(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi Chile thua tức tưởi trước Brazil trên chấm 11m, đến lượt Mexico hứng chịu bi kịch của bóng đá.
Đội bóng của HLV Miguel Herrera chơi hay hơn và dẫn trước cho tới tận phút 88 của trận đấu. Nhưng chỉ trong ít phút cuối trận, Mexico đã sụp đổ sau hai bàn thắng liên tiếp của Wesley Sneijder và Huntelaar. Chiến thắng tưởng như đã ở rất gần nhưng lại bỗng xa tầm tay "El Tricolor". Mexico không tin vào nước mắt...
Nhập cuộc tốt hơn, Mexico xứng đáng có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 do công của Dos Santos
Niềm vui của các cầu thủ Mexico
Tuy vậy, khi trận đấu chỉ còn 2 phút, Sneijder đã gỡ hòa cho Hà Lan
Huntelaar chính là người đã kiến tạo để Sneijder ghi bàn
Nhưng bi kịch của Mexico chưa dừng lại. Phút bù giờ thứ 2, họ bị thổi phạt đền sau tình huống ngã không rõ ràng của Robben
Huntelaar dễ dàng đánh bại Ochoa để giúp Hà Lan ngược dòng
CĐV Mexico không tin vào mắt mình
Các cầu thủ đã đổ sụp xuống sân vì thất vọng
Sự xuất sắc của Ochoa cũng không thể giúp Mexico trụ vững cho tới hết trận
Mexico rời cuộc chơi theo cách đau đớn nhất có thể
Chicharito không thể đứng dậy sau thất bại cay đắng
Tất cả đều không biết điều gì đã xảy ra với họ
Huntelaar chính là người hùng của Hà Lan với 1 bàn và 1 pha kiến tạo
Robben vẫn còn cơ hội để tỏa sáng ở Brazil
V.M