Đánh bại “ngựa ô” Philippines, Indonesia vào chung kết gặp Malaysia

19/12/2010 21:05 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

* Indonesia – Philippines 1-0 (chung cuộc 2-0)  

* Indonesia gặp Malaysia trong trận chung kết

(TT&VH Online) – Bàn thắng duy nhất của Cristian Gonzales từ một cú sút xa tuyệt đẹp ở cuối hiệp 1 đã giúp Indonesia đánh bại “ngựa ô” Philippines với tỷ số 1-0 trong trận lượt về trận bán kết 2 AFF Suzuki Cup 2010, qua đó giành quyền chơi trận chung kết với Malaysia với chiến thắng chung cuộc 2-0.
 
 
Dù đang có lợi thế dẫn trước sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng Indonesia nhập cuộc không hề thận trọng, trái lại các học trò của HLV Alfred Riedl luôn chơi tấn công rực lửa mỗi khi có bóng, điều mà họ thường thể hiện ở giải đấu lần này. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà, các cầu thủ Indonesia thi đấu rất máu lửa và tấn công rất sắc nét.

Gonzales ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Getty

Với sự năng nổ của Ridwan, Okto và Nasuha ở tuyến dưới, tiền đạo cắm của Indonesia, Gonzales có rất nhiều cơ hội để dứt điểm trong 45 phút đầu tiên của hiệp một. Phút 12, Gonzales có cơ hội ghi bàn rõ rệt khi đối mặt với khung thành Philippines nhưng tiền đạo gốc Uruguay lại không thắng được thủ thành Etheridge. Chơi tấn công dồn dập, cơ hội liên tiếp đến với đội chủ nhà. Phút 21, Nasuha tạt bóng rất đẹp để Gonzales bay người đánh đầu đẹp mắt nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Etherridge. Chỉ một phút sau lại là tiền đạo gốc Uruguay sút hụt bóng từ cự ly gần sau pha căng ngang rất thuận lợi của Ridwan bên cánh phải.
 
Hiệp 1 trận đấu này hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà Indonesia khi họ cầm được nhiều bóng hơn hẳn so với Philippines và cũng tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Các pha phối hợp tấn công đa dạng từ hai cánh cũng như từ trung lộ của Indonesia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV McMenemy. Trong khi đó, các pha tổ chức tấn công của đội khách tỏ ra khá đơn giản nên không vượt qua được hàng thủ của Indonesia. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Philippines gần như không có cơ hội nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành thủ môn Markus.
 
Trái lại, Indonesia đã tạo ra không dưới 5 cơ hội có thể biến thành bàn thắng nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ chưa thể mở tỷ số trận đấu. Phút 41, lần thứ ba trong trận đấu này, Gonzales bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút bóng ra ngoài trong một tư thế rất trống trải. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì vào phút 43 của hiệp 1, Gonzales đã mở tỷ số cho Indonesia bằng một cú sút xa bằng chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Có thể nói pha lập công của Gonzales là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu tính tới thời điểm này.
 
Bước sang hiệp 2, trong thế phải rượt đuổi về tỷ số, Philippines buộc phải dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng và thực tế họ cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm như cú đánh đầu vọt xà ngang của Greatwich ở phút 58 trong một tư thế rất thoải mái. Bên phía đội chủ nhà, dù vẫn sở hữu nhiều bóng hơn nhưng các pha tấn công của Indonesia không còn tỏ ra sắc bén như trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 78, từ một sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà, Caligdong có cơ hội gỡ hòa nhưng thủ môn Markus đã băng ra rất nhanh để giải nguy. Phải ghi được 2 bàn thắng, Philippines mới giành quyền đi tiếp nên họ không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. 
 
Tuy vậy, không những không ghi được bàn thắng danh dự, Philippines còn phải đá với 10 người trên sân trong những phút cuối khi Greatwich nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với thủ thành Markus và bị truất quyền thi đấu. Thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trong trận lượt về và thua chung cuộc 0-2 sau hai lượt trận, Philippines buộc phải dừng cuộc phiêu lưu của mình tại AFF Suzuki Cup 2010. Trong khi đó, Indonesia đã giành quyền chơi trận chung kết với Malaysia một cách thuyết phục với 5 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu giải.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm