Ribery trở lại sau hai tháng dưỡng thương: 60 ngày khắc khoải

03/12/2009 13:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ngày 2/10, anh buộc phải rời sân vì vết đau đầu gối (dính phải trong trận hòa không bàn thắng trước Juventus trước đó hai ngày) tái phát ngay đầu hiệp hai trận gặp Cologne, và Bayern bị cầm hòa 0-0. Đúng hai tháng sau không sai một ngày, Franck Ribery âm thầm trở lại, nhưng không phải trong những tiếng ầm ào của hàng vạn CĐV Bayern trên khán đài sân Allianz Arena mà trước sự chứng kiến của vỏn vẹn...bốn khán giả, tại trung tâm huấn luyện Saebenerstrasse của đội bóng xứ Bavaria.

Trong khi các đồng đội của anh vẫn đang “hoàn tất” ngày nghỉ của họ (Louis Van Gaal đã cho toàn đội “xả hơi” sau chiến thắng 3-0 trước Hannover, kết thúc một tuần lễ mà ông mô tả là “quá tuyệt vời”), Ribery lặng lẽ hoàn thành các bài tập phục hồi. Dưới cơn mưa phùn lạnh, “Gã mặt sẹo” tập chạy dài, nước rút, các bài luyện sức bền, trước khi các HLV cho phép anh được “vờn” bóng. Lần đầu tiên sau hai tháng qua. HLV thể lực Thomas Wihelmi, người phụ trách theo dõi toàn bộ quá trình hồi phục chấn thương của Ribery, không giấu nổi vẻ hài lòng: “Giờ đây, cậu ấy đã chạy và chạm bóng một cách khá thoải mái. Thật đáng mừng!”. “Gã mặt sẹo”, với thái độ tập luyện rất nghiêm túc, đã cho thấy thể lực và những bước chạy của anh dường như đã sẵn sàng cho một cuộc tái xuất.

Ribery sắp tái xuất sau 2 tháng xa rời sân cỏ

Sau buổi tập kéo dài 90 phút ấy, Ribery được các bác sĩ của Bayern khám lại tình trạng đầu gối. Một giờ sau, anh gặp GĐTT Christian Nerlinger để thông báo sơ bộ tình hình. Mọi chuyện có vẻ ổn cả. Ribery bảo rằng anh không còn thấy đau nữa, và cảm thấy ngày trở lại của mình đã gần kề: “Ban đầu, tôi cảm thấy không ổn lắm trong bài tập chạy sau hai tháng nghỉ ngơi chẳng vận động gì. Nhưng giờ thì mọi chuyện tốt cả”. Tuy nhiên, “Gã mặt sẹo” vẫn tỏ ra thận trọng khi đề cập tới khả năng tái xuất ngay trong trận đấu quan trọng với Juventus ở Champions League: “Lúc ấy còn quá sớm. Không nên mạo hiểm, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể thi đấu trở lại trước khi kỳ nghỉ Đông đến”.

Trở lại để cứu Van Gaal?

Hậu vệ Daniel Van Buyten cũng tỏ ra hồ hởi khi biết tin Ribery có thể trở lại: “Franck đang hồi phục tốt. Điều ấy thật vô cùng quan trọng vì chỉ cần 10-15 phút có mặt trên sân, cậu ấy đã có thể giúp chúng tôi rất nhiều”. Trước đó, HLV Louis Van Gaal cũng đã bảo rằng ông rất muốn thấy Ribery có mặt trong cuộc chạm trán với Juventus vào giữa tuần tới. Sức ép lên chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan đã giảm sau hai chiến thắng trước Maccabi Haifa (Champions League) và Hannover (Bundesliga). Thế nhưng, dù sơ đồ “kim cương” hiện tại vẫn đang đem đến kết quả tốt, lối chơi kém thuyết phục của Bayern cũng chưa khiến ai yên tâm cả.

Thực tế cho thấy mọi thay đổi về mặt chiến thuật của Van Gaal từ đầu mùa chỉ mang tính thời vụ (ông đã từng áp dụng sơ đồ “bút chì” 3-3-3-1, 4-2-3-1, rồi 4-4-2), và việc ngay cả một viên “kim cương” cũng có thể bị vứt vào sọt rác sau vài ba trận không thành công chẳng phải viễn cảnh xa vời. Mặt khác, có một điểm mà viên kim cương ấy không bao giờ đem đến được với chất liệu là các cầu thủ đang có: Sự đột biến. Ribery và cả Ajren Robben, những người đã vắng mặt vì chấn thương thời gian qua, chính là hai cá nhân hiếm hoi có thể đem lại điều ấy cho một tập thể khô cứng của Bayern. Để giữ vững chiếc ghế của mình, Van Gaal đã làm được. Nhưng để củng cố vị thế của nó, ông cần Ribery. Và tất nhiên, Robben nữa.

Không Ribery nhưng có Robben
 
Ribery chắc chắn sẽ không có mặt khi Bayern tiếp Gladbach vào cuối tuần này, chưa chắc sẽ ra sân trong trận gặp Juventus vào giữa tuần tới và dự kiến chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 12, khi đội bóng xứ Bavaria gặp Hertha Berlin, nhưng Robben thì sẽ không vắng mặt lâu đến thế. Tiền vệ người Hà Lan đã có thể tập nhẹ lại vào đầu tuần này và có thể góp mặt ngay trong trận gặp Gladbach. Sự trở lại của Robben (và sắp tới là Ribery) đã khiến các “Sếp lớn” của Bayern đưa ra một “thông điệp” cảnh báo “nhè nhẹ” cho Louis Van Gaal: “Đội bóng phải chơi tấn công tốt hơn. Có quá nhiều lời chỉ trích đang ngắm vào Van Gaal, chúng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn, nhưng ông ấy phải chứng tỏ được nhiều hơn”

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm