Chelsea trong cơn khốn khó: Hết rồi chăng, Carlo?

22/11/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cam kết gắn bó lâu dài của Carlo Ancelotti với Chelsea đang bị nghi ngờ hơn bao giờ hết, khi HLV từng giành cú đúp mùa trước từ chối ký gia hạn hợp đồng với Stamford Bridge, còn ban lãnh đạo đội bóng đang tiếp tục cắt giảm mạnh tay.

Người bạn và trợ lý tin cậy của Ancelotti, Ray Wilkins, vừa bị sa thải theo lệnh của ông chủ Roman Abramovich và hiện đang xem xét đệ đơn kiện vì bị cho thôi việc không có thỏa thuận. Chelsea cũng đã bổ nhiệm người mới thay Wilkins, Michael Emenalo, một người thiếu kinh nghiệm và các phẩm chất huấn luyện cho công việc này mà một số cầu thủ coi đó chỉ là lựa chọn của Abramovich. Cộng thêm 2 thất bại liên tiếp dưới các đội bóng dưới tầm Birmingham và Sunderland, Chelsea đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ về mặt quản lý giống như những rối loạn trong năm cuối cùng thời Jose Mourinho.

Khi đó Avram Grant được chỉ định làm giám đốc bóng đá. Không biết có phải tình cờ hay không, HLV người Israel chính là nhân vật đỡ đầu cho Emenalo và đưa ông này về Stamford Bridge làm nhiệm vụ theo dõi đối thủ vào năm 2007. Grant khi đó bị các cầu thủ coi như một gián điệp cài cắm của ông chủ vào nội bộ đội bóng và giờ đây đến lượt Emenalo, cựu tuyển thủ quốc gia Nigeria và cựu cầu thủ Notts Conty, đang đóng vai trò tương tự sau khi thăng tiến rất nhanh trong thời gian vừa qua.

Ancelotti tỏ ra hoàn toàn lạnh nhạt với trợ lý mới tại Birmingham tối thứ bảy khi Chelsea lần đầu tiên phải hứng chịu 2 trận thua liên tiếp suốt từ cuối mùa giải 2005-2006. Vấn đề Wilkins có thể còn trầm trọng hơn ở CLB trong vài tuần lễ tới. Ngày thứ sáu, trong phát biểu công khai đầu tiên với báo chí, Wilkins nói ông cho rằng việc ông bị sa thải là vi phạm luật lao động Anh. “Các cố vấn pháp luật của Liên đoàn các HLV Anh hiện đang hỗ trợ tôi trả lời một số câu hỏi liên quan đến vụ sa thải rõ ràng là bất công với tôi”, ông nói.

Một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn nằm ở chính Ancelotti. Dù đã giành cú đúp mùa trước, ghi số bàn thắng kỷ lục ở một mùa giải Premier League là 103 bàn, chiến lược gia người Italia không nhận được đề nghị nào về hợp đồng mới từ phía Chelsea, dù hợp đồng hiện giờ chỉ còn 19 tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, bản thân Ancelotti cũng không mặn mà với ý tưởng ở lại Stamford Bridge khi hợp đồng này kết thúc vì Chelsea sẽ tiến hành những cắt giảm mạnh trong chi tiêu để đạt được mục tiêu hòa vốn, đồng thời thích nghi với luật về Tài chính công bằng của LĐBĐ châu Âu (UEFA) có hiệu lực từ năm 2012.

Nội bộ Chelsea đang xảy ra khá nhiều vấn đề - Ảnh Getty
Nội bộ lục đục


Ancelotti đã tham gia các cuộc gặp của ban lãnh đạo về những mục tiêu tương lai và dù không phải là mẫu người công khai bày tỏ sự bất đồng, ông hẳn không muốn làm việc trong tình trạng hạn chế ngặt nghèo. Kể từ khi HLV người Italia tới Anh vào mùa hè 2009, ông mới chỉ được mua tất cả 5 cầu thủ mới: Yuri Zhirkov, Daniel Sturridge, Ross Turnbull, Yossi Benayoun và Ramires. Chưa kể từ sau khi Mourinho bất đồng với Abramovich về chính sách chuyển nhượng vào năm 2007, các HLV ở Chelsea đã có ít tiếng nói hơn rất nhiều trong việc tăng cường đội hình.

Trong khi ý kiến của Ancelotti vẫn được tôn trọng, Giám đốc thể thao Frank Arnesen là người lựa chọn các mục tiêu trong khi hội đồng quản trị, bao gồm cánh tay phải của Abramovich, Eugene Tenenbaum, Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc điều hành Ron Gourlay, sẽ ra quyết định cuối cùng. Rõ ràng đã có thay đổi về mặt chiến lược so với những ngày đầu tiên của thời đại Abramovich, khi đội bóng áo xanh tiêu hết 230 triệu bảng trong vòng 2 năm. Trong số các hợp đồng mới, Zhirkov và Ramires được thông báo có giá 18 triệu bảng, những chữ ký còn phản ánh chút rơi rớt của thời vàng son, nhưng Sturridge chỉ có giá 3,5 triệu bảng, Benayoun 5,5 triệu bảng, còn Turnbull là chuyển nhượng tự do.

Tất cả các mục tiêu theo yêu cầu của Ancelotti, Fernando Torres, Daniele de Rossi, Bastian Schweinsteiger hay Mesut Ozil, đều không thành hiện thực. Ngay cả việc muốn giữ lại Michael Ballack theo ý định của HLV người Italia hồi mùa hè cũng không thể, dù bản thân tiền vệ người Đức cũng muốn tiếp tục khoác áo Chelsea. Những cầu thủ kinh nghiệm khác như Joe Cole, Deco, Ricardo Carvalho và Juliano Belletti cũng đã ra đi, giúp Chelsea bớt được 19,8 triệu bảng trong quỹ lương ở Stamford Bridge.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là đội hình hiện giờ của Ancelotti yếu hơn đáng kể so với nhà vô địch Premier League mùa trước. Nhiều cầu thủ trẻ đã được đôn lên đội một, bao gồm Patrick van Aanholt, Jeffrey Bruma, Gael Kakuta, Fabio Borini và Josh McEachran, nhưng chưa có ai thực sự tạo được ấn tượng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm