Chelsea khủng hoảng: Ancelotti đã mất ghế?

23/11/2010 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Ancelotti cân nhắc chuyện đi ở vì mâu thuẫn với Ban lãnh đạo
* Tân trợ lý Emenalo có thể trở thành Avram Grant thứ hai

(TT&VH) - “Tân HLV Emenalo dẫn dắt Chelsea!” Dòng tít khó tin đó có thể xuất hiện trên trang nhất các tờ báo trong nay mai, khi nội tình ở Chelsea đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vào lúc Carlo Ancelotti đang xem xét việc chia tay CLB, báo chí Anh tiếp tục rộ lên tin đồn Michael Emenalo, trợ lý bất đắc dĩ của HLV người Italia, có thể trở thành một Avram Grant thứ hai tại Stamford Bridge.

Quan hệ giữa Ancelotti và ông chủ Roman Abramovich đã xấu đi nghiêm trọng sau thất bại 0-1 ở St Andrews hôm thứ Bảy, trận thua thứ 3 của họ trong 4 trận gần nhất tại Premier League, đến mức HLV người Italia lần đầu tiên công khai tuyên bố quyền lực của ông ở Stamford Bridge thực ra hết sức hạn chế. Một người phát ngôn của Chelsea nhanh chóng lên tiếng phủ nhận các tin đồn, nhưng lúc này đây, chẳng ai dám chắc mọi sự sẽ diễn tiến tiếp như thế nào dưới sự điều khiển thất thường của Abramovich.

"Tôi chỉ là giám đốc kỹ thuật"
    
Trong cuộc họp báo sau trận gặp Birmingham, khi được hỏi về vị trí của ông tại CLB, Ancelotti đã nói khá thẳng thắn, vốn không phải là điều ông hay làm: “Hoàn toàn khác với Ferguson có quyền kiểm soát hoàn toàn đội bóng. Tôi chỉ là giám đốc kỹ thuật. Chấm hết”. Nếu Ancelotti ra đi, Chelsea sẽ phải tìm kiếm HLV thứ 5 của họ kể từ tháng 9/2007, trong đó có 4 người, trừ Guus Hiddink chỉ làm ngắn hạn, nói lời chia tay vì những bất đồng với Abramovich. Tình hình là thật sự trầm trọng khi tối hôm qua, các nhà cái trên toàn nước Anh đã ngưng nhận cược đặt vào cửa Ancelotti sẽ là HLV tiếp theo mất việc ở Premier League.
   

Ancelotti hay trợ lý Emenalo (giữa) mới là người chỉ đạo? - Ảnh Getty

Thông thường, để trở thành một bộ đôi HLV-trợ lý ăn ý, những người có vai trò cực kỳ quan trọng ở các đội bóng này sẽ phải cùng chia sẻ một trong số, hay tất cả, những điều sau đây: lòng tin (như Bill Shankley cùng Bob Paisley huyền thoại ở Liverpool), sự hòa hợp về tính cách (như Brian Clough cùng Peter Taylor ở Nottingham Forest thời hoàng kim), lòng ngưỡng mộ của người này dành cho người kia (như Alex Ferguson cùng Brian Kidd, và sau này là Carlos Queiroz, ở M.U), hay lòng trung thành (như Matt Busby và Jimmy Murphy ở M.U 1968). Ancelotti và Emenalo không chia sẻ bất kỳ điều gì trong số đó.
   
Sự lo lắng không nằm ở chỗ sự hợp tác bất đắc dĩ giữa họ đã bắt đầu rất tồi tệ với thất bại ngay trong trận chào sân của Emenalo, mà trước hết, bởi cách Ancelotti đã giới thiệu người lẽ ra phải là cánh tay mặt của ông. “Ông ta sẽ không tham gia các buổi tập”. Đó là tất cả những gì chiến lược gia người Italia nói về Emenalo trong buổi ra mắt hôm thứ sáu. Bất chấp điều đó, cựu tuyển thủ quốc gia Nigeria vẫn có mặt bên cạnh Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo trong trận thua ở St Andrews và dù sự lạnh nhạt của HLV người Italia càng trở nên rõ ràng hơn. Thay vì những cuộc trao đổi nảy lửa, những tính toán chiến thuật kín đáo hay những nụ cười được chia sẻ trước ống kính camera, như với người trợ lý cũ Ray Wilkins, Ancelotti hoàn toàn phớt lờ Emenalo và trong suốt 90 phút ở Birmingham, không nói một lời nào với cộng sự mới.

Emenalo: Avram Grant thứ hai?

Dẫu thế, không ai có thể trách Carlo. Thật ra ông đã nhường nhịn rất nhiều mới không nổi đóa. Fabio Capello mang theo tất cả những ai ông muốn vào ĐT Anh. Ferguson thích dùng trợ lý nào là toàn quyền của ông. Và có lẽ mọi HLV ở Premier League đều được phép như thế, trừ mỗi Ancelotti, một sự xúc phạm thật sự với những người hành nghề HLV nghiêm túc và chuyên nghiệp. Điều đáng lo với Chelsea là ở chỗ Emenalo không phải là người đầu tiên như từ dưới đất mọc lên, để rồi trở thành nhân vật có thể dẫn dắt đội đương kim vô địch Premier League mà không có bất cứ kinh nghiệm đáng kể nào với các đội bóng lớn. Trước kia, quyết định bổ nhiệm Grant cũng đột ngột, đầy tranh cãi và gây ra bất bình như vậy trong nội bộ Chelsea.
    
Emenalo thậm chí còn tệ hơn Grant, người cũng đang xoay xở rất kém cỏi ở đầu tiên là Portsmouth, rồi giờ là West Ham. Có vẻ như ông chủ Abramovich đang muốn chứng tỏ rằng sở dĩ đội bóng áo xanh thành công là nhờ tiền bạc của ông, còn cho dù ai có ngồi trên băng ghế huấn luyện thì cũng thế cả thôi. Tuy nhiên, suy nghĩ đó có thể sai lầm nghiêm trọng lần này, nếu như Ancelotti bị ép đến mức phải ra đi và Emenalo được đôn lên làm người kế vị.
    
Thật ra, cả hai đã từng gặp nhau trước đó, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ nổi. Đó là World Cup 1994, khi Ancelotti làm trợ lý cho Arrigo Sacchi, còn Emenalo chơi đủ 4 trận cho tuyển Nigeria. Đó cũng là tất cả những gì đáng nhớ trong sự nghiệp của HLV 45 tuổi này, một cựu cầu thủ của đội hạng Nhất Anh Notts County. Ba năm trước, Emenalo còn đang làm cho một học viện bóng đá trẻ ở Tucson, Arizona, Mỹ. Grant ít ra từng có một sự nghiệp huấn luyện thành công với Israel, còn tân trợ lý ở Stamford Bridge chẳng có vốn liếng gì khác ngoài mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ Abramovich. Thật đáng chờ xem còn những điều kỳ lạ gì nữa có thể xảy đến với nhà đương kim vô địch Premier League trong mấy ngày tới.

Trần Trọng



Cấu trúc quyền lực ở Chelsea :

* Ông chủ Roman Abramovich. Người Nga, 44 tuổi, Thống đốc tỉnh Chukotka, người giàu thứ 50 thế giới, tài sản 17 tỉ bảng. Mua lại Chelsea năm 2003.

* Những nhân vật nhiều ảnh hưởng :
Eugene Shvidler. Người Nga. Bạn chí thân và đối tác làm ăn của Abramovich, sở hữu tài sản 1,5 tỉ bảng.
German Tkachenko. Người Ukraine, doanh nhân ngành nhôm. Hiện là chủ tịch ProSports Management, đại diện cho nhiều cầu thủ bóng đá.
Pini Zahavi. Người Israel. Siêu môi giới, người đã giúp Abramovich mua lại Chelsea và thu xếp nhiều hợp đồng mua cầu thủ lớn.
Piet de Visser. Người Hà Lan. Tuyển trạch viên trưởng, là người có vai trò chủ chốt trong việc thuyết phục Abramovich sa thải HLV Luiz Felipe Scolari, cũng là người có tiếng nói quan trọng trong việc mua cầu thủ.

* Ban lãnh đội

Carlo Ancelotti. 51 tuổi, người Italia, kế nhiệm Guus Hiddink năm 2009. Giành cú đúp Premier League và Cúp FA với Chelsea mùa vừa rồi.
Eugene Tenenbaum. Người Canada, sinh ở Kiev, Ukraine. Cánh tay phải của Abramovich ở Chelsea. Là người đã truyền lệnh sa thải Claudio Ranieri qua điện thoại.
Bruce Buck. Người Mỹ. Chủ tịch CLB. Người duy nhất ngoài Abramovich có sở hữu cổ phần, dù chỉ là tượng trưng với số lượng một cổ phiếu.
Ron Gourlay. Người Anh. Giám đốc điều hành kể từ tháng 10/2009. Từng làm việc cho M.U và Umbro.
Michael Emenalo. Người Nigeria. Đứng đầu đội ngũ theo dõi các đối thủ, vừa được thắng chức trợ lý HLV tuần trước.
Frank Arnesen. Người Đan Mạch. Giám đốc đội trẻ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm