19/10/2023 06:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Bryan Zaragoza đang là hiện tượng ở La Liga, với cú đúp mang đậm chất bóng đá đường phố vào lưới Barcelona giúp anh được ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha.
Trước khi La Liga trở lại cuối tuần này, Zaragoza là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất (5 bàn; ngang Morata và Joselu), dẫn đầu giải đấu về số pha rê bóng.
Đổi đời sau cú đúp vào lưới Barca
Chủ nhật thứ hai của tháng Mười (8/10), các máy quay hướng hết về Granada. Barcelona đến sân Nuevo Los Carmenes, nhưng Bryan Zaragoza rất ngạc nhiên khi phải trả lời rất nhiều câu hỏi về tương lai với đội tuyển Tây Ban Nha của Luis De la Fuente hơn là về nhà ĐKVĐ La Liga của Xavi Hernandez. "Khi nó phải đến thì nó sẽ đến. Nếu họ gọi cho tôi thì sao? Tôi sẽ đến", tiền đạo 22 tuổi nói sau khi ghi cú đúp vào lưới Ter Stegen. Bàn đầu tiên đến ở pha chạm bóng đầu tiên, sau 17 giây (bàn thua sớm nhất của Barca trong thế kỷ 21). Bàn thứ hai ngoạn mục hơn, khi anh khiến Jules Kounde chóng mặt.
Anh không phải chờ lâu. Ngay sau khi hoàn tất trò chuyện với các đài truyền hình, Nicolas Rodriguez, GĐTT của Granada, gọi điện cho Zaragoza. "Hãy đến đây và tôi sẽ nói với cậu điều này". Zaragoza tiết lộ: "Tôi bước vào và cả gia đình tôi đều khóc". Mọi thứ cứ như giấc mơ, sau 9 lần xuất hiện ở La Liga, HLV De la Fuente quyết định triệu tập anh cho các trận đấu vòng loại EURO 2024, thắng Scotland (2-0) và Na Uy (1-0).
"Francis (Hernandez, điều phối viên các hạng mục trẻ của Tây Ban Nha - PV) đã nhắc nhở chúng tôi ngay từ năm ngoái rằng có một cầu thủ ở Granada mà chúng tôi phải chú ý đến", nhân viên kỹ thuật của ĐTQG tiết lộ. Sau đó, điều chưa từng có trong sự nghiệp của Zaragoza xuất hiện. Anh phá vỡ thời hạn để lên tuyển. "Năm đó là thời điểm chúng tôi bắt đầu theo dõi cậu ấy nhiều nhất", thành viên BHL Tây Ban Nha giải thích thêm. 5 bàn thắng, cùng 1 pha kiến tạo trong 592 phút đầu tiên ở La Liga là đủ với De La Fuente.
"Sự phát triển của cậu ấy rất tuyệt vời. Nó thật ấn tượng. Với tôi, bước nhảy vọt của Bryan có vẻ là do cậu ấy không sợ bất cứ điều gì, không quan tâm đến việc chơi trước 50.000 người hay chơi với bạn bè hàng xóm. Cậu ấy dám làm mọi thứ", mọi người kết luận từ trung tâm huấn luyện của "La Roja" ở Las Rozas.
Robert Moreno, cựu HLV trưởng Tây Ban Nha (2019, xen giữa hai nhiệm kỳ Luis Enrique), là người đưa Zaragoza ra mắt đội một Granada, trong trận gặp Deportivo Laguna ở Copa del Rey, tháng 11/2021. "Tôi thấy rất ấn tượng với những gì diễn ra ngày hôm đó, trong nước mắt, Zaragoza cảm ơn tôi vì đã cho cậu ấy được ra mắt. Không bao giờ có thể giải thích tại sao có những cầu thủ mất nhiều thời gian để thành danh ở giải hạng Nhất. Bryan ấy đã chiến đấu rất nhiều để có được vị trí hiện tại. Một số từ bỏ, một số thì không. Bryan đã thể hiện sự kiên cường và kiên trì".
Phẩm chất bóng đá đường phố
Trước khi được đứng trong đội một Granada vào giai đoạn cuối mùa 2022-23, khi đội quân của HLV Paco Lopez giành quyền trở lại La Liga (5 bàn sau 34 trận ở Segunda, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị; 3 bàn trong 2 trận La Liga gần nhất), Zaragoza hầu như không có chút tiếng nói nào ở El Ejido, CLB thi đấu Segunda B mùa 2020-21, với 15 trận đấu và 1 bàn thắng. Mùa 2021-22, anh phải đá cho đội B Granada tại giải hạng Tư bóng đá Tây Ban Nha (34 trận, 7 bàn). Có nghĩa là một năm rưỡi trước anh còn đá ở hạng Tư.
"Sự thăng tiến của tôi diễn ra rất nhanh nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi đang làm việc để có được cơ hội này", Zaragoza nhấn mạnh khi ngồi trong phòng họp báo của ĐTQG. Cuộc sống trên sân cỏ, cũng như trên mạng xã hội. "Tôi mở Instagram và có thêm 5.000 người theo dõi. Thật là điên rồ".
"Bryan lớn lên vào ngày 4 tháng 12 (cách nói để chỉ ý nghĩa đặc biệt về ý chí và tinh thần. Đây là Ngày Quốc kỳ Andalucia; cũng là ngày công nhân Manuel Jose Garcia Caparros thiệt mạng dưới tay cảnh sát, khi mới 18 tuổi, trong cuộc biểu tình đòi tự trị ở Malaga năm 1977 - PV), một khu phố khiêm tốn của những người dân lao động. Nơi đó có hoàn cảnh nghèo khó nhưng cậu ấy luôn có sự hỗ trợ của gia đình", Juan Onate, chủ tịch của Tiro Pichon, CLB nhỏ đầu tiên ở Malaga mà Zaragoza thi đấu, giải thích.
Khi chuyển đến Granada, cũng như được gọi lên Tây Ban Nha (anh ra mắt khi vào sân hiệp hai trận thắng Scotland), Bryan không bao giờ quên đi thứ bóng đá mà anh đã rèn giũa thời thơ ấu. Đó là lý do anh luôn thích rê bóng, trong mọi không gian và mọi tình huống, dù đối thủ là ai, như cách anh biến Kounde thành gã hề. Juan Onate kết luận: "Chúng là những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tự do, trong sự tự tin trên đường phố".
Zaragoza tiếp lời ông chủ cũ: "Từ khi còn nhỏ tôi đã chơi bóng đá trên đường phố. Tôi thường bỏ tập và ra đường chơi. Tôi chơi để rê bóng chứ không phải chạy theo bóng. Phong cách của tôi là mặt đối mặt và có bóng". Số liệu thống kê không nói dối. Anh rê bóng nhiều nhất La Liga (28 pha thành công trong số 59 lần thực hiện), đứng thứ hai châu Âu sau Leroy Sane (Bayern Munich, 36 trong số 59). Rê bóng nhiều thứ hai La Liga cách Bryan rất xa: Jonathan Bamba 18/38 và Rodrygo 17/37.
"Đối với tôi anh ấy là một nghệ sĩ rê bóng, một thiên tài một đối một", Robert Moreno đánh giá. "Có rất nhiều lời bàn tán về việc cầu thủ rê bóng kiểu này hiện không hiệu quả. Điều đó sai lầm. Điều xảy ra là họ không sử dụng mẫu cầu thủ này". De la Fuente không nằm trong nhóm HLV mà Moreno nói đến, khi ông yêu thích Nico Williams, hiện cho ra mắt Zaragoza. "Luis yêu cầu tôi phải táo bạo hơn", Bryan lạc quan.
Đá 45 trong 180 phút vừa qua không nhiều, nhưng thực sự là trải nghiệm quan trọng để Zaragoza có dịp tiến bộ hơn. Anh là đại diện cho kiểu bóng đá cũ: Những pha rê bóng lãng mạn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất