Olympic 2012 sẽ là động lực cho Murray ở Wimbledon 2015

16/06/2015 14:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray mới tiết lộ rằng dù là nhà vô địch Wimbledon 2013 nhưng anh lại không xem đó là động lực để chuẩn bị cho cuộc quay trở lại All England Club năm nay. Động lực thực sự của anh là tấm HCV Olympic 2012.

Tay vợt 28 tuổi này đang đặt tham vọng giành chức vô địch thứ 4 tại Queen’s Club ở Aegon Championship. Tại Roland Garros vừa qua, anh cũng lọt vào vòng bán kết (thua Novak Djokovic) dù bị ốm. Trước đó, lần đầu tiên anh đã đăng quang tại một giải đất nện ở Munich Open và thậm chí còn lên ngôi tại Madrid Masters. Rõ ràng là Murray đã có một mùa giải đất nện hết sức ấn tượng nhưng sân cỏ - vốn được coi là sân nhà của anh mới là nơi mà tay vợt người Scotland có thể khai thác hết khả năng của mình.

Dù là người phá được cái dớp 77 năm không có tay vợt lên ngôi vô địch Wimbledon của người Anh quốc khi đăng quang tại giải đấu năm 2013 nhưng Murray lại không xem đó là động lực chính. Đối với anh, trận bán kết gặp Djokovic và chung kết Olympic 2012, khi anh đánh bại Roger Federer để giành huy chương vàng lại có sức nặng lớn và nhiều ý nghĩa hơn. “Tôi đã vô địch Wimbledon nhưng trận chung kết đó lại không có nhiều ảnh hưởng tới tôi như Olympic 2012. Tôi xem lại nhiều trận bán kết tôi đánh với Djokovic và đặc biệt là trận chung kết với Federer hơn là những gì tôi từng thể hiện tại Wimbledon”, Murray chia sẻ.

“Thường khi di chuyển từ mặt sân này sang mặt sân khác, tôi phải xem lại những trận đấu quan trọng mà tôi từng thi đấu tốt. Làm vậy, tôi có thể nắm được đâu là điểm mạnh lớn nhất của mình, đâu là thứ đã mang lại chiến thắng, thành công rồi ghi nhớ lấy chúng. Chứ tôi không thể mang suy nghĩ và phong cách từ sân đất nện để áp dụng cho sân cỏ được. Nó sẽ không có tác dụng”, Murray nói thêm.

HLV của Murray, Amelie Mauresmo đang mang thai. Cô sẽ không đồng hành cùng với anh tại Queen’s Club lần này nhưng sẽ sớm trở lại Wimbledon. Còn bây giờ thì Murray chủ yếu làm việc với trợ lý Jonas Bjorkman. “Chúng tôi đã tập luyện 4, 5 ngày trên sân cỏ. Những gì anh ấy làm cho tôi là rất đáng trân trọng. Tôi nghĩ mình có thể học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Jonas là một tay trả giao bóng rất nguy hiểm và kỹ thuật ấy cực kỳ quan trọng trên mặt sân cỏ. Anh ấy lên lưới cũng rất tốt và từng là cựu số 1 thế giới ở nội dung đánh đôi”, Murray chia sẻ.

Những đối thủ thực sự có thể gây khó dễ cho Murray tại Wimbledon quanh đi quẩn lại cũng vẫn là “Big Four”. Tuy nhiên, trong khi Rafael Nadal đang sa sút, Federer thì vẫn khó đoán, xem ra chỉ cần khắc chế được Djokovic, cơ hội vô địch của Murray sẽ rất cao. Kể từ khi lấy vợ, Murray tiến bộ và thăng hoa trông thấy. Với đà chiến thắng từ mùa đất nện vừa qua, có thể chúng ta sẽ lại được thấy một Murray xuất sắc tại Wimbledon năm nay.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm