Huyền thoại Baresi: "Allegri là sự pha trộn giữa Capello và Ancelotti"

11/05/2011 06:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Nếu Max Allegri cần một lời khen ngợi thì có lẽ không có gì ý nghĩa hơn khi ông được trung vệ huyền thoại của Milan Baresi so sánh với với hai "tiền bối" nổi tiếng Capello cùng Ancelotti.

Huyền thoại Baresi - Ảnh Getty

Dĩ nhiên Allegri mới dẫn dắt Milan mùa đầu tiên và ông không thể sánh với Capello hay Ancelotti về số danh hiệu giành được. Tuy nhiên, về phương diện hiệu quả, Allegri hoàn toàn có thể so với 2 HLV nổi tiếng nói trên. Capello từng dẫn dắt Milan 5 trận trong mùa giải 1986-1987. Sau đó ông trải qua chu kỳ 5 năm 1991-1996 ở sân San Siro, mang về cho Milan 4 Scudetto (1992, 1993, 1994, 1996) trong khoảng thời gian này. Mùa 1997-1998, Capello tái hợp Milan nhưng thất bại nặng nề. Ancelotti cầm quân ở San Siro 8 năm trời (2001-2009) nhưng cũng chỉ có đúng 1 Scudetto (2004).

Thế nên, dù cho mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng không phải vô lý khi Baresi liên hệ Allegri với Capello và Ancelotti. "Max (Allegri) là sự pha trộn giữa Carlo Ancelotti và Fabio Capello. Ông khởi đầu tuyệt vời ở Milan và đã tạo ra nền tảng tốt cho đội bóng cạnh tranh ở Champions League mùa sau. Lúc đầu tất cả chúng tôi đều tò mò muốn xem xem Allegri có khả năng gì. Ông cho thấy là mình đủ năng lực dẫn dắt một nhóm cầu thủ trụ cột của đội bóng. Allegri biết cách khai thác và phát huy một cách tốt nhất khả năng của các cầu thủ, trong đó có những người không thi đấu nhiều ở mùa giải trước".

Hãy còn sớm để nói rằng Max Allegri sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim mới cho Milan vì điều đó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa. Nhưng điều chắc chắn là ông đóng vai trò quan trọng trong Scudetto thứ 18 mà đội bóng áo sọc đỏ đen vừa giành được. Với một HLV chưa từng có trải nghiệm nào ở một đội bóng lớn trước khi về cầm quân ở San Siro, giành Scudetto ngay mùa đầu tiên không phải điều đơn giản. Mọi chuyện lại càng không đơn giản khi Milan mà Allegri tiếp quản có rất nhiều lão tướng. Seedorf, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Zambrotta, Nesta, Jankulovski...tất cả đều đã qua tuổi 30.

Làm thế nào để khai thác hết kinh nghiệm của họ cũng như thắp lại trong họ ngọn lửa khát khao chiến thắng sau những vinh quang đã có là điều rất khó. Nhưng Allegri đã làm được. Thế nên, ông xứng đáng được ngợi ca. Càng có ý nghĩa hơn khi đánh giá đó đến từ Franco Baresi. "Số 6" huyền thoại của Milan là một người đáng kính. Một biểu tượng sáng chói về tài năng và lòng trung thành. Nên nhớ Baresi đã đá trung vệ cho Milan 2 thập kỷ và sau khi ông giải nghệ, chiếc áo đấu số 6 đã vĩnh viễn không bao giờ được đem ra dùng nữa.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm