ĐTVN dưới tay HLV Calisto: Lớn nhanh như thổi

15/01/2009 11:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Người ta vẫn nói, cái gì cũng cần thời gian và thời gian sẽ chứng minh được tất thảy. Với Calisto, ông ít nhiều đã chứng tỏ thời gian “rơi” vào tay ông không uổng phí. Cùng với thời gian, từng thứ cần phải chinh phục dần dà được ông chinh phục.
 
Thứ ông chinh phục tối qua là đối thủ đầu tiên ở trận ra quân tại vòng loại. Điều này đã rõ. Thậm chí, chiến thắng này còn đủ đưa Việt Nam tạm đứng ở vị trí đầu bảng, trên cả Trung Quốc, Syria, đồng thời nó giúp chúng ta trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á thắng lợi ở loạt trận ngày 14-1. Thái Lan đã chỉ có thể hòa với Jordan 0-0, còn Singapore thậm chí thảm bại tới 0-6 trước Iran ở Teheran.

Nhưng thứ mà đội tuyển đã chinh phục được và xua đi nỗi băn khoăn là “thành tích” chưa từng thắng trên sân nhà trước đó, dù là Mỹ Đình hay Thống Nhất. Tối qua, lần đầu tiên đội tuyển dưới triều đại Calisto đệ nhị giành được một chiến thắng trên đất Việt Nam. Trước đó, chúng ta đã chơi cả thảy 8 trận (3 ở Thống Nhất) mà không thể giành nổi chiến thắng. Chung kết đánh bại Thái Lan cũng là nhờ kết quả xảy ra ở Rajamangala.
 
Với Calisto, ông ít nhiều đã chứng tỏ thời gian “rơi” vào tay ông không uổng phí.

Nếu nói tới sự chờ đợi cho một chiến thắng trên sân nhà như thế là quá dài. Còn nói tới sự chờ đợi cho vinh quang, cho một thứ đẳng cấp bắt đầu hình thành (vẫn còn cần trải qua nhiều thử thách để khẳng định tuyệt đối) xem ra là rất sớm.

Thời ông Calisto còn ở ĐTLA, ông mất tới 4 năm để có được chức vô địch đầu tiên. Trong khi với ĐTVN, ông chỉ mất hơn nửa năm, trong đó một nửa số thời gian là đội tuyển không tập trung. Và để khẳng định, việc đội tuyển vô địch khu vực không phải là kết quả nhất thời hay ăn may thì ông chỉ cần có chưa đầy 1 tuần để cho đội bóng của mình tiếp tục phô diễn sức mạnh.

Có một câu hỏi đặt ra, là với đà này thì “con đường tiến bộ” của đội tuyển sẽ có điểm nút ở đâu, liệu việc chín sớm có dẫn tới hậu quả là rụng sớm hay không? Hơi khó để trả lời câu hỏi này ngay lúc này, mà chỉ biết, trên thế giới này, hầu như mọi thứ đều có hạn định. Nhưng, nếu ông Calisto vẫn tiếp tục nâng tầm nó tới sát giới hạn và biết cách duy trì nó ở đấy rồi chờ đợi cho một giai đoạn nâng tầm tiếp theo, đó cũng sẽ là một kỳ tích rồi.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm