Mario Goetze: Sự lễ độ của một thần đồng

24/11/2013 11:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Bayern Munich làm khách của Dormund, một tờ báo Đức cảnh báo Mario Goetze: “Cậu ta sẽ phải đi trong địa ngục Vàng-đen”. Jens Lehmann, cựu thủ môn Dortmund chân tình nhắc nhở: “Goetze nên tránh xa các cột cờ góc và đường biên. Cậu nhóc chỉ nên hoạt động ở vòng tròn giữa sân…”

Địa ngục của những tiếng la ó, huýt sáo và chửi bới, là món quà đã được chuẩn bị sẵn cho Mario Goetze, trước khi trận đấu khởi tranh. Bản thân Dortmund với Bayern đã là kẻ thù không đội trời chung, huống hồ vụ chuyển nhượng Goetze từ Dortmund sang Bayern trị giá 40 triệu euro từ  mùa trước, càng làm đầy thêm mâu thuẫn. Một CĐV Dortmund tên Eugen Kraas nói với phóng viên The Guardian: “Goetze sẽ bị huýt sáo và chửi bới. Sự thật là anh ta đã đến Bayern, một thỏa thuận man rợ. Khi chơi cho Dortmund, anh ta là chú gấu mạnh mẽ. Đến Bayern rồi, anh ta cũng như phần đông cầu thủ Bayern khác mà thôi”.


Goetze không ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters.

Sự thật thảm khốc ấy thực ra không phải đến trận này mới đợi được chứng minh. Nó đã hiển hiện từ tháng Tư, thời điểm thông tin vụ chuyển nhượng bị rò rỉ khiến CĐV Dortmund sốc nặng. Trong trận đấu giữa hai đội ở Westfalenstadion, một banner lớn được giăng ngang: “Tiền bạc cho thấy trái tim chứa đựng những gì. Mẹ kiếp, Goetze!”. Trên khán đài, một nhóm CĐV mặc áo vàng-đen của Goetze mà tên và số áo anh sau lưng bị gạch chéo, như biểu tượng của sự tẩy chay. Thần đồng 21 tuổi của bóng đá Đức đã bắt đầu trở thành một dạng Luis Figo hoặc Sol Campbell như thế, từ khi còn quá trẻ.

Sự lễ độ của Goetze

Cậu bé ngồi co ro trong chiếc áo khoác ấm, lặng lẽ xem trận đấu trên ghế dự bị như một chú mèo nhỏ, cho đến khi trở thành một con cáo tinh ranh lúc vào sân. Anh cố gắng cầm bóng thật nhiều theo chỉ thị của Guardiola, và chẳng mất nhiều thời gian để tỏa sáng. Phút 56 Goetze vào sân. Thì phút 66 anh ghi bàn. Từ ngay những chạm đầu tiên. Một cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ, cho thấy cảm giác bóng tuyệt vời và trí tưởng tượng của một nhạc trưởng.


Goetze chủ động bắt tay thầy cũ - Ảnh Getty.

Sức ép của trận cầu lớn có thể khiến một cầu thủ bất kỳ sướng điên lên sau khi ghi bàn,như Robin van Persie, đã chạy thẳng ra cột cờ góc mà gào rú, sau khi đánh đầu tung lưới Arsenal. Nhưng Goetze đủ lạnh trong bầu không khí thù địch để không ăn mừng. Cậu bé giơ hay tay ra hiệu. Cậu bé đủ tình cảm để ôm thầy cũ Juergen Klopp trước khi trận đấu diễn ra, và bước vào cabin Dortmund nói chuyện với đồng đội cũ sau trận. Đĩnh đạc như một quý ông. Đấu trường đẫm máu hoặc địa ngục chết chóc, như cách dùng từ của báo chí, thực sự không chế ngự tâm trí Goetze.

Chàng trai 21 tuổi đã hành xử thật đẹp trong lần về thăm trường cũ Dortmund, nơi dạy anh đá bóng từ năm 9 đến 21 tuổi, bất chấp thù địch. Thomas Mueller ca ngợi: “Một câu chuyện kinh điển của bóng đá. Thật không thể tin nổi…”.  Thủ môn Roman Weidenfeller nhận xét: “Hành động (không ăn mừng bàn thắng) khiến Mario càng tuyệt hơn”. GĐKT Matthias Sammer: Một cầu thủ tuyệt vời và một nhân cách tuyệt vời”.

Khi bẫy thù đã giăng ra thì Goetze thản nhiên bước vào, đáp trả bằng tài năng và tình nghĩa.

Khi tất cả chờ đợi một Judas lộ diện trong không khí bức bối của đại chiến, thì Goetze cho thấy anh vẫn là cậu nhóc bé bỏng của Klopp ngày nào.

Sự lễ độ của Goetze khiến anh rực sáng hơn cả cú vẩy má ngoài.

H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm