp lực cho thầy trò Guardiola. Không chỉ thắng, Barca còn bị yêu cầu phải thắng thật thuyết phục. Đó là một yêu cầu không dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh thiếu vắng Messi. Trong các trận giao hữu, hàng công của Barca đã chơi rất tốt, nhưng vấn đề là ở mỗi trận đấu, mỗi hiệp đấu, Guardiola lại thử nghiệm một phương án sắp xếp khác nhau, nên câu hỏi đặt ra ở đây là: Đâu sẽ là phương án tối ưu của Pep? Nhìn vào những diễn biến gần đây, thì dường như vị trí cao nhất đã được Eto'o đặt chỗ, còn Henry phải chấp nhận tạt sang cánh trái như mùa trước. Mũi còn lại của cái đinh ba sẽ là sự cạnh tranh giữa Krkic và Hleb. Nhưng dù là H-L-K hay H-E-H, thì Barca cũng sẽ ra sân với hàng tấn công chưa từng được chơi cùng nhau một phút nào.

Ở hàng tiền vệ, sẽ là một bài toán khác. Bài toán giải quyết khủng hoảng thừa. Chưa kể các cầu thủ trẻ như Busquets hay Vazquez, quân số trên hàng tiền vệ của Barca cũng đã nhiều gấp đôi so với yêu cầu; trong đó, đau đầu nhất là việc cân nhắc dùng ai bỏ ai trong 2 người Yaya Toure và Seydou Keita cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Toure là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở mùa trước của Barca, trong khi Keita cũng thể hiện được khả năng và sự hòa nhập vào lối chơi của đội trong các trận giao hữu. Có lẽ, chỉ hàng thủ là không khiến Guardiola phải đau đầu, khi mà 2 tân binh Pique, Caceres coi như đã chấp nhận làm dự bị cho cặp Puyol và Marquez ở trung tâm, còn 2 cánh sẽ thuộc về Alves (phải) và Abidal (trái). Vị trí thủ môn tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi tay Victor Valdes.

Barca-Wisla sẽ là trận đấu đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới của Barca, kỷ nguyên Guardiola. Hi vọng, đó sẽ là một sự khởi đầu mỹ mãn.

Wisla đã tới Barcelona
 
Sáng hôm qua, chiếc máy bay chở các thành viên của đội bóng Ba Lan đã hạ cánh an toàn xuống sân bay El Prat của thành phố Barcelona. Phát biểu trước báo giới, HLV Maciej Skorza cho biết ông vẫn đang chờ những diễn biến tiếp theo trong quá trình hồi phục của trung vệ Cleber và tiền vệ Brozek, những cầu thủ đặc biệt quan trọng của Wisla. Cả Cleber và Brozek đều gặp vấn đề về thể lực sau trận đấu với Bytom ở vòng 3 giải VĐQG Ba Lan hồi cuối tuần qua. Ngay đêm qua, các cầu thủ Wisla cũng đã đến Nou Camp để làm quen với mặt cỏ.
 
 Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm