Henry tiết lộ nội tình tuyển Pháp: Nạn nhân của sự chia rẽ

27/06/2010 10:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Hôm qua, Evra, Abidal xuất hiện trên kênh truyền hình TF1, còn Henry “giải trình” trên Canal +. Evra lẫn Abidal đều không dám thực hiện lời hứa của họ cách đây vài ngày (tuyên bố sẽ nói tất cả sự thật), còn Henry đã bày tỏ sự lạc lõng của anh trong một đội ngũ mà theo 2 người kia, là rất đoàn kết.

* Chia rẽ trong đội tuyển

Tôi đã từng là một người anh lớn ở đội tuyển, nhưng có vẻ như thời ấy đã qua rồi. Tôi cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Trước đây, tiếng nói của tôi có trọng lượng. Giờ đây, mọi chuyện trở nên thật khó khăn, khi bạn không còn uy tín trong đội bóng nữa” – Henry chia sẻ về quãng thời gian mà anh vừa trải qua. Về scandal của Anelka: “Tôi đã có mặt trong phòng thay đồ, nhưng không hề nghe thấy những lời lẽ như vậy (lời chửi tục của Anelka với Domenech – TT&VH). Cậu ấy không nói như thế, và chúng tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy”.

Một cách gián tiếp, Henry đã ngầm ám chỉ đến những thế lực mới trong phòng thay đồ tuyển Pháp đã vượt mặt anh. Cách đây 3 ngày, website “Người quan sát mới” đưa tin rằng không phải cầu thủ Pháp nào cũng đồng ý tẩy chay tập luyện để ủng hộ Anelka: Ít nhất 3 cầu thủ là Gourcuff, Sagna và thủ thành Lloris đã phản đối vụ này, nhưng dưới sức ép của những kẻ cầm đầu vụ nổi loạn là Evra, Ribery và Abidal, cuối cùng thì tất cả đã phải chấp thuận thảo một bức thư giải thích (Domenech đã đọc nó trước hàng trăm micro chĩa vào ông trên sân tập) lý do họ bỏ tập, trước khi lên xe Bus về thẳng khách sạn.

*
Henry cảm thấy không được tôn trọng- Ảnh Getty
Chia rẽ ở mọi cấp độ


Sự xuất hiện cặp Evra – Abidal (TF1) và Henry (Canal +) ở 2 kênh truyền hình khác nhau trong cùng khung giờ phát sóng của là một biểu hiện nhỏ của sự chia rẽ giữa họ. Henry, cầu thủ còn sót lại duy nhất của thế hệ 1998, trở nên đơn độc trước lứa cầu thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp và ngày càng khẳng định được tiếng nói ở tuyển Pháp. Và trong khi Abidal lẫn Evra đều “phủi sạch” lời hứa về việc đưa nội tình “Les Bleus” ra ánh sáng để bảo rằng đây là một đội ngũ rất đoàn kết, thì Henry lại cảm thấy những “bô lão” như anh không còn được tôn trọng.

Tiền đạo của CLB Barcelona có thể sẽ không còn hiện diện ở đội tuyển Pháp ở một giải đấu lớn nào nữa, thế nhưng nguy cơ nội bộ “Les Bleus” tiếp tục bị chia rẽ là không nhỏ, nếu HLV Laurent Blanc quyết định gây dựng nòng cốt đội tuyển dựa trên những cầu thủ thuộc thế hệ 87. Bởi khi ấy, những Benzema, Nasri, Ben Arfa… liệu có hòa hợp nổi với nhóm Evra, Abidal? Việc trao băng đội trưởng cho Alou Diarra trong trận cuối cùng vòng bảng có lẽ là một giải pháp “trung dung” của Domenech (hay FFF?), thế nhưng giải pháp ấy cũng chứng tỏ sự bất lực trong việc tạo ra bầu không khí đoàn kết trong đội tuyển.

Đó không chỉ là vấn nạn trong phòng thay đồ tuyển Pháp, mà còn là vấn nạn chung của cả nền bóng đá Pháp. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Chủ tịch BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) Frederic Thiriez, đồng thời là một thành viên của Hội đồng liên bang trực thuộc FFF, đã lên tiếng: “Thất bại ở Nam Phi dành cho cả LĐBĐ Pháp. Chúng ta đã mắc phải 3 sai lầm nghiêm trọng: 1. Giữ Domenech lại sau EURO 2008; 2. Bất chấp mọi phản đối của dư luận, chúng ta tiếp tục giữ ông ta lại sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng Một; 3. Không đếm xỉa đến thế hệ 1998. Quan điểm của tôi trước đây là thay ngay Domenech bằng Deschamps, và có rất nhiều thành viên của FFF cũng ủng hộ, bao gồm cả Gerard Houllier. Thế nhưng cuối cùng thì họ lại phản bội lại ý kiến ấy, bởi sự chia rẽ vây cánh trong nội bộ FFF. Bản thân tôi, sau những biến cố vừa qua, đã sẵn sàng từ chức và rút khỏi Liên đoàn”.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm