Benitez đối đầu Hiddink: Đừng hỏi, đừng đoán, hãy chờ …

08/04/2009 09:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có bao nhiêu người quan tâm tới cuộc so tài giữa Chelsea và Liverpool, thì chắc chắn cũng có bấy nhiêu người chờ đợi màn đấu trí giữa Guus Hiddink và Rafa Benitez. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại Anfield hôm nay, cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện sẽ khiến cả châu Âu phải để mắt dõi theo.
 

Hiddink và Benitez, sẽ có quá nhiều điều để nói về họ. Đó sẽ là những câu chuyện không bao giờ dứt về những chiến lược gia tài năng, tinh quái, và giàu ý tưởng bậc nhất châu Âu. Những người đàn ông “kỳ lạ”, luôn biết cách làm các CĐV phát điên với chiến thắng, và cũng phát điên với cách họ tạo ra chiến thắng. Đối đầu ở tứ kết Champions League, Benitez và Hiddink còn là hiện thân của những chuyên gia, những con người đầy hiểu biết và đáng kính, nhưng cũng lắm mưu mẹo và tiểu xảo bậc nhất cựu lục địa.

Trong cách cầm quân, mỗi người đều có sở trường riêng, có những hạn chế riêng, nhưng họ đều gặp nhau ở cùng 1 điểm: Rất giỏi trong những trận knock-out. Chính điều này đã khiến cho cuộc so tài giữa 2 gã khổng lồ của giải Ngoại hạng bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sau những gì đã làm được cùng Liverpool, không ai còn nghi ngờ biệt danh “Vua đấu Cúp” của Bentiez nữa. Trong bảng vàng thành tích của mình, HLV người Tây Ban Nha đã giành cả chức vô địch UEFA Cup (cùng Valencia), lẫn Champions League (với Liverpool). Bằng những phương án chiến thuật sắc bén, và bản tính đôi khi hơi nóng nảy, Rafa không chỉ rất biết cách gây bất ngờ cho đối phương, mà còn tạo ra những ảnh hưởng cực lớn với các học trò. Trước mỗi trận knock-out của Liverpool tại châu Âu, người ta vẫn thường cố đoán trước xem Benitez sẽ “ra chiêu” như thế nào. Nhưng hầu như không ai đoán đúng được. Yếu tố bất ngờ và khả năng xoay chuyển tình thế cực giỏi vẫn là cây quyền trượng đáng tin cậy nhất của ông.
 
Benitez đối đầu Hiddink: Đừng hỏi, đừng đoán, hãy chờ …

Benitez xuất sắc ở châu Âu, còn Hiddink, ông nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau chiếc Cúp khởi nguồn của Champions League năm 1988 với PSV, HLV 62 tuổi người Hà Lan cũng chỉ có thêm một Cúp Liên lục địa cùng Real Madrid (1998). Tuy nhiên, sau những kỳ tích gây chấn động với Hàn Quốc, Australia và Nga, Hiddink đã được xem như một trong những thầy phù thuỷ giàu quyền năng nhất địa cầu. Điểm mạnh của ông nằm ở những hệ thống chiến thuật cực kỳ hiệu quả và hợp lý với từng đội bóng, cùng khả năng phát huy tối đa những gì mình có. Qua đó, ông luôn chế tạo được nhưng thứ “độc dược” ưu việt nhất để đánh bại mọi đối thủ.

Chờ “cờ tàn”

Thật khó để tin rằng, sẽ có một trận đấu mở ở Anfield. Nhưng theo lời Hiddink, sẽ không có những gì quá khó hiểu trong cuộc đấu giữa ông và người đồng nghiệp Tây Ban Nha. Chắc chắn, trước trận đấu quan trọng này, cả 2 phía đã cùng nghiên cứu rất kỹ lưỡng lối chơi, con người của nhau, dựa trên nền những biểu hiện cụ thể tại Premiership. Trên cơ sở ấy, cả Hiddink và Benitez đều sẽ phải nằm rõ phần nào đối thủ, trước khi ra đòn. Tính chất quan trọng nhiều khả năng sẽ khép kín trận đấu, nhưng thế trận thì vẫn cứ như một ván bài lật ngửa, bởi 2 phía chỉ có từng ấy con bài.

Nhưng ngay cả 2 bên đã hiểu rõ nhau, hay ngay cả khi họ đã cùng đặt mục tiêu cụ thể ở trận tái đấu, cũng vẫn sẽ có vô số những yếu tố bất ngờ không thể nói trước tại Anfield. Như những kỳ thủ xuất sắc nhất, Hiddink và Benitez đều rất giỏi “cờ tàn”. Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu họ có thể bất ngờ đưa ra những giải pháp xuất thần trong 90 phút lượt đi để giành chiến thắng.

Benitez hay Hiddink sẽ thắng? Câu trả lời chưa chắc đã nằm ở Anfield. Nhưng đối với nhiều CĐV trung lập, điều đó chưa hẳn đã quan trọng bằng việc được chứng kiến cuộc đấu không khoan nhượng giữa 2 HLV hàng đầu. Họ đều là những người xứng đáng được chiêm nghiệm và học hỏi. Họ, những bộ óc kiệt xuất nhất, xứng đáng nhất cho Champions League, đấu trường của những tay chơi cỡ lớn, những cuộc đua nảy lửa, và cả niềm vinh quang bất tận.

Với các tín đồ của túc cầu giáo, Hiddink và Benitez, chỉ những cái tên đó thôi cũng đã đủ mang đến sự mê hoặc. Với họ, mọi lời tôn vinh đều là sáo rỗng, cũng như mọi dự đoán đều là vô nghĩa. Chỉ còn một cách: Hãy chờ xem…
 
Họ nói về nhau

Guus Hiddink: “Benitez đã thể hiện ông ta là một HLV thông minh như thế nào, nhưng chẳng có gì là bí mật trong bóng đá hiện đại. Các HLV đều biết rõ các cầu thủ, hiểu họ chơi thế nào, còn các cầu thủ thì biết rõ nhau. Tôi tin là sẽ là có một trận đấu mở…”

Rafa Benitez: “Thật chẳng đúng lúc chút nào khi chúng tôi phải gặp họ vào thời điểm này. Chelsea là một đội rất mạnh, họ có một HLV rất kinh nghiệm (Hiddink). Cơ hội có lẽ là 50-50”.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm