West Brom 1-0 Chelsea: "The Blues" lại ngã sấp mặt

03/03/2012 21:48 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Những vấn đề trong nội bộ tiếp tục ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea trong chuyến làm khách tới sân của West Brom. Thua trận này, đội bóng của Andre Villas-Boas đã tụt lại trong cuộc đua giành suất thứ tư dự Champions League với Arsenal.

Tưởng như trận thắng 3-0 trước Bolton cuối tuần trước có thể là cơ hội tốt giúp các cầu thủ Chelsea đoàn kết hơn trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Song những phát biểu hồi giữa tuần, từ việc Luiz công kích Lampard cho tới việc HLV Villas-Boas công khai thừa nhận mối quan hệ không đâu vào đầu với đội phó của Chelsea cho thấy nội tình của đội bóng này vẫn hết sức rối ren. Và trong chuyến làm khách trên sân của West Brom, những vấn đề của Chelsea đã được phơi bày ra trong cách chơi của các cầu thủ khách, những người thi đấu nhợt nhạt và thiếu cố gắng.


Sturrdge đi bóng - Ảnh Reuters

Và trước một Chelsea đang lâm "trọng bệnh", West Brom đã có một trận đấu không quá khó khăn trước đội bóng gắn mác "đại gia" ở giải ngoại hạng Anh. Những pha lên bóng của đội chủ nhà không vấp phải sức cản quá mạnh từ tuyến giữa của đội khách. Sau nhiều tình huống tấn công không thành, cuối cùng West Brom cũng có được ba điểm cần thiết để tiếp tục cuộc đua trụ hạng.

Còn với Chelsea, trận thua này đã đẩy đội bóng của HLV Villas-Boas xuống vị trí thứ 5, sau Arsenal. Khoảng cách giữa hai đội hiện đã là ba điểm và có lẽ, nếu Chelsea thua tiếp Napoli ở Champions League, chiến lược gia người Bồ khó có thể trụ lại ở Chelsea. 

Diễn biến chính:

Đội hình thi đấu:

+ West Brom: Foster, Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell, Andrews, Mulumbu, Morrison, Odemwingie, Fortune, Thomas.

+ Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Sturridge, Drogba, Mata.

Năm phút đầu trận đấu diễn ra không thực sự quyết liệt và hấp dẫn khi hai đội dường như chưa kịp "nóng máy".

Phút thứ 7: Từ đường kiến tạo của đồng đội, Andrews băng lên từ tuyến hai dứt điểm khá hiểm hóc song thủ môn Cech vẫn kịp thời đấm bóng chịu phạt góc cho đội khách.

Phút thứ 11: Chelsea có tình huống lên bóng đáng chú ý. Bóng được phát triển bên cánh phải rồi trả lại cho tuyến giữa song pha băng lên dứt điểm của Mata đã không chính xác.

Phút thứ 14: Lại là Mata uy hiếp khung thành đội chủ nhà song lần này, cú sút ở bên cánh phải của cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thắng được thủ môn Foster.

Phút thứ 19: West Brom một pha phối hợp đơn giản ở khu vực giữa sân và bóng tới chân tiền đạo Odemwingie, cầu thủ đã quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 25: CƠ HỘI! Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng bật ra đúng vị trí của Gary Cahill và trung vệ mới chơi cho Chelsea từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã nhanh chóng đá bồi song bóng đập người một cầu thủ chủ nhà.

Phút thứ 30: Thêm một tình huống dứt điểm không chính xác nữa được thực hiện trên sân. Lần này, cầu thủ sút bóng là Mulumbu.

Hơn 30 phút của trận đấu đã trôi qua song Chelsea chưa có được một cơ hội thực sự nào trên sân. Những gì diễn ra lúc này khá giống trong hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea với Bolton khi các học trò của HLV Villas-Boas tổ chức tấn công thiếu ý tưởng, trong khi tuyến giữa không cầm được bóng để gây sức ép đủ lớn lên tuyến phòng ngự của đối phương.

Phút thứ 39: TUYỆT VỜI! Từ một tình huống tổ chức phạt góc, bóng tìm tới vị trí của Essien và cầu thủ người Ghana đã có một cú vuốt bóng tuyệt đẹp. Song người sút đã đẹp, người bắt cũng hay. Thủ môn Foster đã có pha bay người như trong phim hành động đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 41: CƠ HỘI! Drogba chọc khe thông minh để Sturridge băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Dù tình huống dứt điểm của cầu thủ trẻ này đã loại bỏ được Foster song bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 46: Mulumbu có được cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng một lần nữa, cầu thủ da màu của đội chủ nhà đã sút không chính xác.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có được tỷ số. Nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội, tỷ số hòa 0-0 có thể xem là một nỗi thất vọng đối với Chelsea. Song với những diễn biến trên sân, trừ một vài tình huống tỏa sáng của các cá nhân, Chelsea xứng đáng với kết quả này sau 45 phút đầu tiên khi mà các tuyến của đội khách chưa có được sự đồng nhất cần có.

Phút thứ 52: Một tình huống lộn xộn đã diễn ra trước khung thành của Chelsea song tình huống kiến tạo cho đồng đội của Odemwingie dứt điểm đã không thành công.

Phút thứ 54: PHẢN CÔNG! Xuất phát từ một tình huống xử lý bóng hỏng ở giữa sân, Lampard đã nhanh chân chuyền để Sturridge băng xuống đối mặt với thủ môn Foster. Tuy nhiên, trong tình huống cuối cùng, cầu thủ trẻ người Anh lại xử lý thiếu tinh tế, qua đó bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc.

Phút thứ 59: Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự lấn át trên sân khi đẩy cao đội hình dồn ép đội khách. Cơ hội lần này tới với Fortune song cầu thủ của West Brom dứt điểm vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại Cech.

Phút thứ 62: Sturridge rời sân để nhường chỗ cho Malouda. Đội chủ nhà cũng thay Reid bằng Tamas, Thomas bằng Brunt.

Phút thứ 67: CƠ HỘI! Trước cú sút căng của Mulumbu từ cự ly 22m, thủ môn Cech vẫn làm chủ tình huống khi chỉ cần vài đầu ngón tay của anh là quỹ đạo bay của trái bóng đã được chỉnh sang hướng ra ngoài khung thành Chelsea.

Phút thứ 70: West Brom được hưởng quả phạt góc thứ 11 sau tình huống Ashley Cole truy cản khá dũng mãnh pha lao vào đánh đầu của Odemwingie.

Dù HLV Villas-Boas đã tung Malouda vào sân với hy vọng có thể cải thiện khả năng tấn công của đội nhà bằng những tình huống đột phá ở biên của cầu thủ người Pháp song trên sân, các cầu thủ khách chơi còn thiếu hấp dẫn hơn cả 45 phút đầu tiên. Tất cả những gì mà Chelsea làm được là những tình huống bàn chuyền ở giữa rồi sau đó là một cú treo bóng không có địa chỉ vào vòng cấm địa đối phương.

Phút thứ 77: Torres đã được đưa vào sân thay cho Essien.

Phút thứ 80: McAuley đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau đối với Torres.

Phút thứ 82: VÀO! Thế bế tắc của trận đấu cuối cùng cũng đã được phá vỡ khi từ một tình huống đá phạt góc, Tamas sút bóng chéo góc và McAuley đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành tung lưới Cech.

Trong những phút cuối, Chelsea đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn san hòa và dù có được một cơ hội rất tuyệt vời khi Lampard chỉ cần đệm trúng gôn tử khoảng cách khoảng 3m là vào song đội khách vẫn không làm được điều họ cần. Thua trận này, Chelsea đã tụt lại phía sau Arsenal với khoảng cách ba điểm.

Thông kê cả trận:

46% Tỷ lệ giữ bóng 54%
27 Sút bóng 19
7 Sút cầu môn 2
18 Sút ngoài cầu môn 11
2 Thủ môn cản phá 6
14 Phạt góc 5
9 Phạm lỗi 10
2 Việt vị 1
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0

Anh Hiển



 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm