Ngược dòng thành công, xứ Thanh vẫn bay cao

10/02/2014 07:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hừng hực vào trận rồi bị đối phương sớm dội một gáo nước lạnh, nhưng nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của nhạc trưởng Nastja Ceh, Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng thành công để đánh bại B.Bình Dương với tỷ số sát nút 2-1, qua đó giúp họ tiếp tục bay cao trên ngôi đầu.

Màn khởi đầu mùa giải ấn tượng nhất từ trước tới nay của Thanh Hóa đã thực sự đem tới sự phấn khích cho các CĐV xứ Thanh. Sức nóng ở các quầy bán vé cũng như với vé “chợ đen” vì thế cũng nóng bất thường. Chính vì vậy, mặc cho trời mưa rét, vẫn có hàng ngàn CĐV kéo tới lấp đầy hết các khán đài của sân Căng (biệt danh sân nhà của CLB Thanh Hóa-PV).

Trước ngày hội xuân rất náo nhiệt đó, Thanh Hóa đã vào trận với khí thế hừng hực bằng lối chơi tấn công nhanh. Tuy vậy, sự nôn nóng và phần nào là phấn khích quá đà đã khiến các cầu thủ đội chủ nhà chơi khá chệch choạc.

Trong khi đó, B.Bình Dương cũng với quyết tâm khá cao đã có được lối chơi khá hợp lý trước sự hưng phấn của đội chủ nhà và sức ép từ các khán đài. Bàn thắng mở tỷ số của Anh Đức ở phút thứ 9 có thể xem là may mắn và bất ngờ đối với B.Bình Dương, khi họ được hưởng lợi từ lỗi chuyền hỏng của hậu vệ Thanh Hóa.

Tuy vậy, đây cũng có thể được xem là phần thưởng xứng đáng cho B.Bình Dương vì họ đã thể hiện bộ mặt mới mẻ hoàn toàn so với 2 trận trước.

Như “bị dội một gáo nước lạnh”, các cầu thủ Thanh Hóa đã vùng lên, thi đấu quyết tâm hơn và liên tục tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành đội khách. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, bàn gỡ 1-1 đã đến với đội chủ nhà một cách hoàn toàn xứng đáng ở phút 17.

Pha đá phạt rất khó chịu của Nastja Ceh đã giúp Xuân Tú khẽ chạm bóng vào lưới trong sự vui mừng của hơn 11.000 CĐV nhà. 2 đội sau đó đã chơi “ăn miếng, trả miếng” rất hấp dẫn và kịch tính.

Có khá nhiều cơ hội ghi bàn “ngon ăn” đã được tạo ra trước khung thành 2 bên, nhưng thần may mắn đã không ngoảnh mặt về bên nào trong hiệp một. Nếu như Abass, Moses, Anh Đức là những người đã bỏ lỡ cơ hội thì phía bên kia là Xuân Tú, Sunday. Tỷ số hòa 1-1 sau 45 phút đầu tiên đã phần nào phản ảnh đúng thế trận hấp dẫn trên sân.

2 đội bước vào hiệp 2 với cách chơi không có nhiều thay đổi, nhưng may mắn lại tới với đội chủ nhà ở phút 49. Trong một pha bóng lộn xộn ở vòng cấm, Tiến Thành đã để bóng chạm tay, “biếu không” cho đội bóng cũ một quả phạt đền.

Dù đội khách kịch liệt phản đối pha thổi phạt 11m này nhưng trọng tài Võ Minh Trí vẫn không thay đổi quyết định. Như thường lệ, đội trưởng Nastja Ceh đã thực hiện thành công cú sút 11m để nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

Đội khách buộc phải dồn toàn lực lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. và cũng có được một số cơ hội ghi bàn nhất là từ các tình huống cố định, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà và sự kém may mắn đã khiến họ phải vài lần nuối tiếc.

Trong khi đó, Thanh Hóa đã chơi chặt chẽ, tập trung bọc lót, phòng thủ từ xa khá tốt nên đã hạn chế được các mũi nhọn Abass, Moses, Suleiman… bên phía B.Bình Dương.

Kết quả chung cuộc 2-1 đã khiến sân Thanh Hóa như mở hội xuân. Đội bóng xứ Thanh có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, tiếp tục bay cao trên ngôi đầu bảng với 10 điểm.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm