(TT&VH) - Tối 14/1, trong buổi ghi hình chương trình Táo quân (GNCN, phát sóng từ 20 giờ ngày 25/1 - tức 30 Tết), diễn viên hài Đức Hiệp (còn có biệt danh Hiệp “gà”) đã “tái xuất” sau khi mãn hạn tù. TT&VH đã có cuộc trò chuyện ngắn với Hiệp “gà” khi anh chưa hết xúc động.
* Chúc mừng anh đã trở lại với Táo quân. Có vẻ lần xuất hiện này của anh… khá ngắn ngủi?

* Anh có tự hỏi, sao chỉ được mời một vai ngắn mà không phải vai dài như Táo Blog vào năm 2006?
- Đạo diễn mời diễn viên vào vai nào tùy thuộc vào kịch bản. Như tôi đã nói, điều tôi quan tâm là vai có hiệu quả, có đất diễn hay không. Mỗi lần nhận vai mà cứ nghĩ tại sao mình được giao vai này mà không giao vai kia thì… chết à!
* Tết này, anh diễn ở đâu?
- Tết này, vợ chồng tôi về quê ăn Tết cùng gia đình. Con gái của chúng tôi đang ở cùng ông bà nội mà. Ngày Tết thì dành cho gia đình nhưng ai mời thì tôi vẫn đi diễn vì tôi đang đặt công việc lên hàng đầu.
Ngoài Táo quân, tôi còn tham một tiểu phẩm do NSND Khải Hưng đạo diễn sẽ phát trong dịp Tết. Tôi vào vai ông chồng làm nghề xe ôm. Cũng vào ngày Tết, vợ ghen chồng vì hiểu lầm tin nhắn qua điện thoại. Họ giận dỗi và kéo nhau về gặp bố để nhờ dàn hòa. Kịch bản có vẻ đơn giản nhưng có chi tiết để diễn.
* Anh có bị giới hạn không được tham gia chương trình nào?
- Sau khi bước ra khỏi trại giam, tôi không còn phải thử thách gì vì cải tạo xuất sắc. Không phải tất cả mọi việc đều như ý nhưng nói chung, tôi gặp thuận lợi nhiều hơn tôi hình dung trước khi ra trại. Tôi nghĩ, chắc không có người thứ hai có cơ hội làm lại như tôi sau khi phải trả giá đắt…
* Ra tù và đắt sô, cả sô nước ngoài, anh có bất ngờ?