Giật mình lo cho các “hiệp sĩ” bắt cướp

03/09/2010 11:15 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Rạng sáng ngày 31/8, trong khi truy bắt một đối tượng côn đồ trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, anh Nguyễn Xuân Chinh - thành viên CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa đã tử nạn. Hành động dũng cảm của anh Chinh đã được Trung ương Đoàn TNCS HCM truy tặng danh hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Tuy nhiên, cái chết của “hiệp sĩ” đường phố đã đặt ra nhiều điều phải suy nghĩ.

Từ sự đam mê bắt cướp

Chúng tôi có mặt tại nhà anh Nguyễn Xuân Chinh tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào buổi chiều đưa tang anh. Cơn mưa nặng hạt cũng không thể ngăn chân nhiều vị khách đến lễ tang chia sẻ nỗi đau với gia đình. Họ cảm phục cho hành động dũng cảm của anh, có những người không hề quen anh nhưng cũng lặn lội hơn 100 km đường dài để thắp cho anh nén nhang.

Quanh linh cữu của anh là vòng hoa của nhiều tổ chức, đoàn thể, những tấm giấy khen của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương và huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS HCM. Anh em trong CLB PCTP luôn chia nhau túc trực bên anh ngày đêm.


Cha mẹ anh Chinh cùng với huy chương Tuổi trẻ dũng cảm của TW Đoàn bên linh cữu con trai
Tại lễ tang, anh Trần Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm CLB PCTP chia sẻ: “Chinh là người hiền lành, ít nói nhưng rất dũng cảm. Từ khi tham gia CLB năm 2007, Chinh đã tham gia hơn 80 vụ truy bắt tội phạm. Niềm đam mê bắt cướp đã “thấm” vào máu của bọn tôi. CLB PCTP thành lập từ năm 2006 là nhờ anh Nguyễn Thanh Hải, hiện là Chủ nhiệm CLB. Tính luôn Chinh, CLB có 12 thành viên”.

Theo lời của Hoàng Anh, CLB hoạt động tự phát, các thành viên tự nguyện tham gia với mong muốn làm việc có ích cho xã hội. Nguồn kinh phí nuôi CLB là do các “hiệp sĩ” tự đóng góp và đôi khi các nạn nhân lấy lại được tài sản bị cướp cũng tặng các anh chút ít. Anh Hoàng Anh cho biết: “Chúng tôi hoạt động tự phát, không có bất cứ chế độ hỗ trợ nào từ phía chính quyền. Khi tuần tra, tìm kiếm đối tượng chúng tôi tự góp tiền đổ xăng, xe của thành viên nào bị hư thì anh em góp tiền lại để sửa chữa. Khi truy bắt tội phạm nếu có bị thương tích thì cũng là gia đình chăm sóc thôi”.

Vết thương trên người “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh chưa kịp lành sau lần truy đuổi trước đó, thì sự việc đau lòng đổ ập đến vào rạng sáng 31/8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, mẹ của Chinh nói trong nước mắt: “Nhiều lần thấy con về bị xây xát, chảy máu, biết nó đi bắt cướp bị thương. Tôi xót xa khuyên con đừng làm việc này nữa, rồi nó lại hứa cho tôi yên lòng. Nó ở nhà từ sáng đến chiều phụ giúp cha mẹ, đến tối nhận điện thoại lại lén đi. Tôi biết nó đam mê bắt cướp, khuyên không được nhưng không thể ngờ đứa con trai duy nhất của tôi đã ra đi mãi mãi”.

Những vấn đề nảy sinh


“Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa

Trong năm 2009, CLB PCTP Phú Hòa bắt thành công 130 vụ cướp giật, trong đó có đến 80 vụ tự khám phá, truy bắt. CLB được Bộ Công an trao giấy khen vì có thành tích trong phong trào PCTP.


Tuy nhiên tất cả các hoạt động của CLB được các “hiệp sĩ” thực hiện với kinh nghiệm cá nhân và không hề được đào tạo.

Anh Hoàng Anh thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn không được đào tạo nghiệp vụ truy đuổi, võ thuật mà tất cả đều từ kinh nghiệp đúc kết lại. Sau những lần truy bắt, chúng tôi ngồi lại với nhau bàn bạc rút kinh nghiệm”.

Một vấn đề nảy sinh là việc trang bị công cụ hỗ trợ, anh Hoàng Anh thừa nhận: “Những công cụ hỗ trợ như roi điện, còng số 8, chúng tôi tự trang bị và sử dụng “chui”. Không có còng số 8 thì rất khó bắt giữ được tội phạm. Có lần chúng tôi bị cơ quan công an lập biên bản tịch thu còng số 8 khi giao nộp một đối tượng cướp giật ”.

Một vấn đề nữa cần phải suy nghĩ sau sự hy sinh của anh Chinh đó là: trong quá trình các anh truy bắt tội phạm, nếu như một người dân vô tình bị các anh va quệt thì vấn đề sẽ khác đi rất nhiều. Hoàng Anh cho biết: “Chúng tôi đã xác định là “sinh nghề tử nghiệp” vì truy bắt tội phạm đã thấm vào máu của chúng tôi rồi. Nếu một ngày, người tử nạn là người dân đang đi trên đường vô tình bị chúng tôi va phải khi truy bắt tội phạm, tôi không biết phải nói thế nào nữa. Chúng tôi chỉ có thể cầu mong sự thông cảm từ phía nạn nhân và rất cần được chính quyền giúp đỡ”.

Rõ ràng hoạt động của những CLB PCTP xuất phát từ lòng dũng cảm, tinh thần tự giác đấu tranh và góp phần không nhỏ để thực hiện thành công phong trào toàn dân PCTP. Thế nhưng, như CLB PCTP phường Phú Hòa đã hoạt động trong nhiều năm nhưng vẫn không hề được đào tạo nghiệp vụ, định hướng cụ thể từ cơ quan chức năng để hoạt động của CLB diễn ra đúng mức và tránh mắc những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Anh Hoàng Anh bày tỏ nguyện vọng: “Chúng tôi mong muốn được các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho học hỏi nghiệp vụ và những quy định pháp luật mà mình chưa nắm vững. Ngoài ra, chúng tôi chấp nhận hy sinh khi truy bắt tội phạm nhưng mong muốn có một chính sách để mang lại “tiếng thơm” cho gia đình. Chúng tôi không muốn bị người đời cho là những kẻ hiếu thắng, thích chơi trội”.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có giải pháp tháo gỡ những vấn đề tồn tại nêu trên để các CLB PCTP hoạt động đúng luật, tránh được những hậu quả đáng tiếc mà vẫn thực hiện tốt được “Phong trào toàn dân PCTP”.

Điền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm