Barca - Valencia 4-0: "Tôi là Henry"

08/12/2008 10:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa trước, Henry cũng đã có một hat-trick cho Barca (trong trận đấu với Levante). Mùa trước, Henry cũng đã lập hẳn một cú đúp vào lưới Valencia ở Nou Camp, trong chiến thắng 6-0 của Barca trước "Los Ches". Nhưng người ta không vì những khoảnh khắc ấy mà khẳng định hay hi vọng Henry đã hay có thể trở lại là King Henry vĩ đại ngày nào. Kể từ ngày tiền đạo người Pháp chuyển tới Nou Camp (Hè 2007), hôm qua là lần đầu tiên các cule tự cho phép mình có được cái quyền ấy.

Có sự liên hệ nào không giữa việc Henry tỏa sáng trở lại và việc Tòa án cách nay mấy ngày đã ra phán quyết cuối cùng trong vụ ly dị giữa anh với cô vợ cũ Claire Merry (theo đó, Henry sẽ phải trả cho Claire 9,2 triệu euro)? Chẳng phải năm ngoái, nguyên nhân chính, theo Henry, khiến anh không thể chơi với phong độ cao nhất là vì anh không thể thoát ra được nỗi buồn từ cuộc hôn nhân tan vỡ và nỗi nhớ cô con gái Tea, sống với mẹ ở tận London, đó sao?
 
Hat-trick vào lưới Valencia không chỉ là một khoảnh khắc
lóe sáng rồi vụt tắt của Henry?

Câu trả lời là không. Cái tít bài "Henry trở lại" đang phủ kín các mặt báo ấy tuy ngắn gọn thật, nhưng là kết quả của cả một quá trình dài, của một niềm tin và lòng kiên nhẫn vô bờ bến mà Guardiola và các đồng đội Barca dành cho Henry. Chính Guardiola là người đã hứa với Henry rằng anh sẽ là chủ công của đội nếu Eto'o ra đi. Khi Eto'o quyết định ở lại, Guardiola vẫn cam kết rằng cơ hội đá chính của Henry chỉ sau Messi, Eto'o và Iniesta, bất chấp việc không chỉ các cule mà ngay cả Laporta cũng muốn lăng-xê ngôi sao trẻ người bản địa Krkic một cách mạnh mẽ hơn nữa. Việc Henry luôn có mặt trong đội hình xuất phát từ khi Iniesta chấn thương bất chấp phong độ phập phù của anh không khỏi khiến người ta có cảm giác rằng Barca đang chơi chấp người, rằng Laporta ép Guardiola dùng Henry vì không muốn phải mang tiếng mua hớ.

Rõ ràng là ở Nou Camp, Henry đang được đối xử bằng những đặc ân mà không phải ai cũng may mắn có được. Thậm chí đến khi cảm thấy chỉ thời gian thôi là chưa đủ với Henry, Guardiola còn thay đổi cả hệ thống thi đấu chỉ để phục vụ cầu thủ này. Trận gặp Valencia, Henry được tự do di chuyển từ trái vào giữa thay vì phải bám biên như trước, được trở thành điểm đến trong tất cả mọi đường chuyền, nghĩa là giống như hồi còn ở Highbury. Thay vì sử dụng những pha phối hợp nhanh trong phạm vi hẹp là sở trường của những cầu thủ nhỏ con như Iniesta, Messi hay Xavi nhưng là sở đoản của Henry, Barca trận này chơi nhanh hơn, dùng nhiều hơn những đường chuyền dài và trung bình để Henry phát huy hết khả năng bứt phá đã làm nên tên tuổi anh. Được ưu ái như thế, không tỏa sáng cũng là một cái tội.

Sau khi ghi được bàn thắng thứ hai, Henry đã ăn mừng bằng cách chỉ tay vào chữ Henry trên lưng áo mình. Có người sẽ hiểu hành động đó thay cho lời khẳng định rằng "tôi chính là Henry", một kiểu ăn mừng Raul vẫn thường làm từ khi người ta loại anh khỏi đội tuyển TBN. Cũng có người suy diễn rằng Henry muốn cảm ơn tất cả những người đã đứng sau và hỗ trợ cho anh trong suốt thời gian qua. Nhưng dù hiểu theo cách nào, thì cũng chỉ có một sự thật là Henry đã trở lại. Hãy tin rằng hat-trick vào lưới Valencia không chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng rồi vụt tắt.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm