“Super Mario” Balotelli: “Chúng tôi có thể trở thành những người giỏi nhất”

30/10/2011 05:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Sau trận đại phá M.U 6-1, Balotelli bảo: “Chúng tôi chẳng bao giờ mơ đến một kết quả tương tự. Trong nhiều trường hợp khác, thì hẳn bàn thắng đầu tiên của tôi đã không được ghi”.

Từ tầng 23 của cái khách sạn mà Mario Balotelli đang trú ngụ sau khi anh đốt một phần villa của mình bằng cách đem pháo hoa vào đốt ở trong nhà, Manchester về đêm thật tuyệt diệu: Chúng ta có thể nhìn xa tới tận sân Old Trafford, nơi mà Balotelli vừa đốt trụi M.U. Xuôi xuống phía nam là Macclesfield, khu vực mà tiền đạo trẻ người Italia từng sống một thời gian. Balotelli ăn mừng đêm chiến thắng derby bằng một bữa tiệc nhỏ ở quán ăn San Carlo, cùng với người yêu Raffaella Fico trong trang phục quần jeans, áo khoác len trùm ra bên ngoài áo phông và giầy thể thao mang nhãn hiệu của riêng anh, Mario. 

Việc tại sao Balotelli lại đem pháo hoa và pháo sáng vào trong nhà đốt có lẽ chỉ Balotelli mới trả lời được, khi mà cậu chàng trẻ tuổi ngổ ngáo này luôn muốn thắp sáng đời mình theo cách của riêng mình, kể cả bằng lửa theo nghĩa đen. Nhưng cậu nói qua trang web của CLB: “Đấy chẳng qua là một tai nạn, do lỗi của một người bạn tôi thôi mà. Về trận derby, tôi hài lòng với thắng lợi của mình. Chiến thắng tới 6-1... Chúng tôi vô cùng hoan hỉ. Bàn thắng mở tỉ số của tôi ư? Sút cách ấy thì có lúc vào, có lúc không. Tôi đã sút bóng mạnh và bóng vào lưới”.

Đương nhiên là các cổ động viên ngày càng yêu Balotteli, vì cậu giỏi, và cậu hơi điên... “Họ đã luôn luôn bên tôi, kể cả trong những thời điểm tồi tệ. Tình cảm ủng hộ của họ rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn cảm ơn họ, và 2 bàn thắng ở Old Trafford chính là một cách để nói lời đa tạ. Tôi nghĩ rằng, trận đấu này là một trong số những trận đấu hay nhất của chúng tôi. Chiến thắng này cho thấy chúng tôi có thể trở thành số 1”.

5 bàn thắng trong 7 trận đấu ở Premier League, luôn có số điểm từ 7 trở lên trên thang điểm 10 trong các trận, theo đó, cái cách mà Mancini và các đồng đội của cậu nói về cậu khác hẳn cách đây một năm. Mancini nói sau trận derby: “Cậu ta mới có 21 tuổi. Con trai tôi cũng tuổi đó và thỉnh thoảng nó làm tôi muốn phát khùng. Thế rồi, khi nghĩ đến việc nó còn trẻ và non nớt trong cuộc sống, tôi trấn tĩnh lại. Với Mario cũng vậy thôi”.

Mancini nói với nhật báo Gazzetta dello Sport: “Bây giờ thì cậu ấy cư xử tốt hơn hẳn. Tôi không có lí gì để rầy la cậu ta cả. Tôi tin là cậu ấy có thể trở thành một trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới, như Messi hay Ronaldo”. Một trong những điều mà Mancini đã vượt trội những người khác, chính là ở chỗ ông đã thắng trong một canh bạc có tên Balotelli. Trong số “những người khác” ấy, có Mourinho. Balotelli lại nói về Mancini: “Ông ấy là người duy nhất đặt niềm tin nơi tôi khi không một ai trên đất châu Âu này tin tôi nữa”.

Dàn đồng ca đang vang lên để ngợi khen Balotelli. Liệu có thể gọi trận derby đại thắng vừa rồi của Man City là “Baloday”?

T.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm