Giá trị thủ lĩnh đang được Federico Valverde thể hiện, cùng hiệu suất ghi bàn nhiều người liên tưởng đến Cristiano Ronaldo.
Ở Bernabeu, trong hơn nửa tiếng đồng hồ đầu tiên trận đấu với Elche, Real Madrid duy trì được cường độ trận đấu nhờ vào sự nhiệt huyết không ngừng nghỉ của Brahim Diaz và Thiago Pitarch, một cầu thủ không biết sợ hãi - người mà Thierry Henry dành nhiều lời khen và thừa nhận "chưa biết đánh vần tên cậu ấy như thế nào". Anh không hề sợ mệt mỏi, cũng không ngại dâng cao hỗ trợ lối chơi tấn công.
Đội bóng của Arbeloa không để bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc sau trận đấu, nhưng họ cũng không tìm được nhịp điệu đủ để gây khó dễ cho thủ môn Dituro. Cho đến khi Valverde xuất hiện. Một lần nữa. Vinicius chạm bóng khi 2 người phối hợp đá phạt, Valverde lấy đà tung ra một cú sút như sấm sét. Dituro hoảng hốt cản phá. Brahim chớp lấy cơ hội, Pedrosa đánh đầu phá bóng đến chỗ Rudiger, người đã vô-lê ghi bàn mà không cần bóng nảy lên.
Sau bàn thắng, điều tuyệt vời nhất mà khán giả được chứng kiến cho đến thời điểm đó là màn ăn mừng. Cầu thủ người Đức nhận được một loạt những cái vỗ vai, kiểu vỗ vai mà anh nổi tiếng là hay dành cho người khác. Rudiger đáp lại bằng cách bắt chước màn ăn mừng của Valverde, với nắm đấm tay phải siết chặt.

Trong tháng 3 này, Valverde xuất sắc nhất thế giới
Cú sút đầu tiên của cầu thủ người Uruguay đã tạo nên sự hỗn loạn để Rudiger mở tỷ số. Cú sút thứ 2, chỉ 5 phút sau, thì đi thẳng vào lưới. Anh nhận bóng ở rìa vòng cấm, giả vờ sút bằng chân trái, ngoặt vào trong, rồi uốn cong bóng vào góc cao khung thành bằng má trong chân phải. Valverde hiện đang thăng hoa. Nhiều Madridista gọi anh là "Cristiano Valverde" để so sánh với Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB.
Valverde ghi 5 bàn trong 3 trận liên tiếp. Phải ngược về tháng 10/2022 để chứng kiến chuỗi trận tương tự, đều ở La Liga, khi Carlo Ancelotti xếp anh đá như tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3. Đó cũng là mùa giải anh ghi kỷ lục 12 bàn. Không chỉ vậy, cầu thủ 27 tuổi này đã tham gia vào 19 bàn thắng trong 40 trận đấu cho Real Madrid mùa này, tính trên mọi đấu trường - 7 bàn và 12 pha kiến tạo. Chưa bao giờ anh đạt thành tích như vậy trong một mùa giải với "Los Blancos". Đáng chú ý, con số này xuất hiện trong mùa giải mà những tháng đầu tiên Valverde không tìm thấy chỗ đứng trong đội hình của Xabi Alonso.
Sau trận thắng Man City 3-0, Arbeloa gọi "Valverde là Juanito của thế kỷ 21", chủ ý nhằm khen ngợi tinh thần và trái tim rực lửa trong lối chơi. Với bàn thắng vào lưới Elche, Arbeloa tuyên bố: "Với tốc độ này, Valverde cũng sẽ trở thành Hugo Sanchez. Những gì Fede đang làm thực sự đáng kinh ngạc, với sự tự do mà cậu ấy có được".
