Alfred Riedl: Quá khứ với Việt Nam, hiện tại là Indonesia

18/11/2014 18:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa,vn) - Duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia dầy lên theo từng năm tháng và cuộc đối đầu giữa hai đội trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình tối 22/11 tới đây chất chứa nhiều cảm xúc bên cạnh mục tiêu chiến thắng được đặt ra. Hơn tất cả, người đàn ông mang quốc tịch Áo vừa mới bước qua tuổi 65 hôm 2/11 Alfred Riedl chính là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Mơ lần đầu lên đỉnh AFF Cup

Đội tuyển Indonesia đã 4 lần lọt vào trận chung kết một kỳ AFF Suzuki Cup nhưng chưa từng thành công và đều phải chứng kiến các đối thủ Singapore, Thái Lan và Việt Nam nâng cao chiếc Cúp vô địch. Một trong những lý do được chính ông Riedl chỉ ra đó là tính kỷ luật trong lối chơi của tập thể đội bóng. Tuy nhiên, sau khi nhận lời quay lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia năm 2013, ông Alfred Riedl muốn cùng bóng đá Indonesia làm nên lịch sử. 

“Họ đưa tôi trở lại vị trí HLV trưởng sau khi chứng kiến một số thành công của tôi cùng đội bóng năm 2010 và nhận được một kế hoạch dài hơi cho đội tuyển. Tôi rất vui khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia và muốn cùng đội bóng gặt hái thành công” – HLV Alfred Riedl chia sẻ với cây bút kỳ cựu của ESPN John Duerden, người phụ trách mảng bóng đá khu vực châu Á Thái Bình Dương, từng đưa tiền vệ Phan Thanh Hậu của đội tuyển U19 Việt Nam vào danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá thế giới năm 2014.



Alfred Riedl từng nhiều lần đến rồi đi với BĐVN

Đội tuyển Indonesia đang khao khát một lần lên đỉnh vinh quang của bóng đá khu vực Đông Nam Á sau khi đã nhiều lần đến rất gần với danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, phải cho đến trận giao hữu thua Syria 0-2 hôm 15/11 vừa qua, ông mới có trong tay được những quân bài tốt nhất của mình. ASIAD 17 cùng AFC Cup 2014 đã lấy đi nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá Indonesia và mãi đến thời gian gần đây họ mới hoàn thành nhiệm vụ ở các  giải đấu đó để trở về tập trung đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ tại AFF Suzuki Cup 2014. 

Với sự chuẩn bị vội vã, đặc biệt là ở giai đoạn quyết định, đội tuyển Indonesia bị cho là sẽ gặp nhiều thách thức khi nằm ở bảng A và sẽ cạnh tranh tấm vé vào bán kết với Philippines, Lào và chủ nhà đội tuyển Việt Nam. 

Đánh giá về bảng đấu này, ông Alfred Riedl cho biết: “Không có đổi thủ nào ở bảng đấu này yếu cả. Philippines đã thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước. Họ đã nhập tịch nhiều cầu thủ và sở hữu một đội hình mạnh và có khả năng chiến thắng như chúng tôi. Cũng không nên đánh giá thấp đội tuyển Lào. David Booth là một HLV tài năng và đội bóng này đã sẵn sàng cho những thử thách ở bảng đấu, nhất là khi khoảng cách trình độ đã được thu hẹp đáng kể. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ là ứng cử viên cho vị trí nhất bảng, họ là đội chủ nhà và nắm giữ nhiều lợi thế”.

Và trái tim yêu Việt Nam

Mối duyên, sự hiểu biết của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam là rất lớn sau 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Quan trọng hơn, ngoài những hiểu biết về mặt chuyên môn, Alfred Riedl còn rất yêu đất nước, con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam có những người bạn Việt Nam và mang trong mình một quả thận của người Việt Nam đã được cấy ghép năm 2007.



Đất nước Việt Nam gắn bó với Alfred Riedl như máu thịt

“Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu hồi tháng 9 khi họ đánh bại Hong Kong 3-1 và gần nhất là khi họ để thua Palestine. Ở trận đấu gần đây, dù thua Palestine nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn. Chơi trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó bị đánh bại. Khi tôi quay lại Việt Nam hồi tháng 9 và trận đấu mới đây với Palestine, nhiều người trong đó có các cầu thủ, cả ông Chủ tịch VFF cũng đến bắt tay và hỏi thăm tôi, đó là cảm xúc rất đặc biệt” – ông Riedl tâm sự.

Với Alfred Riedl, Việt Nam đã ở trong tim và là quê hương thứ 2 của người đàn ông này. Năm 2006, khi đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Riedl gặp một số vấn đề về sức khỏe. Sau khi được các bác sỹ kiểm tra và chẩn đoán bị bệnh liên quan đến thận và cần tìm người cho thận để ghép, ông Riedl đã tổ chức một cuộc họp báo với sự tham gia của hơn 50 phóng viên báo chí Việt Nam. Khi ấy, HLV Alfred Riedl đã thông báo về tình hình sức khỏe của mình và tìm người cho thận, lên kế hoạch ghép thận trong khoảng 3 tháng đầu năm 2007.

Chỉ vài ngày sau khi báo chí đưa tin về tình trạng sức khỏe của HLV Alfred Riedl, ông tiết lộ đã có những cuộc gọi đầu tiên đến mình đề nghị được hiến thận: “Các bác sỹ của đội tuyển Việt Nam lúc đó đã giúp tôi thu thập tên tuổi của những người hiến thận, đưa họ đi xét nghiệm máu khi có mặt tại Hà Nội. 

Trong số 20 người đăng ký cho thận ban đầu, đã có 2 trường hợp được chẩn đoán phù hợp và chúng tôi chọn một người sang Áo để kiểm tra lần cuối, thực hiện ca ghép thận. Anh ta đã ở lại bệnh viện tại Áo 6 ngày còn tôi ở lại 9 ngày. Tôi vẫn còn liên hệ với anh ấy cho đến nay và mối quan hệ giữa chúng tôi hết sức tốt đẹp”,

HLV Alfred Riedl khẳng định, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên của ông trong suốt cuộc đời.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm