Người hùng của Bayern: Ngả mũ trước Heynckes!

27/05/2013 10:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thành công vang dội cùng Bayern, huấn luyện viên Jupp Heynckes, người đã đứng trong bóng tối nhiều năm qua, xứng đáng được tôn vinh.

Sau hat-trick thất bại ở mùa trước, HLV Jupp Heynckes đã bỏ kỳ nghỉ Hè với gia đình để chuẩn bị cho một cuộc báo thù ở mùa này. Cùng với giám đốc thể thao Matthias Sammer, ông Heynckes đã lùng sục khắp thị trường chuyển nhượng và mang về hàng loạt hảo thủ, nổi bật nhất là Javi Martinez, người trước đó còn vô danh tại Đức. Khâu quản lý cũng được ông "Osram", người có mặt luôn đỏ ửng lên khi tức giận, thắt chặt: "Chưa bao giờ trong đời tôi nghiêm khắc, tập trung vào từng chi tiết như mùa này".



Ông Heynckes là 1 trong 4 HLV vô địch cúp C1/Champions League với 2 đội bóng khác nhau - ảnh Getty

Phía trước là cú ăn ba

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của ông Heynckes cuối cùng đã được đền đáp khi Bayern đã vô địch Bundesliga với hàng loạt kỷ lục và đặc biệt, chinh phục được Champions League với những màn trình diễn thuyết phục tới mức đối phương cũng phải ngả mũ kính nể. Nếu Bayern giành nốt cúp Quốc gia Đức vào ngày 2/6, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 113 năm, đội bóng này giành được cú ăn 3 vĩ đại.

Ngoài các danh hiệu, trước khi ra đi ông Heynckes cũng để lại cho Bayern một nền tảng quá vững chắc với lối chơi đã định hình cùng dàn lực lượng hùng hậu, trẻ trung, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới. Sau chiến thắng trước Dortmund, chiến lược gia 68 tuổi này đã phát biểu đây mới là khởi đầu chu kỳ thành công của Bayern.

Dù giành được không ít danh hiệu nhưng trước đây, khả năng cầm quân của ông Heynckes luôn bị ngờ vực. Năm 1998, dù giúp Real Madrid vô địch cúp C1/Champions League sau 32 năm chờ đợi, vị HLV này vẫn bị sa thải. Năm 2009, dù cứu vớt được con tàu đắm của Juergen Klinsmann, giúp Bayern giành vé dự Champions League, ông Heynckes vẫn bị thay bằng Louis van Gaal.

Mùa này, dù đã xây dựng nên một Bayern tiệm cận hoàn hảo, HLV Heynckes vẫn bị mất ghế cho Pep Guardiola bởi “Hùm xám” khi đó vẫn chưa tin ông “Osram” có thể giúp đội nhà tiến xa tại Champions League. Trước trận bán kết với Barcelona, người ta còn ngờ vực ông Heynckes sẽ phải cậy nhờ Guardiola tư vấn mới đủ sức giành chiến thắng.

Nhưng sau chiến thắng tại Wembley, ông Heynckes có thể ngẩng cao đầu bước chân vào ngôi đền của những HLV huyền thoại. Cùng với Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Jose Mourinho, ông Heynckes là một trong bốn người hiếm hoi vô địch cúp C1/Champions League với hai đội bóng khác nhau. Từ chỗ bị nghi phải "hỏi ý kiến" Guardiola, giờ người ta băn khoăn không biết vị HLV người Tây Ban Nha có đủ sức tiếp quản công trình của Heynckes để lại.

Heynckes chưa muốn nghỉ hưu

Khi được tờ DPA hỏi về tương lai, vị HLV này bỏ ngỏ: “Sau trận chung kết cúp Quốc gia Đức, tôi sẽ công bố quyết định của mình”. Đã 68 tuổi, lại vừa có một mùa giải hoàn hảo, ông Heynckes có thể ra đi trên đỉnh cao nhưng với tính cách của vị HLV này, chưa chắc ông sẽ dừng lại. Năm 2007, ông Heynckes từng tuyên bố giải nghệ nhưng trước đề nghị của Bayern hồi năm 2009, đã lại nhảy vào lửa và tiếp tục nghiệp cầm quân tới nay. Cũng trên tờ DPA, chiến lược gia này nhấn mạnh: “Tôi không phải mẫu người tự mãn sau khi đã vô địch  Champions League”.

Luôn đổi mới là yếu tố giúp HLV Heynckes giữ được tình yêu với bóng đá dù đã theo đuổi nghiệp cầm quân 34 năm qua (là 50 năm nếu tính cả thời cầu thủ). Trong sự nghiệp, ông Heynckes đã dẫn dắt 9 đội bóng trong đó có những CLB tiếp quản 2 hoặc tới 3 lần như Bayern, Bilbao hay Gladbach. Về chuyên môn, trước đây, lối chơi của các đội bóng Heynckes dẫn dắt bị HLV Christoph Daum mỉa mai là "phù hợp với các hãng thuốc ngủ" còn hiện nay, Bayern của ông thi đấu tấn công đẹp mắt bậc nhất thế giới.

Trước trận chung kết, ông Heynckes có nói nửa đùa nửa thật rằng đang được rất nhiều CLB săn đón. Sau chiến thắng trước Dortmund, chắc chắn số đội bóng muốn có chữ ký của vị HLV này sẽ càng gia tăng. Sẽ không ngạc nhiên nếu mùa tới, vị HLV sắp bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” lại miệt mài trên sân bóng của Man. City, Chelsea, Real Madrid hay PSG. Hạnh phúc với ông Heynckes không nằm ở sân ga cuối cùng mà trên con đường 50 năm qua ông đã đi dù không phải lúc nào cũng được thừa nhận.

Trần Khánh An

Gánh nặng cho Guardiola

Thành công rực rỡ của Bayern thực sự là một gánh nặng đối với Pep Guardiola, người sẽ dẫn dắt "Hùm xám" từ mùa tới. Tuy nhiên, ông Heynckes tin rằng vị HLV người Tây Ban Nha đủ sức biến Bayern thành một thế lực, thống trị làng túc cầu như những năm 1970: "Cậu ấy đủ khả năng để tiếp quản công trình của tôi. Mùa tới, Bayern còn được bổ sung 2 siêu sao tấn công là Mario Goetze và có lẽ cả Lewandowski nữa". Michael Ballack, một cựu danh thủ của Bayern, cũng đánh giá cao Guardiola: "Trước khi tạm nghỉ, anh ấy là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, đã đưa Barcelona thống trị thế giới. Đã thống trị thế giới vài năm, anh ấy biết sẽ phải làm sao để hoàn thiện một đội bóng đang ở trên đỉnh".




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm