Helen Mirren - Nữ hoàng thôi phóng túng?

31/10/2012 06:30 GMT+7 | Phim


(TT&VH Cuối tuần) - Những trailer đầu tiên của bộ phim Hitchcock vừa được công bố và một lần nữa người ta lại mong chờ những diễn xuất mới của Helen Mirren sẽ được thể hiện như thế nào. Mới đây, Viện Hàn lâm phim châu Âu vừa quyết định trao giải thưởng Thành tựu trọn đời cho Helen Mirren và điều này càng làm cho vai diễn mới của bà được thêm trông đợi.

Vợ vua kinh dị

Hitchcock là câu chuyện liên quan đến đạo diễn phim kinh dị huyền thoại Alfred Hitchcock và người vợ của mình, Alma Reville, ở giữa họ là quá trình làm bộ phim bất hủ, Psycho (Tâm thần). Phim kể về những câu chuyện chưa được kể về cuộc đấu tranh của Alfred Hitchcock trong việc sáng tạo ra bộ phim kinh điển hồi năm 1960 này, về người vợ trung thành với ông suốt hơn nửa thế kỷ chung sống. Theo đạo diễn phim này, Sacha Gervasi, thì khi nhận kịch bản ông đã nghĩ ngay đến Helen Mirren. Bởi bà nổi tiếng với những vai diễn phóng túng nhưng đẹp một cách kỳ lạ và tóc thì rất vàng (Hitchcock lúc nào cũng đắm đuối với những cô nàng tóc vàng).

Psycho là một trong những bộ phim để đời của Hitchcock, kể về một người đàn ông đa nhân cách giết người hàng loạt và sau đó nhân vật này đã trở thành “thần tượng” của hàng trăm bệnh nhân khác, để họ mọc lên như nấm trong vô vàn bộ phim khác nhau. Người trợ giúp đắc lực giúp Hitchcock viết lên kịch bản này là vợ ông, Alma Reville. Kịch bản với những ám ảnh của tính dục và các ảnh hưởng sang chấn tâm lý của con người từ thuở bé. Về điều này Helen không lạ với bất cứ ai mê điện ảnh bởi bà như là hiện thân của những vai diễn ức chế về tâm lý và tình dục.

Helen một thời được xem là một trong những diễn viên điện ảnh phong túng nhất và chưa bao giờ bà phủ nhận chuyện này
Helen dường như chẳng ngại ngần chuyện gì, kể cả cởi quần áo. Bà từng nói một câu nổi tiếng: “Diễn viên thì phải lang thang lêu lổng. Tôi không thể chịu được khi mà diễn viên lại cư xử như thầy cãi”. Từng bị hãm hiếp khi còn là sinh viên, từng nốc ma túy như điên trong thời tuổi trẻ, Helen Mirren chẳng ngại ngần gì giấu giếm những chuyện như vậy. Bà cho rằng cái thiếu nhất của các diễn viên Hollywood không thể so sánh với diễn viên của Anh hay châu Âu là họ không dám hết mình cho vai diễn cần phải trút bỏ trang phục. Hầu như tất cả các bộ phim của Helen đều chìm đắm những cảnh nude và Helen trở thành một trong những diễn viên đẳng cấp của Anh có đời sống phóng túng nhất trong giới điện ảnh.

Bộ phim có cảnh nude nổi tiếng của Helen là Caligula (1979), bị dán nhãn cấm người xem dưới 18 tuổi. Caligula là một trong những bộ phim kỳ lạ, vừa erotic (hoa tình) vừa nghệ thuật nghiêm túc. Ông chủ của tờ khiêu dâm Penthouse, Bob Guccione đã quyết định bỏ ra hơn 20 triệu USD để làm Caligula với kịch bản của Gore Vidal, một trong các tác giả của phim sử thi nổi tiếng Ben Hur với ý định “khiêu dâm và nghệ thuật vẫn có thể làm bạn với nhau”. Kịch bản chất lượng, bối cảnh chất lượng đương nhiên phải đi kèm với dàn diễn viên chất lượng. Guccione sau đó, không hiểu bằng cách nào đã mời được 3 diễn viên hàng đầu của Anh quốc là Peter O’Toole, John Gielgud và Helen Mirren vào phim. Nếu là diễn viên Hollywood, ai cũng sẽ lắc đầu vì kịch bản quá kinh dị (lúc đầu bộ phim này được đạo diễn bởi Tinto Brass, bậc thầy của thể loại hoa tình đầy nghệ thuật) nhưng Helen Mirren đã đồng ý ngay tắp lự bởi bỏ tính nhục dục qua một bên thì đây là một bộ phim có trọng lượng. Sau này tờ Independent cho rằng Helen đã làm cho bộ phim trở thành núi lửa phun trào bởi sự hấp dẫn trong cách diễn và cách mời gọi của bà trong phim. Helen cũng nói thẳng rằng, bà chẳng ngán những cảnh nóng, những vai đòi hỏi khoe thân xác hoặc những phim có nội dung gây tranh cãi.

Và từ đó trở đi, Helen trở thành diễn viên được yêu thích nhất của những đạo diễn phim erotic. Song song đó, bà vẫn đóng nhiều phim nghệ thuật và đã từng được giải Cannes vào năm 1984 với phim Cal. Tuy nhiên Helen Mirren cho rằng bà không bao giờ có đủ nhan sắc để trở thành một biểu tượng tình dục. Bà sống với đúng những gì mình thích, còn trở thành biểu tượng hay không đó không phải là chuyện quá bận tâm. Tài năng thể hiện nhân vật sâu sắc và chân thật của bà đã chinh phục được khán giả khắp thế giới, và tất nhiên cũng chẳng bao giờ thiếu những cảnh khỏa thân và gây sốc mà bà thể hiện.

Sau này Helen Mirren tâm sự rằng: “Thành thật mà nói, từ đáy lòng mình, tôi thích khỏa thân”. Helen đóng cảnh nóng rất nhiều, cho tới tận phim CalendarGirls (2003) khi đã gần 60 tuổi. Mới đây, năm 2010, Helen còn chụp ảnh nude trong bồn tắm của mình cho tờ The New Yorker khi ở tuổi 65.

Helen Mirren trong bộ phim sắp được khởi chiếu, Hitchcock
Có còn là nữ hoàng?

Đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ câu nói nổi tiếng của Helen: “Miễn sao là một vai diễn được đội vương miện, còn có lời thoại hay không tôi cũng chẳng màng”. Bà nói lý do vì sao quyết định chấp nhận diễn vai nữ hoàng trong bộ phim The Queen, một vai diễn đầy thử thách mà trước đó Helen thành thật rằng mình chẳng quan tâm lắm đến việc nữ hoàng là ai và cũng chẳng có chút ấn tượng gì về hoàng gia. Vậy mà The Queen đã thay đổi bà, thay đổi cách nhìn về hoàng gia và cũng thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống thẳng tắp bấy lâu.

Helen rất thích đội “vương miện”. Bà thích là người dẫn đầu, luôn hiếu thắng và theo đuổi đam mê đến tận cùng. Chào đời năm 1945 dưới cái tên Helena Ilina Mironova tại Chiswick, phía Tây London. Mẹ là người Anh, cha xuất thân từ một dòng tộc Nga danh giá. Sau khi ông nội mất vào đầu thập niên 1950, cha Helen đổi tên mình từ Vasil Mironov sang Basel Mirren “cho giống dân Ăng-lê hơn” còn Helena trở thành Helen Mirren. Bất chấp bà mẹ cấm tiệt con gái mình dấn thân vào kịch nghệ “vì dòng dõi gia đình không có chỗ cho một sự nghiệp tầm thường như thế” nhưng Helen vẫn dấn thân vào kịch nghệ và điện ảnh. Bà đóng kịch khá nổi tiếng và đóng phim để lại nhiều vai diễn huy hoàng.

Helen hiếu thắng và chẳng sợ ai kể cả nữ hoàng Anh. Bà vẫn sống như thế cho đến khi bà gặp nữ hoàng, vai diễn cuộc đời. Helen nói rằng dường như nữ hoàng đã chỉ đường bà đến với Oscar, một giải thưởng mà ít nhất ba lần bà bỏ lỡ. Helen đã thay đổi từ lúc ấy. “Tôi vốn hiếu thắng, chẳng bao giờ ngụ lại trên một quan điểm nghệ thuật nào đó lâu dài. Tôi làm theo kiểu của mình, chỉ mình thích mà thôi và có thể kiểu của tôi đã làm nhiều người khó chịu. Tôi thích đi và nghệ thuật của tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ ngủ trên một chiếc giường lâu hơn 4 tháng và những luống hoa tôi trồng, những cây rau tôi tưới tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy thành quả của chúng”.

Để trở thành một “quý bà”, Helen Mirren đã phải đi ngược lại với những quy tắc và những gì bà đã được trải qua trước đó. “Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ nhiều tuần lễ. Đó là loại vai diễn mà ấn tượng của khán giả về nó sẽ theo tôi suốt sự nghiệp. Và tôi phải thay đổi. Tôi đã nghiên cứu suốt thời gian dài với những thước phim quay về Nữ hoàng Elizabeth II, cũng như nghiền ngẫm tất cả những gì có liên quan đến đời sống hoàng tộc. Càng cẩn trọng trước mỗi cảnh quay bao nhiêu, tôi càng thêm yêu quý gia đình nữ hoàng bấy nhiêu và điều đó đã giúp tôi rất nhiều khi diễn, một cảm giác trước đó chưa bao giờ ló dạng”, Helen nói.

Giờ thì Helen đã ở nhà lâu hơn và những bộ phim bà đóng ngày càng sâu hơn. Dường như chiếc vương miện Oscar đã làm bà hài lòng với những gì đã làm được trên con đường nghệ thuật. Cùng với vị hôn phu, Taylor Hackford, gần 3 thập niên nay Helen chỉ còn phóng túng trên màn ảnh. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Helen với vị đạo diễn khả kính đã có 3 đời vợ. Giữa họ không có đứa con chung nhưng tình yêu vẫn mặn nồng đến giờ.

Helen là một trong 3 nữ diễn viên đoạt cả 3 giải Quả cầu vàng, Oscar và Emmy trong cùng năm (cùng với Helen Hunt và Liza Minnelli), không biết bộ phim Hitchcock sẽ ra rạp vào ngày 23/11 tới có mang lại cho bà một Oscar nữa?

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm