"Sàm sỡ" người lạ, tiền đạo Marlon King dính "sao quả tạ"

30/10/2009 11:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Tiền đạo Marlon King sẽ mất khoảng 2,7 triệu bảng sau khi bị Chủ tịch Wigan, Dave Whelan cho nghỉ việc.

Sau khi bị kết án 18 tháng tù vì xâm hại tình dục một cô gái, Marlon King đã bị CLB Wigan cắt đứt hợp đồng. Cựu HLV Steve Bruce của Wigan chính là người đã ký hợp đồng có thời hạn tới tháng 7/2011 với M. King và tiền đạo này nhận được đội bóng chủ sân DW trả lương 33.000 bảng/tuần. Tuy vậy, sau khoảng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo Wigan, Marlon King đã bị đem cho Hull CIty và Middlesbrough mượn.
 
Marlon King thi đấu trong màu áo Hull City

Phát biểu sau khi tòa ra phán quyết 18 tháng tù đối với Marlon King, Chủ tịch Whelan, một người theo đường lối cứng rắn, bày tỏ: “Cậu ta đã bị cho thôi việc. Cậu ta không xứng đáng là một cầu thủ bóng đá. Án phạt tù 18 tháng đối với Marlon sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ, những người muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Giờ đây, hợp đồng giữa Marlon và Wigan đã hoàn toàn chấm dứt”.

Chủ tịch Whelan cũng cho hay ông không phải là người ủng hộ tiền đạo này và chính ông đã “đẩy” Marlon sang đội bóng khác nhằm giảm bớt gánh nặng tiền lương cho Wigan. Ông nói: “Tôi luôn luôn nghĩ rằng trái tim và tâm trí của cậu ta không phải là một cầu thủ bóng đá. Năm ngoái, chúng tôi đã cho Hull mượn Marlon và chúng tôi cũng từng tìm cách bán đứt cậu ta, nhưng không được. Trong mùa hè vừa qua, tôi đã nói chuyện trực tiếp với cậu ta về tương lai, cũng như sự nghiệp của Marlon. Nhưng mọi thứ diễn ra thật đáng thất vọng. Tôi không muốn danh tiếng của Wigan Athletic bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Thật thất vọng khi một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lại hành xử như vậy”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Marlon King có "sự cố". Khi còn khoác áo đội bóng Gillingham, cầu thủ này đã từng bị bắt vì sử dụng xe ôtô ăn trộm. Và 18 tháng tù giam có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của Marlon King.
 
Đại diện của Marlon King, Tony Finnegan cho biết tiền đạo này có thể sẽ kháng án sau khi bị tuyên phạt 18 tháng tù. Ông Tony cho biết: “Marlon King rất thất vọng về án phạt này vì cậu ấy khẳng định rằng đã có sự nhầm lẫn trong việc nhận dạng kẻ tấn công cô gái. Marlon nói với tôi rằng: “Tony, tôi không có tội. Tôi không tấn công cô gái đó. Tôi muốn hệ thống tư pháp của Anh chứng minh rằng tôi vô tội”.
 
Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm