HLV Ancelotti: Chelsea cần tôn trọng tôi

23/11/2010 13:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Carlo Ancelotti đã yêu cầu BLĐ Chelsea tôn trọng ông, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức.

HLV Ancelotti - Ảnh Getty

Trước các thông tin từ nội bộ, trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Chelsea và Zilina, HLV Ancelotti đã yêu cầu sự tôn trọng từ ban lãnh đạo “The Blues”: “Tôi từng gặp nhiều tình huống như hiện nay trong sự nghiệp của mình. Khi HLV gặp vấn đề, đó là lúc đội bóng không giành được kết quả tốt, song đó là cuộc đời của tôi và tôi thích cuộc sống như vậy. Tôi không thất vọng về điều này. Tôi thất vọng vì Chelsea để thua trong thời gian qua. Tôi không biết giải thích như thế nào về những thông tin liên quan tới vị trí của mình ở Chelsea. Đó là những tin đồn. Tôi vẫn còn hợp đồng với Chelsea tới năm 2012. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi muốn ở lại. Tôi không chỉ yêu đội bóng mà còn cả những cầu thủ ở đây. Tôi đặt niềm tin vào các cầu thủ và không có lý gì tôi lại thay đổi quan điểm của mình”. 

Khi phóng viên hỏi về ý định trong tương lai, HLV Ancelotti cho hay: “Dĩ nhiên, tôi có suy nghĩ, song tôi chưa bao giờ tính tới phương án rời Chelsea. Không có lý do gì mà tôi phải nghĩ tới vị trí của mình ở Chelsea”.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa ông và người trợ lý cũ Ray Wilkins, một quan chức của Chelsea đã lên tiếng can thiệp nhưng chiến lược gia người Italia vẫn bày tỏ: “Tôi cảm thấy buồn khi đội không giành chiến thắng. Tôi luôn cố gắng duy trì mối quan hệ với Ray, dẫu cho chúng tôi không còn làm việc chung với nhau. Không có gì thay đổi trong cách hành xử cá nhân giữa tôi và Ray. Đội bóng đã quyết định thay đổi và tôi phải tập trung cho công việc với một người trợ lý mới. Tuy nhiên, đó không phải là lý do biện hộ cho chuỗi trận thua của đội trong thời gian qua”. 

Trong khi đó, dù chiến lược gia người Italia khẳng định rằng ông sẽ không từ chức ở Chelsea song người tiền nhiệm Jose Mourinho lại bày tỏ quan điểm ngược lại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng: “Khi tôi đưa sáu ngón tay lên trời tại Wembley sau trận chung kết Cúp FA năm 2007, tôi muốn ám chỉ tới sáu danh hiệu giành được với Chelsea, song khi đó tôi cũng linh tính được ngày chia tay đội bóng. Ngay sau đó, tôi đã có cơ hội chuyển sang Real Madrid nhưng tôi đã từ chối. Tôi quyết định nghỉ trong bốn tháng để chờ đợi thời cơ”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm