MLS All Stars - M.U 2-5: Một thế hệ tài năng mới

30/07/2010 12:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Bản hợp đồng mới của M.U Javier Hernandez, biệt danh “Chicharito”, đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng hoành tráng 5-2 của đội bóng áo đỏ trước đội Các ngôi sao MLS. Trong khi đó, "gà son" Macheda cũng gây ấn tượng bằng một cú đúp
 

M.U đã cho thấy được sức mạnh của lứa cầu thủ trẻ - Ảnh Getty

HLV Alex Ferguson đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để quảng cáo về cầu thủ mà ông mới mua với giá 7 triệu bảng từ Chivas trong chuyến du đấu Bắc Mỹ và Hernandez đã không phụ lòng chiến lược gia người Scotland khi được vào sân thay cho Nani trong phút 63 giữa những chàng pháo tay vang dội từ đám đông CĐV gồm rất nhiều người Mỹ gốc Mỹ Latin trên khán đài.
 
Tiền đạo người Mexico không ra sân kể từ World Cup và mới chỉ gặp các đồng đội mới lần đầu tiên thứ hai tuần này, nhưng anh tỏ ra hòa nhập nhanh chóng với đội á quân Premier League. Hernandez ghi ấn tượng với một cú sút bị thủ thành của đội MLS Nick Rimando đẩy ra, kiếm được quả đá phạt trực tiếp dẫn tới bàn thắng của Darron Gibson trước khi tự mình lập công ở phút 84. Quả tạt của Paul Scholes vừa đúng tầm chạy của cầu thủ, theo các thống kê, tốc độ nhất tại World Cup 2010 và Hernandez đã có pha xử lý đầy tự tin khi lốp bóng qua đầu Rimando đã băng ra. Bàn thắng cho thấy những phẩm chất đáng quý nhất ở cầu thủ mới 22 tuổi: tốc độ và kỹ thuật.
 
Ferguson không giấu được vẻ vui mừng: “Điều các hậu vệ sợ hãi là những cầu thủ có tốc độ cao, có thể tận dụng các khoảng trống trước mặt. Bàn thắng của cậu ấy là một sự kết hợp như thế: thời gian chính xác của cú bứt phá và pha dứt điểm. Cậu ấy chắc chắn sẽ là một mối đe dọa với các hậu vệ”. HLV người Scotland cũng tin rằng thế hệ cầu thủ trẻ thứ sáu của ông sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Old Trafford với hai bàn trong hiệp 1 thuộc về Federico Macheda, một bàn của Gibson và một của Tom Cleverley khi đội bóng đến từ nước Anh dễ dàng đánh bại đối thủ mà nhiều người cho là bài thử nghiệm khó khăn nhất của M.U trên đất Mỹ.

*Không Rooney, sẽ có Macheda
 
Công bằng mà nói, đội MLS chưa từng đá cùng nhau trước đó. Sự thiếu ăn ý thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đường chuyền cẩu thả của Kevin Alston cho Jamison Olave bị Macheda cướp được. Tiền đạo người Italia dùng tốc độ đột phá vào vòng cấm và hạ gục Donovan Ricketts. “Chúng tôi luôn cho rằng trong những pha đối diện với thủ môn, Macheda là người giỏi nhất mà chúng tôi có”, Ferguson nói. “Tôi luôn tự tin trong những tình huống như thế. Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ ghi bàn”.
 
Những màn phòng ngự chệch choạc của đội chủ nhà giúp Macheda có bàn thứ hai ở phút 12 khi anh không bị ai kèm, tiến vào khu 5m50 và đánh đầu đưa quả đá phạt góc từ cánh phải của Nani vào lưới. Tiền đạo người Italia thậm chí đã có cơ hội lập một hat-trick ngay trong hiệp 1 khi Guillermo Barros Schelotto để mất bóng ngay trước mặt Macheda ở phút 36, nhưng lần này Ricketss đã là người chiến thắng.
 
Đội MLS có 6 sự thay đổi người trong giờ nghỉ, và 2 nữa vào hiệp 2 khi cả Landon Donovan và Dwayne De Rosario, vừa chơi trọn 90 phút ở CONCACAF Champions League cho LA Galaxy và Houston 24 tiếng trước đó vẫn được HLV Bruce Arena tung vào sân. Những sự thay đổi người phát huy tác dụng khi Brian Ching gỡ được một bàn. Nhưng rồi Gibson xác lập lại khoảng cách 2 bàn cho M.U bằng cú sút xa từ khoảng cách hơn 20 mét. Đó là một trận đấu mãn nhãn cho các CĐV ở sân Reliant và hơn 70.000 khán giả đã ngồi lại cho đến hết giờ.

 Trần Trọng
 


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm