Hàng triệu người hâm mộ không cầm được nước mắt khi theo dõi đám tang của diva người Mỹ, diễn ra trưa 18/2 tại nhà thờ New Hope Baptist, Newark, Mỹ.

Hoa và bóng bay được các fan mang tới đặt bên ngoài nhà thờ New Hope Baptist - nơi cử hành tang lễ của Whitney Houston. Đám tang được truyền hình trực tiếp đi nhiều nơi trên thế giới.

Người hâm mộ tại quê nhà New Jersey của Whitney kéo tới phía bên ngoài nhà thờ New Hope Baptist để mong có cơ hội được nhìn thần tượng lần cuối cùng.

Hình ảnh Whitney Houston được đặt phía bên ngoài nơi cử hành tang lễ. Đây là bức ảnh cô chụp vào năm 2009.


Cỗ quan tài của Whitney được các vệ sĩ đưa vào thánh đường của nhà thờ New Hope Baptist.






Phần phát biểu kéo dài gần 5 phút của tài tử Kevin Costner, bạn diễn của Whitney trong bộ phim “Vệ sĩ” khiến tất cả những ai có mặt trong nhà thờ và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình phải rơi lệ.

Lịch sử âm nhạc sẽ không bao giờ quên ngày 11/2/2012 - ngày mà một diva huyền thoại đã ra đi mãi mãi.
Theo VnExpress