Cận vệ cuối cùng của Hitler qua đời ở tuổi 96

07/09/2013 08:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu sỹ quan SS là người chứng kiến giây phút cuối cùng của Adolf Hitler đã qua đời tại Đức ở tuổi 96. Kể từ sau cái chết của Armin Lehmann năm 2008, ông là người cuối cùng ra đi trong đội cận vệ trung thành với Hitler.

Ông Misch thời còn phục vụ trong lực lượng SS

Sinh ra năm 1917 tại một ngôi làng ở Alt Schalkowitz mà ngày nay là Phần Lan, Ông Rochus Misch đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống dưới sự che chở của ông bà. Ông từng được đào tạo như một họa sĩ trước khi gia nhập lực lượng an ninh SS. Ông từng phục vụ ở Phần Lan năm 1939 trước khi được chỉ định vào đội cận vệ bảo vệ Hitler.

Cựu sỹ quan SS trong hàng ngũ đội cận vệ của Adolf Hitler là người sống sót duy nhất sau khi quân đồng minh tiến vào nơi ẩn náu cuối cùng của Hitler. Ông Rochus Misch nói rằng mình được lệnh trực điện thoại tại nơi ấn náu cuối cùng của nhà độc tài người Đức. Trong vòng 5 năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần hai, ông Misch được đứng vào hãng ngũ thân cận nhất của Hitler với trách nhiệm bảo vệ mọi bước đi của nhà độc tài.

"Mỗi khi Hitler di chuyển, 6 người chúng tôi phải bảo vệ tuyệt đối tránh khỏi mọi những nguy hiểm rình rập. Nhưng khi Hitler ở trong phòng làm việc, chúng tôi có những nhiệm vụ riêng, bao gồm việc trực điện thoại. Một người như Hitler sẽ luôn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cùng lúc", ông Misch nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Misch từng trả lời phỏng vấn hãng thông tấn BBC rằng ông chỉ nghe nói về vụ thảm sát ở các trại tập trung, điển hình như ở Dachau chứ không trực tiếp liên quan tới vụ giết hại 6 triệu người Do Thái. Ông cũng cho rằng khi mà một cuộc chiến tranh đã bắt đầu và kéo dài như chiến tranh thế giới lần hai, không thể nào chối bỏ được những tội ác mà phát xít Đức đã gây ra.

Cùng với sự áp đảo của quân đồng minh trong những giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, Hitler đã phải cố thủ tại sào huyệt cuối cùng ở Berlin. Cũng ở đây ông Misch đã là người chứng kiến những giây phút cuối cùng của nhà độc tài người Đức. "Tôi nhìn thấy Hitler đã tự sát trên bàn làm việc. Vợ của Hitler, bà Eva Braun nằm trên ghế sofa", ông Misch cho biết.

Ông Rochus Misch vẫn một lòng trung thành với Hitler cho đến cuối đời dù nhân loại trên thế giới đã chỉ trích những tội ác không thể tha thứ của Đức Quốc xã. Ông từng viết cuốn hồi ký nổi tiếng ở Đức mà câu mở đầu viết rằng: "Tôi là Rochus Misch. Tôi chỉ là một nhân vật không có gì đặc biệt".

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm