Tiết lộ: Cuộc đời Piermario Morosini là một tấn bi kịch

15/04/2012 09:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Giám đốc đội trẻ của CLB Atalanta, ông Mino Favini, lên tiếng thừa nhận rằng tấn bị kịch "đột tử" đã thui chột một "tài năng vàng" của bóng đá thế giới mang tên Piermario Morosini.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Piermario Morosini - Ảnh: Getty

Piermario Morosini, 26 tuổi, trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của Atalanta, đã bị đột tử ngay trên sân trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải Serie B giữa CLB Livorno của anh Livorno với Pescara. Dù được các nhân viên y tế có mặt kịp thời nhưng anh đã không qua khỏi khi đang trên đường tới bệnh viện.

Trong bài phát biểu mới nhất sau cái chết của Morosini, GĐ Mino Favini chia sẻ: "Cậu ấy lớn lên tại Atalanta với tôi, và tôi đã chứng kiến cậu ấy chơi bóng từ khi còn là một cậu bé. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và luôn giúp đỡ mọi người. Cậu ấy cũng luôn cố gắng để giúp đỡ gia đình cậu ấy. Cậu ấy sống vì gia đình".

"Cậu ấy là một người không may mắn. Cậu ấy mất cả cha mẹ và anh trai, trong khi đó chị gái của cậu ấy lại bị tật nguyền. Em trai của cậu ấy thì mới tự sát sau khi lao xuống đất qua cửa sổ. Cậu ấy có cuộc sống vô cùng bất hạnh".

"Udinese đã chiêu Morosini ấy từ tay chúng tôi. Cậy ấy là cầu thủ rất tài năng. Cậu ấy có sự nghiệp vững chãi và được các đồng đội hết sức tôn trọng. Bất cứ nơi nào cậu ấy đến, mọi người đều đánh giá cao cậu ấy. Cậu ấy có trái tim bằng vàng", Mino Favini tiếp lời.

Trong một diễn biến khác, đồng đội cũ của Morosini tại Vicenza và hiện đang khoác áo Padova, hậu vệ Rafaele Schiavi, cũng bảy tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi đột ngột của anh. Trên trang cá nhân Twitter, Shiavi đăng tải một tấm hình Morosini với khuôn mặt mỉm cười cùng dòng bình luận:

"Bất kể những bất hạnh về gia đình mà cậu gặp phải, Moro luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt và không bao giờ đánh mất nó. Đó là điều tôi muốn nhớ về cậu ấy".

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm