Hành tinh bóng đá

Hiện tượng Adam Johnson: Phần thưởng xứng đáng

13/05/2010 11:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Adam Johnson đã có một mùa giải trong mơ khi đóng vai chính trong cuộc đua nước rút của Man City vào giai đoạn cuối, nhưng quan trọng hơn, tiền vệ 23 tuổi này đã có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho World Cup 2010 của HLV Fabio Capello.

 Adam Johnson (áo xanh) được Capello trao cơ hội, ảnh Getty
Johnson đến Man City từ Middlesbrough vào tháng 1 với giá 7 triệu bảng, và nhanh chóng trở thành một cái tên được yêu thích ở Eastland. Những màn trình diễn của tiền vệ cánh trái này giúp anh lần đầu được gọi vào ĐTQG Anh hồi tháng 3 trong trận giao hữu với Ai Cập. Nhưng giờ đây Johnson mới thực sự có cơ hội đá trận đầu tiên ở hai trận giao hữu sắp tới gặp Mexico và Nhật Bản khi Capello đang lên lịch rút ngắn danh sách của ông từ 30 xuống còn 23 người cho chuyến đi đến Nam Phi.

Sinh ra ở Sunderland, Johnson gia nhập đội trẻ Middlesbrough khi đang chơi bóng cho đội của trường mình theo học tại East Durham và anh đã đi con đường truyền thống mà từ lâu rồi không có nhiều ngôi sao bóng đá ở Anh bước qua: trưởng thành từ một đội bóng địa phương, giành chức vô địch Cúp FA cho các cầu thủ trẻ (cùng David Wheater, Tony McMahon và Andrew Taylor trong mùa giải 2003-2004), trưởng thành ở một đội hạng Nhất, rồi tỏa sáng tại một CLB Premier League và có mặt ở ĐT Anh.

Thật ra, trước khi đến Man City, Johnson đã ra mắt giải Ngoại hạng vào tháng 9/2005 trong màu áo Boro, khi đó còn chơi ở Premier League. Tuy nhiên, anh không được trọng dụng tại Riverside và phải lưu lạc sang Leeds, Watford theo các hợp đồng cho mượn. Trở lại Boro năm 2008, anh phải đóng vai phụ thay cho Stewart Downing, ngôi sao không thể thay thế của đội bóng áo đỏ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi Boro rớt hạng và Downing đến Aston Villa. Johnson đã tận dụng cơ hội bằng một mùa giải 2009-2010 đầy ấn tượng với 3 bàn trong 3 trận đầu tiên của Boro, rồi dẫn đầu luôn danh sách ghi bàn khi lượt đi kết thúc với 8 lần lập công. Ghi nhận những thành công ấy, Johnson được trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của các cây bút thể thao miền Đông Bắc năm 2009 và đại gia Man City bắt đầu để mắt đến anh. Từ đó, bên cạnh những Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor và Craig Bellamy, Johnson bắt đầu thiết lập vị trí vững chắc của anh tại City of Manchester.

Johnson đã là một thành công bất ngờ ở City of Manchester trong mùa giải này sau khi Mancini tỏ ra mất kiên nhẫn với các giải pháp ở hai bên cánh, bao gồm cả Shaun Wright-Phillips, người sẽ cạnh tranh trực tiếp một suất với Johnson. Tiền vệ 23 tuổi vừa chứng minh khả năng của anh một cách thuyết phục nhất khi kết thúc trận cuối cùng của mùa giải, Man City hòa West Ham 1-1 vào chủ nhật tuần trước, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giờ đây, Johnson đã phải hoãn lại kế hoạch nghỉ hè của mình để đến Áo tham gia cuộc thử thách cuối cùng trước World Cup. “Tôi không quan tâm đến kỳ nghỉ. Tôi không muốn mùa giải kết thúc vào chủ nhật vì sáu tháng qua tôi đã chơi rất tuyệt”, Johnson nói. “Điều tốt là tôi có thể chơi ở cả hai cánh”.

Chính HLV Roberto Mancini đã mang đến sự đa dạng rất đáng quý cho lối chơi của Johnson. Chiến lược gia người Ý sử dụng anh ở cả hai cánh trong những trận đấu của Man City, và khả năng cơ động đó cũng chính là điều Capello rất cần tại ĐT Anh, nơi các tiền vệ cánh của ông hoặc quá mỏng cơm, dễ dính chấn thương, hoặc có phong độ không được ổn định.

“Nếu tôi có tên trong 23 người cuối cùng, đó sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, kết thúc sáu tháng rất đáng nhớ. Chỉ riêng việc có mặt ở World Cup cũng hết sức phi thường rồi. Phong độ của tôi rất tốt và tôi hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ”, Johnson phát biểu trên tờ Manchester Evening News. “Nhưng riêng việc có mặt trong số 30 người cuối cùng cũng đã cho thấy tôi tiến xa được đến mức nào, được gọi vào đội tuyển và tập với những tuyển thủ Anh hàng đầu. Giờ sẽ chờ hai tuần nữa xem tôi có thể làm được những gì”.
 
Trần Trọng
 
 

Adam Johnson

Sinh ngày 14/07/1987

Vị trí: Tiền vệ cánh trái

Chiều cao 1m80

CLB: Middlesbrough (2004-2010, 118 trận/16 bàn), Leeds United (2006-07, 4/0), Watford (2007/08, 12/5), Man City (12/1).

U19 Anh (2006-07, 3/0), U21 Anh (19/4), ĐT Anh (từ 2010, 0/0).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm