PSG nâng giá Pogba lên 70 triệu euro, Juventus chưa gật đầu

24/01/2014 07:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc tấn công chưa dừng lại. 50-60 triệu euro, như lời đề nghị trước đó của PSG dành cho Paul Pogba, chưa thể là giới hạn của đội bóng Pháp. Họ sẽ nâng giá Pogba lên 70 triệu euro, và gửi lời đề nghị đó đến Juve.

Gazzetta dello Sport đã đưa tin về việc này. Không chỉ PSG, Paul Pogba còn là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea. Quyết định đẩy giá Pogba lên tới 70 triệu euro khiến giá chuyển nhượng của cầu thủ này tăng phi mã trong hơn 1 năm qua.

Tháng 7/2012, Pogba đến Juventus từ Manchester United với giá 0 euro. Chỉ đến Hè năm 2013, giá chuyển nhượng anh đã tăng lên 30 triệu euro khi Monaco, PSG và Real Madrid theo đuổi. Sau khi vô địch giải U20 thế giới và giật giải Quả bóng vàng của giải đấu, giá anh tăng lên 35 triệu euro. Tháng 10/2013, phong độ cực cao của anh đầu mùa 2013-14, đẩy giá Pogba tăng lên 45 triệu euro. Con số tăng lên 55 triệu euro vào tháng 1/2014, và họ chuẩn bị đẩy giá lên 70 triệu euro khi Juventus từ chối.

Ngoài túi tiền không đáy, PSG còn có vũ khí rất lợi hại là “Siêu cò” Mino Raiola. Tay môi giới cầu thủ này có quan hệ rất thân thiết với Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi. Raiola là người đạo diễn vụ đưa Ibrahimovic từ Milan đến PSG với giá khoảng 20 triệu euro; là người đại diện của Maxwell; và mới nhất, vừa tác động để PSG lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Pháp Maitudi.

Chưa biết quan điểm của Juve trong vụ Pogba cụ thể ra sao, nhưng bước đầu, động thái khôn ngoan của Juve là từ chối. “Pogba là cầu thủ giỏi nhất thế giới ở độ tuổi của cậu ấy, và chúng tôi vẫn thấy cậu ấy có thể tiến bộ”, Tổng giám đốc Beppe Marotta nói. “Bale giá 100 triệu euro? Thế thì Pogba phải có giá 200 triệu euro, vì đấy là quy luật của thị trường”.

70 triệu euro chưa làm Juve thỏa mãn? Chắc chắn. Họ đang nắm trong tài một tài sản quý, người mới 20 tuổi đã phô diễn mọi phẩm chất ưu tú nhất, và cho thấy bản thân đủ tham vọng để lao động chăm chỉ vì giấc mơ giành Quả bóng vàng trong tương lai. Juve sẽ giữ Pogba bằng cách gia hạn hợp đồng với anh: Một bản hợp đồng thời hạn đến năm 2017, mức lương mới tăng từ 1,5 đến 4 triệu euro chuẩn bị được soạn thảo. Pogba sẽ chỉ nhận lương thấp hơn Tevez, Llorente và Buffon.

Dù PSG có tấn công thế nào, thì chắc chắn một điều, bên bán Juventus vẫn đang nắm đằng chuôi. Người như Beppe Marotta, và vị Chủ tịch nhìn xa trông rộng như Andrea Agnelli, sẽ không để “Bà đầm già” chịu thiệt!?

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm