Barca “khôn nhà, dại chợ”

03/04/2013 21:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gã khổng lồ xứ Catalan đã đánh mất chiến thắng trong những giây phút cuối cùng. Sự chủ quan của hàng thủ chính là nguyên nhân chính dẫn đến trận hòa đầy tiếc nuối.

Khi công không bù được thủ

Trong chuyến làm khách tới sân Công viên các Hoàng tử, Messi và các đồng đội đã gặp chút khó khăn trong những phút đầu tiên trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không phải là quá ấn tượng, không quá nổi bật, El Pulga vẫn có được bàn thắng mở tỉ số từ pha kiến tạo đầy tinh tế của Daniel Alves.

Có được bàn thắng từ khá sớm, tâm lý thi đấu của đội khách trở nên thoải mái hơn. Xavi và các đồng đội của mình dễ dàng kiểm soát được lối chơi quen thuộc tiki-taka khiến đối thủ rất khó chịu. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng xứ Catalan đã làm cho đối phương không giữ được bình tĩnh và có nhiều tình huống tranh chấp nguy hiểm.


Hàng thủ Barca đã chơi không mấy chắc chắn trước PSG

Trong những phút tiếp theo, hai đội cống hiến cho NHM những màn dượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn. Đội khách hai lần vượt lên dẫn trước từ những bàn thắng của Messi và Xavi nhưng đội chủ nhà cũng không phải là tay vừa khi cũng đã có những bàn thắng đáp trả của Ibrahimovic và Matuidi.

Nhưng điều làm nên bữa tiệc bàn thắng dành cho hai đội lại đến từ những sai lầm từ hàng phòng ngự đối phương: thủ thành Sirigu bên phía PSG đã có một tình huống thể hiện sự non nớt khi phạm lỗi với Alexis trong vòng cấm, còn bên phía đội khách tình hình cũng không khá hơn. Sự chủ quan cộng thêm sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự đã khiến cho Tito và các học trò phải trả một cái giá rất đắt khi bị thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng.

Rõ ràng, hàng thủ vẫn đang thực sự là một bài toán khó giải đối với HLV Tito. Sự vắng mặt của trung vệ Puyol đã khiến cho hàng phòng ngự của Barca không có được những cầu thủ tốt nhất. Trong khi đó Pique lại có phong độ thi đấu không ổn định,  còn Mascherano thì trận được trận không. Messi lại ghi bàn, đó không còn là điều quá bất ngờ khi trong khoảng thời gian gần đây El Pulga đang có được phong độ tốt nhất. Nhưng với sự chủ quan của hàng thủ, Barca đã không thể rời Công viên các Hoàng tử với một chiến thắng.

Rõ ràng, sự thiếu vắng của thủ quân bên phía Barca đã phần nào ảnh hưởng tới hàng thủ của đội bóng, Mascherano tỏ ra lép vế trước những cầu thủ tấn công cơ bắp của đội nhà ( Ibra, Matuidi) trong khi đó việc Alves và Jordi Alba quá mải mê tham gia tấn công đã vô tình tạo ra những điểm yếu nhất định cho đối phương khai thác.

Thêm một lần nữa, hàng thủ của Barca lại tỏ ra mỏng manh dễ vỡ hơn lúc nào hết. Sự trở lại của vị thuyền trưởng Barca trên băng ghế huấn luyện cũng không giúp cho đội bóng của ông cải thiện được điểm yếu lớn nhất hiện nay đó là hàng thủ.

Theo dõi trận đấu này, chủ tịch của Sandro Rosell chắc hẳn sẽ phải tiếc nuối rất nhiều khi trong mùa giải vừa qua đội bóng của ông đã thất bại trong chính sách chiêu mộ trung vệ Thiago Silva. Thực tế đã nói rằng, trung vệ người Brazil là người chơi nổi bật nhất trên sân với những tình huống vô hiệu hóa Messi và có những tình huống can thiệp kịp thời. Anh chính là linh hồn của PSG, nếu không có sự xuất sắc của Silva thì số bàn thua của đội chủ nhà không dừng lại ở đó (Silva đã chơi rất tốt ngoại trừ tình huống không thể ngăn cản được bàn thắng của Messi).

Barca mất nhiều hơn được

Với trận hòa ngay trên đất Pháp, đội chủ sân Nou Camp đang có cơ hội rất lớn cho lần thứ 4 liên tiếp có mặt ở vòng bán kết Champions League bởi trong trận lượt về Messi và các đồng đội của mình chỉ cần có một kết quả hòa 0-0 hoặc 11 là sẽ chính thức được đi tiếp. Điều này hoàn toàn là có cơ sở khi mà trên sân nhà tại  mùa giải năm nay, Barca đang sở hữu thành tích toàn thắng tại cúp châu Âu.

Tuy nhiên, với trận hòa nhọc nhằn này, Tito đã mất đi một số trụ cột vì chấn thương, cái tên đáng tiếc nhất có lẽ là Messi. Sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số, El Pulga đã gặp phải một  chấn thương ở đấu gối và rất có thể sẽ phải vắng mặt trong trận lượt về. Bên cạnh đó, Mascherano cũng đã gặp phải rời sân và không thể tiếp tục thi đấu. Rõ ràng trong bối cảnh hàng thủ của Barca đang thiếu vắng đi những cầu thủ chủ chốt mà giờ đây lại mất đi sự phục vụ của cầu thủ người Argentina, thì đây sẽ là vấn đề đau đầu nhất đối với Tito Vilanova.

Khôn nhà dại chợ

Lại thêm một lần nữa gã khổng lồ xứ catalan không thể có được kết quả như mong muốn trong những lần làm khách tại Champions League. Trước đó phải kể đến trận thua đầy cay đắng trước Celtic và thất bại 0-2 trên sân San Siro. Và giờ đây họ lại bộc lộ nhiều yếu điểm trong chuyến làm khách tới sân Công viên các Hoàng tử.

Dẫn trước đối thủ hai lần nhưng sau đó hai lần bị đối phương gỡ hòa. Điều này nói lên một điều rằng: Barca thường chơi không tốt trong những chuyến làm khách nhưng đặc biệt lại chơi rất thăng hoa trên sân nhà, thể hiện một phong độ thi đấu “ khôn nhà dại chợ", điều mà người ta vẫn thường thấy trong những mùa giải trước đây của đội bóng xứ Catalan.

Với trận hòa này, Barca đang có cơ hội rất lớn để giành chiếc vé vào chơi trận bán kết. Sẽ là rất khó khăn cho HLV Ancelotti và các học trò của mình có thể làm nên điều kì diệu trong trận lượt về ngay tại thánh địa Nou Camp.

Rõ ràng, việc đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng đã cho thấy hàng phòng ngự đang là điểm yếu nhất đối với Barca, ngay cả đội bóng không tên tuổi gì như Celta cũng dễ dàng chọc thủng lưới Valdes hai lần. Sau khi trở lại băng ghế huấn luyện, Tito sẽ phải làm rất nhiều điều để khắc phục được điểm yếu chết người này.

Hữu Trưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm