Lý Liên Kiệt: Từ thiện là cả đời, rảnh rỗi mới đóng phim

25/01/2011 13:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều qua (24/1), ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt đã rời Việt Nam, kết thúc 3 ngày làm việc liên tục tại nhiều địa phương trong vai trò Đại sứ thiện chí của Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Thông điệp mà vị đại sứ này muốn gửi tới tất cả mọi người: hãy thức tỉnh đi, những tấm lòng hảo tâm còn tiềm ẩn…

Vẫn giản dị như lần xuất hiện tại Lễ hội Xuân Hồng, Lý Liên Kiệt tham dự cuộc họp báo ngắn trước khi ra sân bay rời Việt Nam.

Ấn tượng với dự án “Ngân hàng bò” của Việt Nam

“Người hùng” trong các phim võ thuật này cho biết: “Với tư cách của Đại sứ thiện chí, tôi rất hạnh phúc khi được tới Việt Nam lần này. Qua 3 ngày ở Việt Nam, đến thăm những nơi từng bị thiên tai ở nhiều địa phương, tôi thấy các tình nguyện viên đã có đóng góp tích cực giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường sau những trận bão, lũ lụt. Theo suy nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng, thế giới này là một đại gia đình. Những thiên tai: động đất, bão, lũ... có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, chúng ta cần nhiều tình nguyện viên hơn nữa giúp bảo vệ ngôi nhà lớn này. Tình nguyện viên thế kỷ 21 không chỉ cống hiến sức lao động mà cả trí tuệ và tình yêu thương từ trong trái tim mình”.

Lý Liên Kiệt trong chuyến thăm Thanh Hóa. Ảnh: BTC
Được biết, tại Trung Quốc, 3 năm sau khi Lý Liên Kiệt thành lập quỹ từ thiện công cộng có tên One Foundation, quỹ thu được 30 vạn NDT. Lý Liên Kiệt khẳng định: “Đó là vật chất, nhưng hơn cả, có 30 ngàn tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2010, Hội Chữ thập đỏ VN tổ chức quyên tiền qua tin nhắn cho dự án “Ngân hàng bò” là vô cùng hữu ích. Nhưng tôi nghĩ, hoạt động đó có thể kéo dài kể cả khi không có thiên tai, bão lụt... Tôi muốn chia sẻ rằng, từ khi sinh ra, tôi đã nhận được sự chăm sóc, giúp đỡ của người thân, bạn bè... đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ vẫn cần có bác sĩ, gia đình... Trong cả cuộc đời, hãy làm những việc tốt để báo đáp mọi người đã giúp đỡ mình. Tôi tin mình có 2 bàn tay, trong đó 1 bàn tay không ngừng cố gắng tạo ra của cải cho bản thân, gia đình và xã hội, 1 bàn tay nữa giúp đỡ mọi người vì tôi muốn có ích cho xã hội. Tôi hy vọng, ngày càng có nhiều tình nguyện viên ủng hộ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ VN và thế giới”.

Ngay tại cuộc họp báo, Lý Liên Kiệt đã dùng điện thoại của mình để gửi tin nhắn ủng hộ tới tổng đài 1409.

Con tôi tự giặt đồ để dành tiền từ thiện

Lý Liên Kiệt chia sẻ, 2 con gái rất ủng hộ công việc từ thiện của bố. Ở trường học, 2 “công chúa” cũng rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện. 2 cô bé mong muốn góp tiền mua bò gửi sang châu Phi giúp người nghèo hoặc gửi quà tặng những người tàn tật Campuchia.

Ông bố Lý Liên Kiệt rất tự hào khi kể về con rằng, vào ngày Lễ của Cha năm 2010, 2 con gái đã tự tay vẽ bức thư màu đỏ tặng cha trong đó có 400 NDT để góp vào Quỹ của Hội Chữ thập đỏ. Theo quy ước của gia đình, mỗi lần 2 cô bé tự tay giặt quần áo sẽ được 2 NDT. 400 NDT là số tiền 2 cô bé tích góp được từ việc tự giặt đồ. “Số tiền con tôi tiết kiệm được không lớn, nhưng vấn đề là con tôi đã có tình yêu thương với mọi người”.

Trong vai trò Đại sứ thiện chí, Lý Liên Kiệt mong muốn đi đến nhiều đất nước từng bị thiên tai trên thế giới. Với anh, làm từ thiện là sự nghiệp cả đời, còn việc đóng phim chỉ là thú vui khi có thời gian rảnh rỗi. Lý Liên Kiệt từng chia sẻ, trước tuổi 40, anh hạnh phúc trong hào quang của sự nổi tiếng, còn sau tuổi 40, anh biết rằng, hào quang ấy chính là do công chúng tạo nên và anh cần phải làm thêm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Hoàng Lê (Lược ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm