Bóng lăn trong tuần: Mồi thơm câu cá lớn

01/04/2019 09:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trần Minh Chiến bất ngờ chia tay đất Thủ, đội trưởng Văn Quân tái hiện pha sút bóng tung lưới nhà của Lã Xuân Thắng khi xưa, trong một trận đấu của XSKT Cần Thơ tại Cúp QG 2019 và U19 Việt Nam hoàn tất thắng-lợi-toàn-diện của bóng đá trẻ Việt Nam trước Thái Lan ở giải U19 quốc tế 2019… là những thông tin trước ngày "Cá tháng Tư".

HLV Trần Minh Chiến từ chức ở B.Bình Dương vì nội tình lục đục?

HLV Trần Minh Chiến từ chức ở B.Bình Dương vì nội tình lục đục?

Chiều 29/3, HLV Trần Minh Chiến đã chính thức xác nhận việc đã nộp đơn từ chức HLV trưởng CLB B.Bình Dương. Lý do dù ông Chiến không nói ra nhưng từ đầu mùa giải, người ta đã nhìn thấy những cơn sóng dữ trong lòng CLB đất Thủ.

Bóng đá Việt Nam từ lâu vẫn được xem là "con cá lớn" với nhà cái, khi các trận đấu ở giải quốc nội lẫn quốc tế vẫn bị cho là thiếu kiểm soát, bất kể từ vài năm qua, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã bắt tay với Sportradar – Công ty phân tích các dữ liệu chống tiêu cực trong thể thao. Nên, người ta không thể không đặt vấn đề lớn, sau pha sút thẳng vào lưới nhà tình huống bóng cố định của Văn Quân, dù cầu thủ này vẫn được đồng đội đánh giá là "lành như đất".

Thanh-Hoa-Binh-DUong-60-The-Thao-1

Trong họa có phúc, trọng tài đã từ chối bàn thắng bởi luật mới của FIFA quy định trong các tình huống đá phạt phải hướng lên trên, hệt như luật futsal vậy. Mặc dù vậy, "lỗi kỹ thuật trong sút bóng" như lời người trong cuộc, là rất khó chấp nhận. Nó khác với pha bóng chuyền về từ giữa sân nhằm thẳng khung thành đội nhà đã mở toang của Phan Lưu Thế Sơn, năm 2010, trong trận đấu của đội tuyển U19 Việt Nam trên sân Thống Nhất ở giải U21 quốc tế.

Trong một diễn biến có liên quan khác. HLV Trần Minh Chiến đã nói lời chia tay B.Bình Dương, không lâu sau pha bóng chết người của thủ thành Bùi Tấn Trường trong một trận đấu trên sân Gò Đậu ở AFC Cup 2019. Một mất mười ngờ, không thể nói đấy là "lỗi kỹ thuật", khi Tấn Trường gần như đã dâng bóng cho tiền đạo đối phương, đồng thời mở toang khung thành đội nhà. "Tai nạn" này chỉ là giọt nước tràn ly, việc Minh Chiến ra đi là tất-lẽ-dĩ-ngẫu.

Bóng ma tiêu cực dàn xếp tỷ số và "kèo bóng" ở các trận đấu quốc nội, từ thời bóng đá bao cấp đến khi tiến lên chuyên, vẫn luôn rình rập. Một đôi bận bùng phát, mà đỉnh điểm của nó là nghi án mua chức vô địch của SLNA mùa giải 2001; đại án trọng tài mùa 2005. Năm 2011, bầu Kiên (ông chủ cũ của CLB bóng đá Hà Nội, với tên gọi tiền thân là Hà Nội ACB) từng “cướp” diễn đàn để bóc tách mọi ngõ ngách về chuyện các trọng tài "mặc cả" số tiền cho một trận đấu…

Ở giải quốc tế, gần 15 năm sau, chúng ta hẳn vẫn chưa quên được kỳ án Bacolod đã cuốn phăng gần chục tài năng kiệt xuất của bóng đá Việt Nam, sau khi trở về từ SEA Games 2005, Philippines. Hình ảnh 7 - 8 cái bóng áo sơ mi trắng đứng lố nhố trước vành móng ngựa Tòa án nhân dân TP.HCM, tháng 1/2007, vẫn ám ảnh người viết, lạnh cả xương sống khi nghe những khai báo của người trong cuộc. Tiếc là sau đó, đã có những tình tiết giảm nhẹ, nên mới sinh lờn thuốc.

Và năm 2014, bóng ma tiêu cực đã cuốn đi hơn chục cầu thủ nữa, từ Đồng Nai đến V.Ninh Bình, thực sự là bài học quá đắt. Các giải đấu ở Cúp châu Á dành cho CLB vẫn được xem là cơ hội kiếm thêm - cải thiện thu nhập với không ít các cầu thủ, đội bóng. Và tuy không nói ra, nhưng gần như lãnh đạo đội cũng mắt nhắm, mắt mở với điều này, bởi bơi ra đấu trường châu lục lại càng khó kiểm soát hơn. Điều này đúng với cả các cấp độ đội tuyển quốc gia, ít nhất là trước thời HLV Park Hang Seo.

Sau các trận bán kết AFF Cup 2010 với Malaysia, HLV Henrique Calisto đã một đi không trở lại là vì lý do gì? HLV Trần Minh Chiến bị cho là không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội và các công thần tại đất Thủ, trong công tác chuyên môn, khiến ông phải "bỏ của chạy lấy người", nhưng "tiếng nói chung" ở đây là gì nếu không phải quyền lợi của đội bóng? Dưới thời Trần Minh Chiến, B.Bình Dương đã và đang rất khởi sắc, nhưng "trên đe dưới búa" thì khó rồi.

Bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ vừa mới gây dựng lại được niềm tin nơi người hâm mộ, với tham vọng World Cup, thì "hố đen" đã lại cận kề.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm