15 phát ngôn đáng chú ý nhất của Whitney Houston

17/02/2012 10:30 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Âm nhạc đã khiến Whitney Houston trở thành diva bất tử, còn những lời bộc bạch hết sức chân thành của chị khiến người ta phải nhớ. Nhiều năm qua, Houston đã trả lời vô số cuộc phỏng vấn, và qua những lần phát ngôn, chị đã thẳng thắn tâm sự về cả những thói hư tật xấu lẫn khát vọng vô bờ bến của bản thân mình.

>> Chuyên đề sự kiện: Whitney Houston qua đời

Sau khi Houston qua đời, nhiều người đã đau đớn khi đọc lại những lời sẻ chia đầy tâm tình của chị. Không ít người quặn lòng khi biết rằng chị phải từ giã cõi đời dù rất muốn được sống. Cái chết đột ngột và cách rời xa khỏi thế giới đầy bi kịch như vậy là điều mà Houston không bao giờ muốn lúc sinh thời.

1. Không phải người tự hủy hoại mình. Tôi không phải là người muốn chết. Tôi có cuộc sống của mình và muốn được sống. Tôi sẽ không mắc bất cứ sai lầm nào để đổi lấy mạng sống của mình” - Houston đã quả quyết như vậy trong cuộc phỏng vấn của Diane Sawyer trong chương trình  Primetime, hồi năm 2002.

2. Mơ thành giáo viên: “Tôi từng muốn trở thành một giáo viên. Tôi yêu trẻ con và tôi muốn gắn bó với các em. Rồi sau đó tôi lại muốn là một bác sĩ thú y. Năm lên 10-11 tuổi, tôi biết rằng muốn làm những công việc này thì phải đợi đến khi trưởng thành và hiểu khát vọng của bạn là gì thì nó vẫn sẽ y nguyên như vậy”. (Rolling Stone, 1993)

3. Đứa trẻ đơn độc: “Ở trường trung học phổ thông, có một vài đứa con gái hay chành chọe với tôi. Chúng ghét tôi vì gương mặt tôi quá sáng, tóc tôi quá dài. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Cuối cùng, tôi nhận ra một điều, mình chẳng có tội nếu như không có bạn bè. Khi tôi quyết định trở thành một ca sĩ, mẹ tôi cảnh báo tôi sẽ còn cô độc hơn nhiều. Cơ bản mà nói thì tất cả chúng ta đều vậy. Sự cô độc đồng hành với cuộc sống”. (Time, 1987).

W.Houston liên tục phải phủ nhận tin đồn có quan hệ đồng giới
với cựu trợ lý là Robyn Crawford (ảnh phải).

4. Dạy dỗ nghiêm khắc: “Gia đình tôi dạy dỗ con cái rất nghiêm khác. Thổi kẹo cao su hay ngồi dạng chân luôn bị coi là những điều không thể chấp nhận được… Tôi sẽ bị hỏi cho ra nhẽ nếu đi đâu về với đầu gối bị trầy xước”. (Time, 1987)

5. Thân thiết với mẹ: “Bạn học được nhiều điều, bạn trưởng thành và trở thành phụ nữ đều nhờ có sự dạy dỗ của mẹ. Cho đến giờ tôi và mẹ vẫn rất gần gũi nhau. Khi mọi người nói những điều không hay về tôi, tôi biết mẹ sẽ nói với tôi sự thực. Bà luôn thật lòng với tôi”. (Rolling Stone, 1993).

6. "Tôi được Chúa phù hộ": “Lần đầu tiên trình diễn solo trong nhà thờ năm 11 tuổi, tôi đã sợ chết khiếp. Tôi biết mọi người nhìn vào mình. Khi tôi diễn, chẳng ai nhúc nhích gì cả, cứ như thể họ đang bị thôi miên. Tôi chỉ dám nhìn vào chiếc đồng hồ ở chính giữa nhà thờ. Khi tôi hát xong, mọi người vỗ tay như sấm và bắt đầu khóc. Từ đó, tôi biết mình đã được Chúa phù hộ”. (Time, 1987)

7. Thích được chụp ảnh: “Ngay từ nhỏ, tôi đã kết bạn với máy ảnh. “Mắt” máy ảnh luôn hướng về tôi và tôi rất yêu thích nó”. (Time, 1987).

8. Mối quan hệ với Clive Davis: “Giới phê bình luôn cho rằng Davis thường chỉ bảo tôi làm việc gì và làm như thế nào, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi không muốn bị nhìn nhận là một người bé nhỏ, chẳng biết tự làm gì, chẳng có ý tưởng gì và cứ như một con rối để Davis giật dây. Mọi người nói như vậy có nghĩa là hạ thấp tôi. Tôi sẽ không quan hệ với bất cứ ai nếu như người đó không tôn trọng quan điểm của tôi. Không ai có thể bắt tôi làm bất cứ việc gì mà tôi không muốn. Tôi và Davis hợp tác với nhau rất hiệu quả. Có những lúc chúng tôi gây bực mình cho nhau. Nhưng chúng tôi đã làm việc với nhau được 10 năm, trong khoảng thời gian dài như vậy thì khó có thể không làm nhau phát cáu được”. (Rolling Stone, 1993).

9. Tin đồn quan hệ đồng tính với nữ trợ lý Robyn Crawford: “Tôi đã quá mệt mỏi với lời đồn đại này rồi... Họ có thể nói về tôi như vậy vì tôi có bạn gái à. Có bạn gái thì tức là tôi có quan hệ đồng tính với cô ấy ư? Thật vớ vẩn. Có rất nhiều nghệ sĩ nữ có bạn tâm giao là người đồng giới, vậy tại sao họ không đặt câu hỏi. Tôi đã nhiều lần phủ nhận chuyện này, nhưng không ai tin. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng vậy”. (Rolling Stone, 1993).

10. Đáp trả chỉ trích về cuộc hôn nhân với Bobby Brown: “Tôi giống như một công chúa Mỹ. Người Mỹ da trắng muốn tôi kết hôn với một người da trắng. Họ không hiểu tại sao tôi lại muốn có một người đàn ông da màu mạnh mẽ”. (Tạp chí Redbook, 1996).

11. Nói về thói trăng hoa của chồng: “Tôi nghĩ chồng tôi chẳng tán tỉnh ai cả, bởi nếu Brown muốn họ thì chắc chắn họ cũng phải thích anh ấy. Tôi nghĩ đàn ông có những thú vui của họ và họ thích chơi. Khi họ tìm được người phụ nữ tâm đầu ý hợp thì họ sẽ kết hôn. Và Brown đã làm như vậy” (trong cuộc phỏng vấn với Barbara Walters, 1993).

12. Sảy thai: “Tôi đã bị sảy thai trong thời gian quay phim Vệ sĩ (The Bodyguard). Tôi đã rất đau đớn cả về cảm xúc lẫn thể xác. Nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện đã qua đi khi tôi trở lại trường quay. Thật may là 1 năm sau tôi có con gái Bobbi Kristina”. (Barbara Walters, 1993)

13. Càng già càng nổi loạn: “Nền kinh doanh âm nhạc đầy rẫy ma túy, tình dục. Càng lớn tuổi thì bạn sẽ sáng suốt hơn và có thể từ bỏ mọi thú vui của thời trẻ. Nhưng tôi không có thời gian để trưởng thành, không có thời gian cho tiệc tùng. Ngoài 20 tuổi mà cũng chưa hẹn hò ai, nên khi nhiều tuổi tôi sống như kiểu người hồi xuân, có hơi chút nổi loạn hơn so với thời trẻ, tôi tới các buổi tiệc tùng”. (Diane Sawyer, Primetime, 2002)

14. Lý do nghiện ma túy: “Bạn đã trải qua những thời khắc vinh quang, nhưng thật cay đắng khi có lúc bạn chỉ ngồi ở nhà và cố gắng che đậy những gì mà bạn không muốn cho mọi người biết, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy bạn khóc hoặc thấy bạn không hạnh phúc. Đó là lúc con người ta dễ tìm đến ma túy”. (Oprah Winfrey, 2009, oprah.com).

15. Sợ hãi nghiện thuốc giảm đau giống Michael Jackson: “Tôi đã có nhiều ký ức đẹp khi ở gần anh. Tôi biết gia đình anh ít nhất là 20 năm. Khi tôi biết anh sử dụng thuốc giảm đau, tôi nghĩ điều này không thể là sự thực. Tôi vẫn còn nhớ tại chương trình hòa nhạc kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của anh, Jackson đã bị say thuốc như thế nào. Tôi nhìn anh và sau đó nhìn mình rồi tự nhủ: “Tôi không muốn như vậy. Chuyện này không thể xảy ra được, với cả 2 chúng tôi”. (Oprah Winfrey, 2009).

16. Muốn sống cuộc đời bình thường với con gái: “Tôi muốn trồng một vườn cây ăn quả với con gái trên một hòn đảo nhỏ và sống một cuộc đời đơn giản. Tôi đã đi khắp thế giới và giờ chỉ muốn sống bên con”. (Oprah Winfrey, 2009).

17. “Kẻ thù lớn nhất là tôi”: “Không ai có thể bắt tôi làm gì nếu tôi không muốn. Tôi vừa là bạn thân nhưng cũng vừa là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Tôi luôn phải xử lý mâu thuẫn này trong con người mình”. (Diane Sawyer, Primetime, 2002).

Sony xin lỗi về việc tăng giá đĩa của Whitney Houston

Các nhà điều hành của hãng thu âm Sony đã phải xin lỗi người hâm mộ Whitney Houston khi đã “sai lầm” tăng giá album của chị sau khi thần tượng pop qua đời hôm 11/2. 

Sau khi Houston qua đời, giá 2 album của Houston, gồm The Ultimate Collection Greatest Hits “bỗng dưng” tăng thêm 1,95 USD/album và như vậy đã gây nên sự tăng giá “tự động” trên iTunes.

Việc tăng giá này đã khiến người hâm mộ bất bình và trên các mạng xã  hội, nhiều người đã chỉ trích các nhà điều hành hãng Sony là “tham lam” và có hành động “đáng xấu hổ”. Sau sự việc này, hãng Sony đã xin lỗi và lập tức chỉnh sửa.

Lượng đĩa bán ra của Houston đã tăng vọt sau khi chị qua đời.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm